Nồng Nàn Phố ký đến mỏi tay vì… "Yêu lần nào cũng đau"

Thứ ba - 20/01/2015 10:49
Khán phòng không còn chỗ trống vì số lượng người đến dự gấp đôi so với dự kiến. 1.000 cuốn thơ được bán hết ngay trong đêm. Nồng Nàn Phố ký đến mỏi tay vì… "Yêu lần nào cũng đau” để tặng cho bạn đọc, đó là tín hiệu rất vui cho những người đang sáng tác thơ.
Nồng Nàn Phố trong buổi ra mắt tập thơ mới
Nồng Nàn Phố trong buổi ra mắt tập thơ mới
Sau thành công của Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, cô Phố lại tiếp tục ra mắt tập thơ thứ hai của mình vào tối 17/1, tại TP.HCM. Buổi ra mắt tập thơ lần này không quá ồn ào so với lần ra mắt Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng. Tên tiêu đề tập thơ cũng ngắn lại bớt một chút, vỏn vẹn năm từ Yêu lần nào cũng đau nhưng không kém phần thu hút. Có một điều rất lạ dễ nhận thấy trong buổi giới thiệu tác phẩm thơ mới của Nồng Nàn Phố là không có các tên tuổi trong làng văn chương đến dự và phát biểu như lệ thường.
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy vẻ ngây thơ của bên ngoài đời thực

Người yêu thơ đến với buổi ra mắt Yêu lần nào cũng đau của Nồng Nàn Phố đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ những bậc trung niên, chị công chức, anh quân nhân, cô văn phòng và cả những đôi nam nữ tuổi còn teen… Khán phòng chật cứng không còn chỗ trống. Họ chen chúc nhau, kẻ đứng người ngồi, hai, ba người cùng ngồi chung một ghế. Nhà thơ cùng với những người tổ chức vừa mừng vừa bối rối vì số lượng khán giả đến gấp đôi so với dự kiến. Cô Phố rơm rớm nước mắt không ngớt lời xin lỗi với giọng run run xúc động.

Nhiều người đến để tận mắt nhìn cô Phố gai góc, yêu hết mình, yêu đến quằn quại đau đớn và cô Phố ngoài đời có giống nhau không. Có người từng biết Phố ngoài đời thì còn hiểu đôi chút, riêng những người mới thấy Phố lần đầu lại vỡ òa ra nhiều lẽ. Thì ra Phố không “gai góc” giống như những bài thơ của cô. “Con bé dễ thương và còn trẻ quá sao thơ lại “già” và “tâm lý” đến thế...”. Đó là những gì mà người gặp Phố trong buổi ra mắt hôm nay phải thốt lên.

Đa số đều ngỡ ngàng và bất ngờ khi nhìn thấy Phố xuất hiện với áo dài đỏ, quần jean khuôn mặt đậm nét “thơ ngây” với cách nói chuyện rất “nhõng nhẽo” bằng giọng chất Nghệ An pha lẫn Nam bộ.
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
Nồng Nàn Phố chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi ra mắt tập thơ một các rất hồn nhiên
Đọc thơ của Phố có nhiều người tưởng cô là một phụ nữ cứng cỏi, nhiều va chạm trong cuộc sống, từng “lên bờ xuống ruộng” vấp ngã trong tình yêu mới có những cảm xúc nồng nàn sâu sắc đến thế… Để trả lời câu hỏi này, Phố đã chia sẻ trong buổi ra mắt: “Nhiều người đọc thơ em rồi hỏi, em ơi có phải ở ngoài em quằn quại lắm không? Đời em chắc đắng cay lắm đúng không? Nhưng thật ra, trước hết em viết và viết bằng niềm đam mê. Cũng như những người sáng tác truyện ngắn hay tiểu thuyết, tản văn thì khi bắt gặp những mảnh đời hay những nhân vật thực ngoài đời từ đó em viết theo cảm xúc của riêng mình. Đa số những bài thơ của em được bắt nguồn từ những câu chuyện của anh chị cô chú và bạn bè đã chia sẻ cùng em…”.
Khi được hỏi lý do ra đời tập thơ thứ hai có tên tập thơ Yêu lần nào cũng đau? Câu trả lời của Phố đã làm cho cả khán phòng phải phì cười: “Dạ đó là một hôm có một bạn đọc nhắn tin: Chị ơi sao em yêu lần nào cũng đau, và trong thời gian vừa qua đã rất nhiều người nhắn cho em là: Tại sao em không ra một cuốn sách để mọi người làm quà tặng nhau trong dịp cuối năm và ngày 14/2 (ngày lễ Tình nhân). Có thể đây là món quà để cho những ai muốn tặng cho chồng, cho vợ cho người yêu, cho người tình cũ, cho những người đã gây ra nỗi đau hay hạnh phúc cho mình. Đó chính là lý do ra đời tác phẩm thứ hai của em”.
 XEM VIDEO CLIP CHIA SẺ CỦA NỒNG NÀN PHỐ TRONG BUỔI RA MẮT
Không gian chật chội và dòng người chen chúc như đang đi xem một chương trình giải trí đang rất hot của các ngôi sao ca nhạc. Người hâm mộ sắp hàng tay cầm sách để chờ có chữ ký của chính tác giả đề tặng, có lẽ đó là những điều nhà còn rất trẻ Nồng Nàn Phố ít ngờ đến.
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
Đông đảo bạn đọc và người hâm mộ trong buổi ra mắt "Yêu lần nào cũng đau"
Buổi giới thiệu Yêu lần nào cũng đau của Nồng Nàn Phố chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng một giờ đồng hồ nhưng mang rất nhiều cung bậc cảm xúc cho những ai yêu thơ. Âm nhạc, thơ ca, sự mến mộ của độc giả, lời khen ngợi chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp đã hòa quyện làm nên một không khí độc đáo hiếm có trong môi trường thơ hiện nay. 1.000 cuốn thơ được bán hết trong đêm và Nồng Nàn Phố ký đến mỏi tay để tặng cho bạn đọc, đó là tín hiệu rất vui cho những người đang theo đuổi nghiệp thơ.
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
Nụ cười mãn nguyện của một độc giả khi có chữ ký tặng của Nồng Nàn Phố... 
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
...trong khi đó Nồng Nàn Phố ký đến mỏi tay vì… "Yêu lần nào cũng đau” 

Chương trình kết thúc nhưng nhiều người vẫn còn nuối tiếc nấn ná ở lại để có những khoảng thời gian hiếm hoi bên cạnh tác giả Yêu lần nào cũng đau bằng những bức hình chụp từ điện thoại và nhanh chóng “khoe” lên trang Facebook cá nhân. 

Nồng Nàn Phố sinh năm 1988, tên thật là Phạm Thiên Ý, là cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, hiện là phóng viên của một tờ báo điện tử. Vì yêu Hà Nội, yêu một bài hát có tên là Nồng nàn phố, Thiên Ý  lấy cái tên Nồng Nàn Phố làm nickname cho một trang Blog cá nhân, sau này chuyển sang Facebook vẫn giữ nguyên tên ấy. Từ đó cái tên Nồng Nàn Phố trở nên khá quen thuộc với độc giả yêu thơ. Thiên Ý cũng là một “hiện tượng” trong làng thơ Việt Nam trong thời gian gần đây được phát hiện từ mạng xã hội.
Nong Nan Pho ky den moi tay vi…”Yeu lan nao cung dau”
Tâp thơ "Yêu lần nào cũng đau" 
56 bài thơ trong Yêu lần nào cũng đau (NXB Trẻ xuất bản) của Phố được viết bằng những cảm xúc sâu lắng nồng nàn chứa chan tình cảm và nồng nàn như chính cái tên cô vậy. Mỗi bài thơ là một câu chuyện tình yêu đượm buồn về thân phận người đàn bà khi đối diện hai mặt của tình yêu là đau khổ và hạnh phúc. Hạnh phúc thì quá ngắn ngủi mà đau khổ sầu muộn thì quá điệp trùng:
"Đời đàn bà tột cùng
Đau thương, lẫn hờn giận
Ngỡ nước mắt khô rồi
Lại điệp trùng ngấn lệ"
(Trích: Yêu lần nào cũng đau)
Đôi khi trong Yêu lần nào cũng đau ta lại bắt gặp Phố nhập vai người đàn ông rất đạt:

“Chiều nào ta cũng uống

Men ngả nghiên trong lòng

Chuốc mình say vài trận

Buồn vui thêm vơi không ?

Thuốc châm thêm điếu nữa

Rượu rót tràn đầy ly

Nhớ thương ăn vào máu

Em như nắng biết gì ?”

(Trích: Say)

Thơ của Phố đa số khai thác những góc cạnh bên ngoài lẫn chiều sâu nội tâm của người phụ nữ và chạm đến những nỗi niềm sâu kín ít được bày tỏ trong đời sống thật của họ. Đọc Yêu lần nào cũng đau dường như độc giả ai cũng có thể cảm nhận hình như cô ấy viết cho riêng mình (?).

Phạm Thiên Ý tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô đã sớm để lại dấu ấn cho riêng mình bằng việc liên tiếp cho ra đời hai tập thơ trong vòng thời gian vài tháng. Có thể còn rất nhiều ý kiến khen chê tập thơ mới của Phố, nhưng cũng phải công nhận, để tạo được sự thành công như Nồng Nàn Phố là chuyện khá hiếm hoi trong đời sống thi ca hiện nay.

Bài, ảnh: TIỂU VŨ (Theo Một Thế Giới)

 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây