Phim ca nhạc Việt: Đổi món, nhưng chưa đổi vị

Thứ năm - 14/08/2014 16:20
Đổi món, và để theo kịp trào lưu thế giới, phim ca nhạc Việt cả ở trên truyền hình lẫn điện ảnh thường theo công thức: Dàn sao ca sĩ, nghệ sĩ, ca khúc cũ “tút” lại, cộng thêm vài ca khúc mới, hình ảnh bắt mắt và cuối cùng, giải trí là chính. Tuy vẫn bí ca khúc hay, song tại thời điểm này, loại hình phim ca nhạc vẫn mang lại sinh khí cho điện ảnh lẫn truyền hình.
“Hát ca bềnh bồng” lôi cuốn nhờ tài diễn xuất cũng như tài... đọc rap của Hoài Linh.
“Hát ca bềnh bồng” lôi cuốn nhờ tài diễn xuất cũng như tài... đọc rap của Hoài Linh.
Nhạc cũ “tút” lại
Bếp hát” được quảng bá khá rầm rộ, với dàn sao khủng, đầu tư lớn, nhưng bù lại, vẫn bị chê là các ca sĩ diễn xuất gượng gạo, không có ca khúc nổi bật.
Hai ca khúc chính trong Bếp hát vẫn là "Katy Katy" và "Muộn phiền". Ca khúc đầu gắn với tên tuổi Lam Trường, khi anh đã xuống phong độ. Các ca khúc cũ dùng lại như “Người yêu bé nhỏ” (bài hit của Hồ Ngọc Hà), “Ta chẳng còn ai” (bản hit của Phương Thanh và Minh Thuận), “Góc tối” (Nguyễn Hải Phong), “Dường như là yêu” (nhạc ngoại, lời Việt). Tuy nhiên, những ca khúc bổn cũ soạn lại này lại không đủ hấp dẫn khán giả, vì người thể hiện là diễn viên, không phải là ca sĩ. Tú Vi và Văn Anh chỉ dừng ở mức giọng ca karaoke, còn NSƯT Thành Lộc thì có lẽ cũng đã cứng tuổi.
Huy động nhiều bài hit cũ, cộng thêm một loạt sáng tác mới, song có nhạc sĩ nhận xét, âm nhạc trong phim cũng chỉ ở mức trung bình kém. Có những bài sáng tác theo kiểu nhạc kịch, nhưng chưa đạt, nên kể lể, thật thà, hát mà như nói. Và dường như, bài hát chính cho phim không bật lên được.
Đặc biệt, để câu khách, phim quá thừa "sao", thành ra nhiều ca sĩ chỉ có thể hát vài câu. Diễn xuất của Trà My Idol, Lam Trường và thậm chí, đạo diễn Lê Hoàng bị chê là cứng, gượng, không ra nhân vật. Chưa kể tình trạng diễn viên nói không rõ lời thoại, như Lam Trường.

Phim ca nhạc Việt gần đây được nhiều nhà sản xuất đầu tư, vì có sức thu hút người xem đáng kể và từ hiệu ứng của những ca sĩ nhiều fan. Có thể kể “Cho một tình yêu” (Nguyễn Tranh - Lê Hóa), “Những nụ hôn rực rỡ” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), “Em muốn làm người nổi tiếng”, “Vũ điệu đam mê” (Nguyễn Đức Việt), Thần tượng (Quang Huy), Bếp hát (Phan Gia Nhật Linh - Danny Đỗ), “Hát ca bềnh bồng” (Nguyễn Mạnh Thăng - Nguyễn Thành Vinh). 

Mỗi phim đều có các ca sĩ nổi tiếng, danh hài, diễn viên gạo cội tham gia, như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Quang Dũng (“Cho một tình yêu”), Minh Hằng, Phương Thanh, Thanh Hằng, Phước Sang trong “Những nụ hôn rực rỡ”, Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy, Hứa Vỹ Văn, Chí Tài, Quang Thắng trong “Thần tượng”, Thái Ngọc Bích, Hoài Linh trong “Hát ca bềnh bồng”...

Vị vẫn thiếu muối
 
Thừa thắng xông lên, các nhà đầu tư khá mạnh tay chi cho mảng phim ca nhạc, song các dàn "sao" cũng như cảnh quay tuyệt đẹp đôi khi cũng không cứu nổi một số bộ phim có nội dung dở, kịch bản sơ sài, diễn xuất trệu trạo. “Cho một tình yêu” thêm điểm trừ về diễn xuất cho cả Mỹ Tâm, Quang Dũng, “Thần tượng” bị chê câu chuyện yếu ớt giả tạo, nhân vật không tính cách. “Bếp hát” nhạt nhòa vì diễn biến tâm lý nhân vật gượng gạo. Ăn khách nhất vẫn là “Những nụ hôn rực rỡ”, ra đúng chất phim ca nhạc và pha tính hài hước. Tuy nhiên, dường như phim dành cho số đông, nên chưa có chiều sâu.
Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, làm phim ca nhạc hay không đơn giản. Nét đặc trưng của thể loại này là âm nhạc diễn ra xuyên suốt phim, nhưng phải kể chuyện bằng âm nhạc, chứ không phải cả phim chỉ có nhạc từ đầu đến cuối. Và trong “Những nụ hôn...”, anh đã kể được câu chuyện tình yêu lãng mạn qua nhiều ca khúc từng nổi tiếng trước đó, qua phần âm nhạc do 2 nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Huy Tuấn đảm trách.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự viết kịch bản như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cũng có bộ phim dành cho tuổi teen trộn đủ thể loại nhạc như pop, rock, dân ca, hò... được yêu thích như “Hát ca bềnh bồng”. Song phim khá thì hơi hiếm, còn đa số sơ sài về kịch bản, dễ biết trước những gì xảy ra, không có kịch tính thật. Vì thế, đổi món, sẽ có nhiều khán giả trẻ thích, nhưng đổi được vị mới là chuyện khó của người làm phim ca nhạc.
 
Theo: NLĐ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây