Nhớ Wanbi!...

Thứ hai - 22/07/2013 16:13
Tôi nhớ cách đây khoảng 6 năm, khi tôi còn làm biên tập cho chương trình ca nhạc "Vòng tay bè bạn" tại Sân 4A NVH Thanh niên, lúc ấy Wanbi mới chuẩn bị bước vào con đường ca hát. Minh Tùng, quản lý của em có gặp tôi và nói sắp làm cho Wanbi rồi đưa hình cho tôi xem. Lúc đó tôi cũng ko biết Wanbi là ai, chỉ thấy trong hình là một cậu bé khá điển trai với gương mặt baby và nụ cười hiền lành.
Mọi người sẽ rất nhớ nụ cười thân thiện của em...
Mọi người sẽ rất nhớ nụ cười thân thiện của em...
Minh Tùng xin cho Wanbi hát thử trong chương trình "Vòng tay bè bạn". Tôi có nói là chương trình đã lên danh sách hết rồi, nếu hát thì ko có lương đâu. Tùng ok và dù hát free nhưng Wanbi vẫn chuẩn bị vũ đoàn khá hoành tráng. Có lẽ đó là chương trình đầu tiên Wanbi xuất hiện trên một SK lớn mà khán giả đa số là HSSV.
 
Sau đó, Tôi còn cho Wanbi hát thêm vài lần nữa và các lần sau Wanbi còn hát song ca với Tóc Tiên nên em cũng tạo được sự chú ý với các bạn trẻ và nhanh chóng trở thành một gương mặt mới khá triển vọng. Fan của Wanbi cũng ngày một nhiều lên và nhất là sau album đầu tiên, bài Đôi mắt của em đã trở thành hit lúc ấy và nhờ thế em vươn lên hàng những ngôi sao trẻ một cách nhanh chóng. Thế là sự nghiệp của em càng được cất cánh và phát triển rất nhanh.
 
Thế mà đùng một cái, từ năm 2009, sau khi cha đột ngột qua đời, Wanbi Tuấn Anh phát hiện ra thị lực ngày càng kém. Anh được bác sĩ chuẩn đoán là có khối u ở tuyến yên trong não - căn bệnh hiếm, trên thế giới trung bình một triệu người mới có một người mắc phải. Wanbi từng chữa trị ở Việt Nam, Singapore. Căn bệnh tái phát khiến mắt phải anh không nhìn thấy gì. Nghệ sĩ Việt hai miền Nam - Bắc đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc đóng góp tiền giúp anh sang Mỹ phẫu thuật.


Wanbi khóc và cám ơn mọi người đến ủng đêm nhạc gây quỹ chữa bệnh cho mình
tại phòng trà Không Tên vào cuối năm ngoái - Ảnh: H.SƠN
 
Tối còn nhớ cuối năm ngoái, khi trang Sài Gòn Giải Trí mới ra mắt ít lâu, tôi đã cho anh em đến 2 đêm nhạc gây quỹ chữa bệnh cho Wanbi ở Trống Đồng và Phòng trà Không Tên để làm tường thuật trực tuyến. Đó cũng là những lần cuối cùng Wanbi xuất hiện trên SK. Từ đó đến nay Wanbi không xuất hiện trên SK nào nữa...
 
Và cũng đùng một cái, hôm qua nghe tin em đã ra đi, tôi thật bàng hoàng và thương cho số phận ngắn ngủi của em. Tiếc cho một tài năng đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời và tuổi nghề còn quá trẻ và đang trên đà thăng tiến. Tiếc cho một gương hiền lành với nụ cười thân thiện, chưa hề dính vào scandal nào và ai cũng yêu mến, từ anh em đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả hâm mộ... Thôi thì cứ xem như là số kiếp vậy, kiếp tằm nhã tơ của em đã cống hiến hết khả năng của mình, duyên nợ trần gian xem như em đã trả xong nên em về miền cực lạc sớm. Nhưng dù sao mọi người vẫn rất nhớ em, thương em, Wanbi ơi!

>>> Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã ra đi mãi mãi
>>> Đám tang Wanbi Tuấn Anh nhuộm một màu xanh - trắng

 
HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây