Lưu Ánh Loan – Ca sĩ của những chuyện tình buồn

Chủ nhật - 09/12/2012 14:26

Giọng ca buồn Lưu Ánh Loan

Giọng ca buồn Lưu Ánh Loan
Có lẽ đúng như thế thật, vì giọng ca Lưu Ánh Loan rất hợp với những bài hát mang tâm trạng buốn. Album đầu tay của Lưu Ánh Loan cũng có tựa đề “Giọng ca buồn - Nghịch cảnh đời em”. Và album DVD Vol.2 sắp phát hành cũng toàn những bài hát buồn về tình yêu dang dở, chia ly với nhan đề “Anh biết không anh”.
Từ “Cô Út” đưa đò…

Sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang, một miền quê đẹp ở vùng cực Nam của tổ quốc, lại ở một vùng đảo nhỏ có cái tên rất đáng yêu: hòn Heo… Không biết từ nhỏ Lưu Ánh Loan đã từng đưa đò hay chưa mà khi thể hiện ca khúc Anh thương cô Út đưa đò, em hát hay và tâm trạng quá đỗi. Hay đến nỗi, tâm trạng đến nỗi nhiều người đã “quên” cái nghệ danh của em mà chỉ gọi em là “Cô Út” luôn. Mà đâu chỉ gọi em như thế, nhiều khán giả nam còn muốn nói với em trọn cái câu như tựa đề của bài hát đang được yêu thích này: “Anh thương cô Út đưa đò”…

Xin nói thêm một chút: ca khúc, MV Anh thương cô Út đưa đò (sáng tác: Cao Nhật Minh), Lưu Ánh Loan song ca cùng nam ca sĩ Trường Sơn đã để lại một ấn tượng rất đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt là hình ảnh Cô Út. Một hình ảnh đẹp, vừa ngây thơ hồn nhiên, trong sáng nhưng dạt dào tình cảm. Một chất giọng đẹp, vừa trẻ trung da diết, vừa trữ tình ngọt ngào. Có thể nói, thông qua Cô Út, Lưu Ánh Loan đã xây dựng rất đẹp hình ảnh của người con gái miền Tây: suối tóc dài buông xõa, chiếc áo bà ba ôm trọn đôi vai tròn và thân hình con gái, tay chầm chậm buông mái chèo và giọng hát ngân dài trên sông nước quê hương.
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Lưu Ánh Loan bắt đầu công việc với thiên chức của người mẹ thứ hai. Nhưng, tay xoa đầu, mắt nhìn trẻ mà tâm hồn cô giáo trẻ thì cứ miên man theo từng câu hát. Lưu Ánh Loan yêu ca hát hơn tất cả mọi công việc. Thật ra, Loan đã hát ngay từ hồi còn ngồi ghế nhà trường. Và khi làm cô giáo Loan cũng vừa dạy học, vừa tham gia các phong trào văn nghệ của trường, của địa phương, hát trên đài phát thanh...

Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ chỗ để trái tim đam mê thỏa sức vẫy vùng. Và Loan quyết định lên thành phố thử sức một phen. Nghĩ lại chuyến đi “ngoạn mục” vào mùa hè năm ấy, Loan còn thấy giật mình, không biết đó là sự mạnh dạn, sự thôi thúc của đam mê hay phiêu lưu liều lĩnh khi mà Loan chưa biết gì về Sài Gòn, cũng không một ai quen biết… Cứ thế leo lên xe đò mà đi, đến nơi Loan cũng không biết phải đi đâu bây giờ nên cứ ngồi miết trên xe. Bác tài xế thấy vậy mới hỏi: “Cháu chờ người rước hả” – “Dạ không”, “Sao không xuống xe” – “Cháu cũng không biết đi đâu nữa”, “Cháu có ai quen trên này không” – “Dạ không”, “Vậy cháu lên đây làm gì” – “Dạ…làm ca sĩ”. Trời ạ, không quen biết ai, không người thân thuộc, lại không biết đường xá, cũng không co tiền bạc gì, vậy mà đòi làm ca sĩ. Bó tay!

Nhưng, đó như một định mệnh. Người tài xế tốt bụng đã chỉ cho Loan một chỗ làm tạm để sống đỡ nơi đất khách quê người, để rồi tại đó Loan gặp nhạc sĩ Đình Văn. Nghe tâm sự của em, nghe em hát, nhạc sĩ đã giới thiệu em đến Trung tâm Văn hóa Quận 3 tham gia sinh hoạt và biểu diễn cùng nhóm Âu Cơ. Lúc bấy giờ trào lưu hát nhóm và hát nhạc trẻ đang nở rộ, nên Loan cũng hát nhạc trẻ, mặc dù trong lòng luôn ray rứt, luôn mong có một ngày được hát những ca khúc mà Loan yêu như máu thịt. Đó là dòng nhạc trữ tình, nhưng với Loan, đó là sự hòa quyện của những câu hò điệu lý, là lời ru của Mẹ, là thổn thức của quê hương trong từng nhịp chèo, con sóng, tiếng lúa reo hay bìm bịp kêu chiều…

… Đến “Cô Út” của những chuyện tình buồn

Năm 2008, khi tham gia chương trình của Đài truyền hình Vĩnh Long, Lưu Ánh Loan đã mạnh dạn thực hiện mong ước của mình. Ca khúc Không bao giờ quên anhChiều cuối tuần (song ca cùng ca sĩ Đăng Vũ) đã giới thiệu đến khán giả gần xa một Lưu Ánh Loan với giọng ca buồn da diết và đầy cảm xúc. Từ đó, Loan chính thức gắn bó với dòng nhạc này và gặt hái thành công. Năm 2010, Loan phát hành album DVD đầu tay “Giọng ca buồn – Nghịch cảnh đời em”, được khán giả gần xa nồng nhiệt đón nhận và dành nhiều thiện cảm.
 
Từ đó đến nay, “Cô Út” Lưu Ánh Loan đã phát hành rất nhiều album, MV, CD online và hầu như đều mang âm điệu buồn, như Bìm bịp tương tư, Bưởi ơi, Anh thương cô Út đưa đò, Trả lại thời gian, Sầu đâu quê ngoại, Tình ngăn đôi bờ, Thương quá Việt Nam… Lưu Ánh Loan đã tham gia thu, quay hình cho rất nhiều đài truyền hình như VTV Cần Thơ, VTV9, HTV, Vĩnh Long, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Thuận... Nhưng cô vẫn khắc khoải một điều là chưa bao giờ được quay cho Đài TH Kiên Giang quê hương cô.


Sắp tới đây, Lưu Ánh Loan sẽ phát hành album DVD vol.2 cũng toàn những ca khúc buồn nhưng rất nổi tiếng như Trả lại thời gian (Thanh Sơn), Trộm nhìn nhau (Trầm Tử Thiên), Mong nhớ một người (Phạm Anh Cường), Mong chi nữa hỡi người (Lê Đình Phương)… và đặc biệt, trong album này có hai ca khúc Khi tình yêu tan vỡ, Anh biết không anh do chính Lưu Ánh Loan sáng tác. Lúc đầu album dự định lấy tên là “Những tình khúc dang dở”, hay “Cô Út thất tình” nhưng vì trùng với tên của những album khác nên cuối cùng Lưu Ánh Loan quyết định chọn chủ đề album là “Anh biết không anh”, một sáng tác mà cô rất tâm đắc. Album này sẽ vừa là những cung bậc buồn, vừa là những thổn thức mà Lưu Ánh Loan muốn trãi lòng mình, muốn gửi gắm đến khán giả những tình cảm chân thành và cảm động nhất. Đồng thời cũng đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp của cô, đó là hát những ca khúc do chính mình sáng tác, bên cạnh những ca khúc đã đi vào lòng người.


Mái tóc dài tha thướt, đôi mắt đượm buồn xa xăm như nhớ nhung khắc khoải, chờ đợi miên man, như chất chứa bao điều muốn được gởi trao, muốn cùng chia sẻ… Định mệnh trái ngang hay tình yêu dang dở đã vô tình gắn “Cô Út” Lưu Ánh Loan với những ca khúc, những chuyện tình buồn? Hay đó là trăn trở, là nỗi niềm khao khát đến cháy lòng của một đứa con Kiên Giang vì từ khi thành danh đã chưa một lần được về hát trên quê Mẹ, chưa một lần được đem tiếng lòng đáp lại với quê hương?


 

Đừng buồn, có lẽ ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu Cô Út ơi. Bởi quê hương cũng như tình Mẹ, luôn dang rộng vòng tay yêu thương chào đón những đứa con xa xứ. Vì Cô Út Lưu Ánh Loan luôn là một đứa con ngoan, con thảo của đất Kiên Giang, của hòn Heo yên bình, xanh tươi giữa mênh mông sóng nước.
                                                                                                          MAI VY
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây