Tối nhật 20/7/2014, tại phòng trà Không Tên (TP.HCM) đã diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Anh Cường với chủ đề "Tìm lại người xưa" để gây quỹ giúp vợ con anh đang bị thương tật nặng và điều trị tại Đà Nẵng, sau tai nạn giao thông thương tâm vào cuối tháng 6 vừa qua khiến anh đã mãi mãi ra đi...
Đông đảo khán giả, bạn bè đồng nghiệp, người thân, báo chí... đã đến chật kín phòng trà Không Tên (kể cả trên lầu) để được xem những hình ảnh của anh và gia đình, những video clip, phóng sự về đám tang cũng như tình trạng vợ con anh và nghe lại những ca khúc trữ tình của anh, từ sáng tác đầu tay (
Làm bạn với cô đơn) đến ca khúc nổi tiếng nhất (
Tìm lại người xưa) và bài hát cuối cùng của anh (
Nhớ mùa hạ cuối) để rồi kết thúc bằng ca khúc
Quý lắm chữ tình.
Phòng trà Không Tên không còn chỗ trống Hơn 20 ca sĩ, nghệ sĩ đã có mặt đông đủ, ai cũng vui và xúc động khi được tham gia đêm nhạc ý nghĩa này và hoàn toàn thiện nguyện. Khán giả cũng được nghe các ca sĩ tâm sự về tình cảm của họ đối với anh Cường và kể về những kỷ niệm khó quên đối với anh. Ai cũng tiếc thương anh và cầu mong cho vợ con anh chóng bình phục.
Nhà thơ Hồ Tịnh Văn và ca sĩ Dương Hồng Loan xúc động khi kể lại những kỷ niệm với NS Phạm Anh Cường
Danh ca Giao Linh với Xuân bơ vơ của NS.Phạm Anh Cường
Ca sĩ Đức Tuấn Khi xem lại các clip về gia dình anh với vợ con lúc sinh thời, hay MV
Xuân lỗi hẹn nói về cuộc sống mưu sinh mà anh phải lỗi hẹn với các con của mình, và những hình ảnh thương tâm của vợ con anh tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhất là lúc gia đình quyết định cho vợ anh biết anh đã mất, vợ anh chỉ biết chết lặng và khóc mà không nói được lời nào. Những giọt nước mắt tuôn trào ấy cũng đã khiến cho hầu hết khán giả trong khán phòng khóc theo và không thể kiềm được nước mắt...
Dương Hồng Loan đã làm cho khán giả xúc động qua bài hát Nhớ Mùa Hạ Cuối, một tác phẩm
cuối cùng của Phạm Anh Cường
Nhà thơ Hồ Thanh Tịnh đồng tác giả bài hát Nhớ Mùa Hạ Cuối
lên tặng hoa cho ca sĩ Dương Hồng Loan
Nghệ sĩ Cát Phượng không diễn hài mà nghẹn ngào với Trở về cát bụi
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và vũ đoàn Hoàng Thông
Đức Tuấn, Chế Thanh chụp hình lưu niệm với người hâm mộ ở hậu trường Một đêm nhạc nghĩa tình đã thành công tốt đẹp, cả về ý nghĩa, nghệ thuật, tình cảm và khán giả. Tổng số tiền thu được từ tiền ủng hộ qua facebook vận động trước đó, tiền bán vé và ủng hộ tại chỗ là 108.830.000 đồng và 602 USD sẽ được BTC trao cho gia đình sớm nhất để lo điều trị cho vợ con anh Phạm Anh Cường.
MC Xuân Hiếu, CS Dương Hồng Loan, danh hài Hồng Tơ, MC Phạm Tân
lưu lại những khoảnh khắc trong đêm nhạc đầy ý nghĩa \
Danh hài Hồng Tơ với bài tân cổ Tiền bạc-Bạc Tiền của soạn giả Viễn Châu Hoài Thanh và Hà Vân khép lại chương trình bằng tác phẩm Quý lắm chữ tình của
NS. Phạm Anh Cường
Các nghệ sĩ lưu lại đến tận 0 giờ với đêm nhạc Qua trang điện tử Sài Gòn Giải Trí (www.saigongiaitri.net), những người thực hiện chương trình và gia đình nhạc sĩ Phạm Anh Cường gửi lời cám ơn đến những tấm lòng vàng trong nước và hải ngoại đã ủng hộ và mua vé giúp cho đêm nhạc thành công. Cám ơn khán giả gần xa đã đến với đêm nhạc ý nghĩa này. Cám ơn phòng trà Không Tên đã hỗ trợ và cùng phối hợp để tổ chức chu đáo đêm nhạc. Cám ơn các anh chị trong Hội đồng Họ Phạm, CLB Tuổi Trẻ họ Phạm đã đến ủng hộ và hỗ trợ BTC. Cám ơn các anh chị em nghệ sĩ đã có lòng từ tâm đến với đêm nhạc một cách chân tình và thể hiện những ca khúc thật hay của NS Phạm Anh Cường. Cám ơn ban nhạc đã ở lại đệm đàn cho anh em ca sĩ đến gần nửa đêm và các em phục vụ đã tận tình với đêm nhạc. Cám ơn các báo, đài và các anh chị phóng viên đã đến dự và đưa tin.
HỒNG SƠN - TIỂU VŨ