Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã ra đi mãi mãi

Chủ nhật - 21/07/2013 19:41
Nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16g23 phút chiều nay (21/7/2013), tại nhà riêng ở hẻm 18B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Wanbi Tuấn Anh (1987 - 2013)
Wanbi Tuấn Anh (1987 - 2013)

>>>Tường thuật Đêm nhạc ủng hộ Wanbi Tuấn Anh tại phòng trà Không Tên
>>> Tường thuật Đêm nhạc "Cảm ơn" ủng hộ Wanbi Tuấn Anh


Được biết, đêm qua Wanbi Tuấn Anh bị sốt nên gia đình đã chuyển anh vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên sau đó anh không chịu nằm bệnh viện mà đòi về nhà. Mấy ngày qua Wanbi Tuấn Anh bị liệt, không còn nói chuyện được nữa. Bác sĩ liên tục túc trực bên nam ca sĩ để theo dõi. Lúc 12g trưa nay, nam ca sĩ trẻ đã chết não, nhưng mạch của anh vẫn đập. Khoảng 16g, các bác sĩ rút ống truyền, anh trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 16g23 chiều nay.

16g55 chiều nay, nhà Wanbi đã treo cờ tang. Khi thay trang phục lần cuối, gia đình mặc cho nam ca sĩ chiếc áo mà anh mặc chụp hình quảng bá cho album Vol.1, mang tên "0901". Khuôn mặt anh khi mất tươi tắn và hồng hào như đang ngủ. Dự kiến anh được hỏa táng.

Trên trang mạng xã hội Facebook nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ sự thương tiếc của mình với Wanbi khi anh ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ:


Chia sẻ của danh hài Hoài Linh

Chia sẻ của MC Quỳnh Hoa

Chia sẻ của nhà báo Hương Trà


Wanbi trước ống kính của SGGT vào tối ngày 1/4/2013


Wanbi xuất hiện ở sân khấu Trống Đồng vào ngày 1/11/2012 để hát bài "Cảm ơn"
trong chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ anh chữa bệnh

Từ năm 2009, sau khi cha đột ngột qua đời, Wanbi Tuấn Anh phát hiện ra thị lực ngày càng kém. Anh được bác sĩ chuẩn đoán là có khối u ở tuyến yên trong não - căn bệnh hiếm, trên thế giới trung bình một triệu người mới có một người mắc phải. Nam ca sĩ từng chữa trị ở Việt Nam, Singapore. Căn bệnh tái phát khiến mắt phải anh không nhìn thấy gì. Nghệ sĩ Việt hai miền Nam - Bắc đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc đóng góp tiền giúp anh sang Mỹ phẫu thuật.

Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987. Anh bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi Hot Vteen dành cho giới trẻ. Tham gia con đường ca hát, Wanbi nhanh chóng tỏa sáng với những ca khúc tự sáng tác hoặc bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong như Đôi mắt, Cho em, Mãi yêu em...


Wanbi với ca sĩ Thu Minh trong đêm nhạc do các nghệ sĩ cùng tổ chức
gây quỹ giúp đỡ anh vào tối ngày 1/11/2012, tại SK Trống Đồng

Lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu hát vào ngày 1/11/2012 trong chương trình ca nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ TP.HCM tổ chức để gây quỹ ủng hộ anh trong đợt phẫu thuât tại Mỹ. Sau đó đến tháng 12/2012 anh có mặt trong chương trình "Thay lời muốn nói" để háy bài Cảm ơn. Ca khúc này được chính Wanbi viết ra trong hoàn cảnh và tâm trạng lúc mang trong người cơn bạo bệnh.

Trước lúc lên đường đi chữa bệnh, anh cũng dành một buổi trả lời giao lưu trực tuyến với độc giả cũng vào cuối năm ngoái. Anh cho biết mình sẽ chiến đấu với bệnh tật đến cuối cùng. Kể từ đó đến bây giờ, Wanbi Tuấn Anh không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc nào.

Nhiều khán giả hâm mộ và các đồng nghiệp trong showbiz đã bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội trước sự ra đi quá sớm của một ca sĩ trẻ.

SGGT

Cám Ơn - Wanbi Tuấn Anh - Thay Lời Muốn Nói Tháng 12 Năm 2012


Tổng điểm nội dung là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây