Hương Tràm, Đinh Hương vào chung kết Giọng hát Việt

Thứ hai - 31/12/2012 09:11

Đinh Hương đã vượt qua Bùi Anh Tuấn vào chung kết

Đinh Hương đã vượt qua Bùi Anh Tuấn vào chung kết
Hai chị em họ Đinh Hương, Hương Tràm cùng với Xuân Nghi và Kiên Giang đã được xác định là 4 gương mặt cuối cùng vào chung kết sau đêm thi bán kết 30/12.

>> Hương Tràm 'lột xác' với hình ảnh gợi cảm
>> Đinh Hương làm Mr.Đàm khóc mấy lần

Tối 30/12, đêm bán kết cuộc thi The Voice phiên bản Việt diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đinh Phùng (TP HCM). Trong đêm bán kết, tổng đài bình chọn chỉ mở 15 phút, khi cả 8 thí sinh trình bày xong phần thi của mình. Sau khi cộng tỷ lệ bình chọn của khán giả và huấn luyện viên, 4 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được vào chung kết. Phần công bố kết quả cực kỳ kịch tính và căng thẳng, được chờ đợi và hồi hộp nhất là kết quả của hai đội Hồ Ngọc Hà, Thu Minh.

Cách Trúc Nhân chia vui với chiến thắng của Hương Tràm được cư dân mạng đánh giá là rất 'fairplay'.

Khi MC Phan Anh công bố, Hương Tràm của đội Thu Minh chỉ được 49,24% tin nhắn do khán giả bình chọn, còn Trúc Nhân được 50,76%, người xem như "nghẹt thở". Thế nhưng, điều bất ngờ là Thu Minh đã quyết định chia cho Hương Tràm tới 55% trong tổng số 100% số điểm của mình. Có nghĩa, cô gái 17 tuổi là người chiến thắng trước Trúc Nhân.

Trước đó, Hương Tràm trình diễn ca khúc Run to you, hit lớn của cố diva Whitney Houston. "Học trò cưng" của giọng ca Đường cong tiếp tục phô diễn sở trường là những nốt cao chót vót với cách "phiêu" tương đối giống huấn luyện viên của mình. Các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập đều khen cô chọn bài thông minh, khôn ngoan như cách của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Song, cô bị nhiều khán giả đánh giá là "một màu", không có sự phá cách, mới mẻ qua từng tuần thi.

*Hình ảnh các thí sinh trình diễn trong đêm

Trong khi đó, Trúc Nhân thực sự tỏa sáng với Gió mùa về của Lê Minh Sơn. Bài hát vốn kén người nghe được chàng trai thổi hồn vào với cách hát ma mị, đầy xúc cảm và vô cùng nhập tâm. Khi anh hát, huấn luyện viên Thu Minh ngồi bên dưới cũng không kìm được cảm xúc, người chị rung lên theo từng câu hát. Cuối bài, huấn luyện viên này ôm chầm lấy Trúc Nhân vì quá xúc động. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho rằng, Trúc Nhân đã kể một câu chuyện có dấu chấm, phẩy, và cả dấu than, dấu hỏi. Cô nói thêm, đây không phải "gió mùa về" nữa mà đã có thể xem là "bão về". Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng thì dành cho Trúc Nhân từ "nghệ sĩ" để chia sẻ về màn trình diễn mà theo anh là "tỏa sáng và thăng hoa khủng khiếp".

Giữa hai màn biểu diễn "kẻ tám lạng, người nửa cân" và khả năng ngang ngửa nhau, ai trong số Hương Tràm và Trúc Nhân phải dừng cuộc chơi đều để lại tiếc nuối và gây nhiều tranh cãi. Ngay sau khi MC công bố số điểm bình chọn của huấn luyện viên Thu Minh với 55% cho Hương Tràm và 45% cho Trúc Nhân, nhiều ý kiến trái chiều liên tục "nổ ra" trên cộng đồng mạng.

Bùi Anh Tuấn bất ngờ bị loại trước Đinh Hương vào thời điểm quan trọng nhất.

Lượt công bố kết quả dành cho đội Hồ Ngọc Hà cũng "nóng sốt" không kém với hai thí sinh được nhiều người yêu thích - Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn.

Trong phần thi của mình, Bùi Anh Tuấn chọn Making love out of nothing at all để hát. Đây là lần hiếm hoi "hot boy" thể hiện một ca khúc tiếng Anh, và còn "khoe" tài chơi nhạc cụ piano. Bài hát hợp với giọng Bùi Anh Tuấn, được anh hát tròn trịa. Với những đoạn yêu cầu hát liên tục với tốc độ nhanh, thí sinh này vẫn giữ được cột hơi và xử lý tốt. Ca sĩ Thu Minh dành rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn này. Ở vòngGiấu mặt, cô từng nói Bùi Anh Tuấn là một chàng hoàng tử, không những cưỡi ngựa bạch mà còn có thanh gươm sắc bén, thì trong đêm liveshow 11, hình ảnh đó hơn lúc nào hết đúng với anh vô cùng. Cô chỉ có góp ý, Bùi Anh Tuấn nên xử lý hai đoạn A và B có sự khác biệt, còn màn trình diễn của anh nhìn chung rất nuột nà, không có tỳ vết, lên cao không bị phô, chênh. Huấn luyện viên Trần Lập thì tiếc vì Bùi Anh Tuấn "quên" khai thác giọng trầm cũng rất hay của thí sinh này, và anh khuyên Bùi Anh Tuấn nên tập thể thao để có thể lực tốt, sẽ hát những bài có nhiều nốt cao tốt hơn nữa.

Đinh Hương là thí sinh thi cuối cùng trong đêm. Cô hát ca khúc It's a man's man's man's world, thuộc thể loại blue jazz sở trường. Ngoại hình mạnh mẽ, năng động của Đinh Hương cùng giọng hát ma mị, ánh mắt đờ đẫn và lối biểu diễn nhập tâm tiếp tục làm khán giả "phát cuồng". Cô gái trẻ được huấn luyện viên Trần Lập đánh giá là căng tràn phong độ và vẫn giữ được men say lẫn sự lôi cuốn. Anh còn thấy Đinh Hương rất nữ tính khi hát blue jazz và đã trình bày rất hiệu quả ca khúc từng được Christina Aguilera biểu diễn vô cùng thành công trong đêm trao giải Grammy 2007.

Giữa hai thí sinh này, kết quả cũng rất suýt sao. Đinh Hương được khán giả bình chọn 46,54%, còn Bùi Anh Tuấn chiếm 53,46%. Trong khi Bùi Anh Tuấn ngập tràn hy vọng chiến thắng, MC Phan Anh chia sẻ số điểm mà Hồ Ngọc Hà dành cho anh chỉ có 45%, còn 55% còn lại thuộc về Đinh Hương. Điều này khiến Bùi Anh Tuấn tỏ ra bất ngờ, còn Đinh Hương không thể tin vào tai mình. Như vậy, Đinh Hương và Hương Tràm - hai chị em họ - sẽ cùng dắt tay nhau bước vào chung kết, diễn ra tối 13/1/2013 cùng với hai thí sinh còn lại.

Kiên Giang của đội Trần Lập vượt qua Kim Loan để vào chung kết.

Ở đội Trần Lập, thí sinh Kiên Giang là người đi tiếp. Anh được khán giả bình chọn 68,44%, trong khi Kim Loan chỉ có 31,56%. Huấn luyện viên Trần Lập chia đều số điểm cho cả hai học trò. Còn ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Nghi giành chiến thắng với 56,9% bình chọn từ khán giả và 50% số điểm của huấn luyện viên. Đồng Lan trở thành người thua cuộc khi chỉ nhận được 43,1% từ khán giả, còn số điểm từ Mr.Đàm thì lại bằng với Xuân Nghi.

Cách đó ít phút, Kiên Giang hát ca khúc Ave Maria theo phong cách opera. Lối biểu diễn của anh khá quen thuộc, không có gì đột phá so với các đêm trước. Xuân Nghi thì gây bất ngờ khi chọn thể hiện Mẹ yêu concủa nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, với tạo hình và lối xử lý đằm thắm, dịu dàng. Mr.Đàm giải thích, anh muốn khán giả phải ngạc nhiên về Xuân Nghi và anh đã thấy được điều đó.

Riêng hai thí sinh bị loại, Kim Loan mở màn đêm thi với ca khúc đậm chất rock Quay về đây. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy "bà nội trợ" hát bài này "chưa đã, giọng bị mờ", cần lên nửa tone sẽ chuẩn hơn. Đồng Lan thì hát ca khúc Sợ chết do chính mình sáng tác. Cô gây bất ngờ với tạo hình giả trai, trông "ngông nghênh", khác hẳn vẻ nữ tính, yểu điệu từ trước đến nay.

Xuân Nghi rơi lệ khi giành chiến thắng trước Đồng Lan.

Đêm bán kết Giọng hát Việt mở đầu bằng tiết mục Happy New Year, với sự góp mặt của 4 huấn luyện viên với 8 thí sinh và Á quân The Voice Mỹ mùa đầu tiên Dia Frampton. Màn kết hợp thú vị được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Dia cũng gửi lời chúc mừng Năm Mới đến khán giả Việt Nam bằng tiếng Việt rất dễ thương. Trước khi công bố kết quả, các khách mời lần lượt góp vui với một số tiết mục khá lôi cuốn. Hiền Thục hátHẹn lại ngày sau, Hồ Hoài Anh trình bày She để tặng vợ, Á quân The Voice Mỹ Dia Frampton thì hátHeartless và kết hợp với các thí sinh trong ca khúc We are the champions.

Theo NGÔI SAO

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây