- Thật hả (cười). Tôi cũng có biết về H'Hen Niê qua các trang mạng, nhưng nhìn kỹ thì cô ấy đẹp lắm, tôi không bằng cô ấy đâu. Tôi cũng không biết đó có phải là một lợi thế hay không, nhưng tại tôi làm nghề tóc và nail nên tôi thường xuyên thay đổi kiểu tóc cho trẻ trung, năng động phù hợp với công việc của mình. Và tomboy là kiểu tóc tôi yêu thích đó giờ, hợp với cá tính của tôi, chứ không phải tôi cố tình làm cho giống H'Hen Niê.
* Chị qua sinh sống và kinh doanh tại Đài Loan được bao lâu rồi? Ngoài làm tóc và nail chị còn kinh doanh gì khác không?
- Tôi đã qua Đài Loan được 27 năm rồi, hiện đang sống ở TP Đào Viên. Tôi đang có một tiệm tóc và nail ở Đào Viên, gần khu Chợ đêm. Ngoài ra tôi còn kinh doanh kim cương, đá quý nhưng làm chung với chị chồng tôi.
* Vừa rồi thấy chị và các Hoa hậu, Á hậu về Việt Nam làm từ thiện. Trước đây chị có hay tham gia làm từ thiện không?
- Tôi rất thích làm từ thiện và thích đi chỗ này chỗ kia, thấy ai nghèo khổ thì mình giúp. Trước đây tôi vẫn hay làm một mình, tự làm chứ không kêu gọi và cũng không thích xin tiền ai hết. Cứ 1-2 tháng tôi lại về quê và đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo không có tiền trị bệnh, xây cầu...