SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Tưng bừng Đêm hội Trung thu của hơn 2.500 em hoàn cảnh đặc biệt

Tình nguyện viên thắp đèn lồng phục vụ các em

Tình nguyện viên thắp đèn lồng phục vụ các em

Tối 19 - 9 (tức 15-8 âm lịch - Tết Trung thu), tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) đã diễn ra chương trình "Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung 2013" do Báo Công an TPHCM, Kênh truyền hình Let’s Viet cùng Tập đoàn Tôn Hoa Sen phối hợp tổ chức.

Đến chung vui với các em có bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Đào Văn Lừng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM; thượng tá Trần Trọng Dũng, Phó tổng biên tập Báo Công an TP.HCM cùng đông đảo khách mời và hơn 2.500 em thiếu nhi đến từ 40 mái ấm, nhà mở trên địa bàn TPHCM tham dự.


Các đại biểu tham dự trương trình

Đây là lần đầu tiên Đêm hội Trung thu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, không những giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt từ các mái ấm, nhà mở, hội người mù, trường giáo dưỡng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đón một mùa Trung thu đầy ý nghĩa, lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, mà còn giúp các em có cơ hội được vui chơi, ăn uống và nhận quà Trung thu. Ngày hội đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng.


Tình nguyện viên thắp đèn lồng phục vụ các em

Hoạt động ngoài trời: Các bé được tham gia các trò chơi vận động, sáng tạo và trò chơi dân gian, tham gia cuộc thi trang trí lồng đèn, trang trí đầu lân, xem trình diễn múa lân, rước đèn,…nhận quà và ăn uống. Điểm nhấn của chương trình là đêm văn nghệ, với những tiết mục biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng...và những tiết mục do các nhà mở đăng ký tham gia. Ngoài ra chương trình còn có vở kịch chú “Cuội lên cung trăng” của tác giả Hoàng Duẫn, do đạo diễn Nghi Tuấn - giảng viên Trường Đại học sân khấu điện ảnh dàn dựng.


Đông đảo các em tham dự chương trình

Với mục đích mang đến cho các em những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, rước đèn, phá cỗ Đêm hội trung thu 2013 đã xây dựng nên một chương trình hoành tráng với các hoạt động vui nhộn nhưng đầy ý nghĩa. Là một chương trình mang tính cộng đồng, với tôn chỉ mang đến niềm vui, xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh, BTC chương trình Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội trung thu 2013 cũng đã nhận được sự đóng góp của các đơn vị như: Trung tâm đào tạo Tư vấn và Phát triển ABA tại Hà Nội đã ủng hộ 34,5 triệu đồng từ phong trào tự nguyện nuôi heo đất của học sinh; Công ty Tân Hiệp Phát tài trợ nước uống; Công ty Yến Sào Khánh Hòa tài trợ sữa chua, lồng đèn.

Trước đó, vào ngày 15 - 9, Ban tổ chức chương trình đã hoàn tất 2.500 lồng đèn với hình ảnh, màu sắc sinh động để dành tặng cho các em vui chơi và rước đèn trong Đêm hội. Bằng sự khéo léo và trên hết là tấm lòng yêu thương dành cho các em, các tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia để làm ra những chiếc lồng đèn xinh xắn, được trang trí vô cùng bắt mắt với đầy đủ các sắc màu của tuổi thơ.

Kết quả: Giải nhất trang trí lồng đèn thuộc về Trường 1-6, quận 4, với tác phẩm Hoàng Sa-Trường Sa; Giải nhì thuộc về Trường Hy Vọng I, với tác phẩm Tôi yêu Việt Nam; Giải ba thuộc về đội khu phố 5 và hai giải khuyến khích thuộc về trường Dục Đức và Tâm Bình. Về trang trí đầu Lân, giải nhất thuộc về Trường Câm điếc TPHCM; giải nhì thuộc về trường Thảo Đàn; giải ba thuộc về trường Dục Đức và hai giải khuyến khích thuộc về trường Tâm Bình và Làng trẻ SOS.


Rước đèn qua sân khấu ngoài trời

Nhằm gửi đến các em có hoàn cảnh đặc biệt những phần quà ý nghĩa, tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hoa Sen đã phát động phong trào nuôi heo đất. Nhân dịp này, các chú heo đất đã được đập ra, với tổng số tiền thu được là 16 triệu đồng, số tiền tuy không lớn nhưng đó là cả tấm lòng mà các cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hoa Sen dành tặng cho các em. Đồng thời, số tiền này đã được trao lại cho Ban tổ chức “Đêm hội Trung thu 2013”. Đêm hội thật sự hoành tráng đã khép lại và đã mang đến nhiều nụ cười và ánh mắt nồng ấm, lấp đầy khoảng trống cho những mảnh đời kém may mắn.

Một số hình ảnh hoạt động của đêm hội.


Các tình nguyện viên nhiệt tình làm việc


Các em chuẩn bị rước đèn


Cô trò của tác phẩm "Tôi yêu Trường Sa-Hoàng Sa" đạt giải nhất


Mải mê trang trí lồng đèn

 
Đông đảo các em tham gia trang trí lồng đèn
 

Theo Báo Công An TP HỒ CHÍ MINH

 
   


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây