SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Trịnh Nam Sơn: 'Không có chuyện Hồng Nhung lấn át tôi'

Trịnh Nam Sơn trở về với đêm nhạc mở màn tại Hà Nội đầy say đắm

Trịnh Nam Sơn trở về với đêm nhạc mở màn tại Hà Nội đầy say đắm

Tiếng hát đầy chất lãng tử của một thời tóc ngang bờ vai phủ bụi đã được thay bằng giọng hát trầm ấm, nhưng khán giả vẫn nhận ra giọng ca phóng khoáng ấy với những bản tình ca quen thuộc “Con đường màu xanh”, “Rồi mai sẽ một ngày”… Sau show diễn tại Hà Nội, thông tin nữ ca sĩ Hà thành cố tình lấn át giọng của nam ca sĩ hải ngoại khiến nhiều người hâm mộ anh không hài lòng.

Tại Hà Nội, màn thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung được cho là cố tình lấn át giọng ca của nhạc sĩ "Con đường màu xanh".

Kết thúc đêm diễn tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Trịnh Nam Sơn đã vội vã vào TP.HCM để chuẩn bị cho show diễn cuối kết thúc hành trình Con đường màu xanh sau một năm chuẩn bị. Ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng của thập niên 1990 không tổ chức họp báo ầm ĩ mà chỉ gặp gỡ thân mật một số phóng viên văn hóa có quan tâm, am hiểu và yêu mến dòng nhạc của anh.

Anh bắt đầu buổi trò chuyện bằng lời xin lỗi hóm hỉnh: "Tôi không quen đường ở Sài Gòn, nhưng vừa muốn đi xe máy cho thoải mái, vừa muốn ngắm nhìn thành phố nên thay vì ngồi taxi tôi nhờ một người thân chở đi. Người này cũng không rành đường nốt".

- Anh nghĩ sao về lời nhận xét diva Hồng Nhung cố tình lấn át giọng ca của anh khi tham gia show diễn "Con đường màu xanh" tại Hà Nội?

- Tôi không đồng ý với điều đó. Đối với tôi, Hồng Nhung rất dễ thương, làm việc chuyên nghiệp và đâu ra đó nên không có chuyện cô ấy cố tình khoe giọng, không biết "dìm mình" trước đàn anh. Tôi nhận thấy giọng ca Hồng Nhung rất nhẹ nhàng và hòa quyện với mình. Sau khi nghe một vài nhận xét, tôi có xem lại clip và thấy Hồng Nhung là một ca sĩ có giọng hát đầy nội lực, cô ấy hát lơ lửng cao còn giọng tôi trầm, rất hòa quyện, không thể nói là lấn át được.

- Anh nghĩ sao về nhận xét trong liveshow của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn toàn những ca khúc của người khác?

- Tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện tại, gia tài sáng tác của tôi có 150 ca khúc, tuy nhiên, số bài tôi được cấp phép tại Việt Nam chỉ khoảng 19, trong đó có những bài không phù hợp với nội dung chương trình. Chẳng hạn, Tình vào thuLệ hoang tôi rất thích, nhưng nó không phù hợp nội chương trình mang chủ đề Con đường màu xanh của tôi và ê-kíp muốn hướng tới. Tôi muốn thông điệp xuyên suốt của show diễn là mang đến cho khán giả những cảm xúc nhẹ nhàng với cách sống tràn đầy niềm tin và lạc quan.

Trịnh Nam Sơn và Khánh Hà.

- Được biết ca sĩ Khánh Hà và anh có ý định làm nên một cặp đẹp đôi trong âm nhạc?

- Tôi không biết thông tin này từ đâu. Dù cả hai sống ở Mỹ, Khánh Hà là cháu dâu của tôi nhưng hai chú cháu chưa bao giờ hát chung với nhau. Về Việt Nam, tôi hát chung với Khánh Hà và các ca sĩ khác như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam... Mỗi giọng ca có một sức hút riêng và thú vị. Tôi hát chung với ai hay nhất hay đáng được gọi là một cặp đẹp đôi nhất phải chờ xem trong show diễn ngày 30/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

- Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã trình bày ca khúc của anh, theo cảm nhận riêng, anh thấy ca sĩ nào hát thành công nhất?

- Thật khó để phân định điều đó vì mỗi ca sĩ có một cách xử lý riêng và tôi thấy ai cũng hát hay ca khúc của mình. Có lẽ, tôi ấn tượng với Lệ Quyên nhất khi bất ngờ nghe cô ấy hát bài Con đường màu xanh.

- Show diễn của anh tại TP.HCM sẽ có Lệ Quyên chứ?

- Tại TP.HCM có ca sĩ Khánh Hà, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Nam Khánh, không có Lệ Quyên và cả Lê Hiếu. Tôi dự kiến sẽ hát chung với Hồng Nhung bài Nhớ, Khánh Hà bài Nuối tiếc, Nam Khánh bài Việt Nam non sông gấm hoa. Chương trình kết thúc bằng màn hát chung Con đường màu xanh với tôi, Khánh Hà, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Nam Khánh.

- Xem ra chương trình không có nhiều cái mới so với những show đã diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng hay Đà Nẵng?

- Các bạn sẽ thấy cái mới trong cách hát ngẫu hứng và thay đổi một chút, màu sắc trong mỗi show diễn. Trước giờ, mỗi khi bước lên sân khấu tôi luôn hát với mỗi tâm thế khác nhau, đầy tự do và ngẫu hứng trên sân khấu, không có show nào tôi hát giống show nào.

- Vài ca khúc mới của anh vừa được cấp phép tại Việt Nam là bài gì?

- Đó là bài Việt Nam non sông gấm hoa nói về tình yêu quê hương hơn là cá nhân. Bài này tôi sẽ hát cùng với Nam Khánh. Ngoài ra, bài Mây và dòng sông nói về tình yêu trai gái cũng vừa được cấp phép, tôi sẽ hát đơn trong đêm diễn.

- Được biết anh cũng tham gia viết nhạc phim tại Mỹ, anh có thể chia sẻ nhiều hơn về công việc này?

- Nói tôi viết nhạc phim tại Mỹ chưa hoàn toàn chính xác. Hiện tại, tôi chỉ mới có cơ hội học hỏi về viết nhạc phim với các nhà soạn nhạc phim nổi tiếng tại Mỹ. Tôi học hỏi các nhạc sĩ nên tuổi ở Mỹ cách viết nhạc phim sao cho hay. Ở Mỹ không phải ai cũng có thể viết nhạc phim vì ngoài năng lực viết còn cần phải có những yếu tố khác như sự may mắn, mối quan hệ kết nối. Tôi chỉ mới có cơ hội viết nhạc cho phim tài liệu.

- Một nhạc sĩ tên tuổi như anh lại cho rằng viết nhạc phim rất khó sẽ là điều bất ngờ dành cho người hâm mộ, bởi ở Việt Nam, nhiều nhạc sĩ viết nhạc phim và nhiều bộ phim có... nhạc. Anh nghĩ sao?

- Tôi chưa có nghiên cứu sâu thị trường nhạc phim Việt Nam hiện nay nên không dám tự nhận xét. Tuy nhiên, tôi cũng có biết nhiều nhạc sĩ Việt viết nhạc phim rất khá nhưng tôi chưa để ý nhiều. Sau này, nếu thực sự có đi sâu vào nhạc phim quê nhà, tôi sẽ tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn.

- Anh có vẻ ngoài phong trần, cách trò chuyện phóng khoáng, vì sao tin tức về chuyện tình cảm, cuộc sống cá nhân lại kín tiếng như vậy?

- Là nghệ sĩ, tôi chỉ hứng thú khi chia sẻ về công việc, còn những thứ khác tôi không có nhiều thời gian để sẻ chia. Tôi có thể nói tất tần tật về âm nhạc, mối quan tâm nghệ thuật của tôi với truyền thông nhưng với cuộc sống riêng tư thôi nhé, ngay cả cô bạn gái tôi cũng không thích điều đó.

- Anh viết nhiều về đề tài tình yêu, có bài hát nào anh viết hoặc dành riêng cho cô ấy?

- Tôi có viết tặng cho bạn gái bài Giáng tiên nhưng cô ấy không muốn tôi trình diễn bài đó vì tính cô ấy không thích sôi động, chỉ muốn làm người đứng sau hỗ trợ cho tôi. Ngoài ra, bài Việt Nam ngôi sao gấm hoa tôi sáng tác là do bạn gái tôi viết lời.

- Trong cuộc sống, anh có những thú vui nào?

- Hồi trẻ, năm 18 hay 19 tuổi, tôi đi nhiều lắm, đi khắp nơi như một gã cao bồi lãng tử. Tôi cũng từng sưu tập một vài món nhạc cụ nhưng bây giờ không còn. Tôi đi làm cả ngày, tối lại lao vô phòng nghe nhạc và tiếp tục với công việc sáng tác. Lâu lâu, rảnh rỗi tôi mới đi trượt tuyết vào mùa đông hoặc đi ra biển vào ngày hè.

- Anh có ý định gì sau show diễn này?

- Tôi muốn đưa gia đình và bạn bè thân đi chơi một vài nơi ở Việt Nam. Còn tôi hát hò gì tiếp nữa hay không, hiện tại tôi chưa tính đến. Sau các đêm diễn tôi cũng hơi mệt, chưa muốn lên trước quá nhiều kế hoạch.

Hình ảnh tập luyện trước đêm diễn của Trịnh Nam SơnKhánh Hà:  

 

Liveshow Con đường màu xanh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào 20h ngày 30/11 với các ca sĩ khách mời Khánh Hà, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Nam Khánh.

Chương trình tại TP.HCM do Kỳ Phương làm đạo diễn. Kỳ Phương chia sẻ: "Khán giả Sài Gòn rất khó tính nên tôi cố gắng khắc phục những khuyết điểm mà mọi người đã góp ý. Nhạc của Trịnh Nam Sơn rất mộc mạc, cần những gì đơn giản và tinh tế nhất nên tôi sẽ dàn dựng theo hướng tiết chế nhất, tập trung vấn đề hình ảnh và đặc biệt là âm thanh để khán giả có được một đêm nhạc như ý".

Chương trình có giá từ 300.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.


Nguồn tin: Báo Đầu Tư

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây