SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Thần tượng và Tèo Em: 2 con dê đang qua cầu

Phim Việt mùa Noel - Tết dương lịch đã chính thức khởi động bởi hai đại diện: phim tình cảm Thần tượng và phim hài hước Tèo Em. Ai sẽ chiến thắng phòng vé có lẽ sẽ là câu hỏi khó!
Poster phim Thần tượng

Nếu như Thần tượng đến tháng 8 mới khởi quay và trong hơn ba tháng đã hoàn thành thì ở thời điểm tháng 8, Tèo Em đã gần như xong hậu kỳ. Và nếu như Thần tượng là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Quang Huy cùng một êkip rất trẻ trung, nhiều người lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng thì Tèo Em lại được quay trong áp lực lớn bởi đúng lúc đó, bộ phim Bụi đời Chợ Lớn của êkip này bị cấm chiếu...

Đừng thấy đỏ mà tưởng chín

Tèo Em có một trailer (đoạn giới thiệu phim) rất hấp dẫn. Khán giả đến rạp xem trailer chiếu trước mỗi buổi chiếu đều cười ngặt nghẽo. Phát trailer trong suốt mấy tháng trước khi phim ra, quả thật nhà phát hành Megastar đã hâm nóng được sự háo hức của khán giả đối với phim này, mong ngày phim ra mắt để được gặp Thái Hòa (Tèo Em) và Johnny Trí Nguyễn (Tí Anh). Tiếc thay, phim không như mong đợi, hay giống câu nói đùa của một nhà báo khi xem xong phim trong buổi ra mắt ngày 19-12: Ðừng thấy đỏ mà tưởng chín, nghe chưa!


Thái Hòa (Tèo Em) và các người đẹp trong phim

Ðược làm theo kiểu road trip comedy (hài hành trình - thể loại khá quen thuộc từng gặp ở các phim như Rain man, Due date, Lost in Thailand...), đặt cược vào gương mặt “vua phòng vé phim Việt” Thái Hòa, Tèo Em rõ ràng hứa hẹn một phim cười từ đầu đến cuối. Câu chuyện đi cứu vãn hạnh phúc của Tí Anh khởi đầu khá... gượng ép, nên việc dẫn đến cái cớ gặp lại Tèo Em rồi cùng nhau trên một chuyến hành trình về Sa Ðéc hóa ra lại dài dòng. Với một kịch bản thiếu điểm nhấn, Tèo Em để các nhân vật nói gần như suốt phim, nói không ngưng nghỉ. Ðất diễn cho diễn viên không nhiều, Tí Anh của Johnny Trí Nguyễn lúc nào cũng nhăn nhó rồi hét lên, cáu giận. Tèo Em của Thái Hòa thì lúc nào cũng phải diễn kiểu “mặt ngu” và những cách chọc cười của anh (hở mông, vụng về hậu đậu hay nói những câu ngô nghê) đã không còn mới mẻ nếu không muốn nói là nhàm.

Tất nhiên, Tèo Em cũng có một vài mảng miếng khá thú vị, chất điện ảnh mạnh như trường đoạn ở bến xe hay nơi có chiếc cầu gãy, nhưng tổng thể phim thì thiếu sự cuốn hút, thiếu sự tươi mới nên khá vắng thiếu tiếng cười - điều sống còn với một phim được ấn định ở thể loại hài hước như Tèo Em.


Tí Anh (Johnny Trí Nguyễn) và Tèo Em (Thái Hòa)

Món quà bất ngờ

Ngược lại với Tèo Em, trailer của Thần tượng lại... không hề hấp dẫn mà chỉ dừng ở mức tạm được. Không khêu gợi sự tò mò háo hức nên Thần tượng như một món quà bí mật, được gói trong một miếng giấy nhạt nhòa. Nhưng Thần tượng là một bất ngờ!

Dựng lên một thần tượng âm nhạc cho giới trẻ vì đam mê âm nhạc hay vì nhờ đó mà có... tiền quảng cáo? Một mục đích - hai ý nghĩa chính là con đường mà Minh (Vĩnh Thụy) và Trí (Harry Lu) theo đuổi. Và Minh Tú (Chi Pu) hay Thùy Linh (Hoàng Thùy Linh), ai sẽ trở thành thần tượng trên con đường cạnh tranh “khốc liệt” của hai ông bầu Trí - Minh lắm chiêu như nhau?

Thần tượng hấp dẫn đầu tiên bởi một dàn diễn viên trẻ trung, hợp vai. Các tuyến nhân vật chính phụ giữ nhịp tốt, bổ sung cho nhau nên phim cuốn hút một cách tự nhiên. Một điểm cộng của  phim là vai diễn nam phụ của Ngô Kiến Huy. Vai Nguyễn của Huy đã cân bằng tốt cho vẻ “ông cụ non” của Trí, để Thần tượng không chỉ là phim tình cảm (dễ sến) mà còn hài hước một cách dễ thương. Hoàng Thùy Linh biết cách tỏa sáng vào phút cuối, ở đoạn kết cô cho thấy một diễn xuất đáng nể khi thể hiện tâm trạng nhân vật. Cộng với ngoại hình đẹp, sau Thần tượng, Hoàng Thùy Linh rất có thể sẽ là gương mặt diễn viên nữ được chào đón.


Hoàng Thùy Linh và các nhân vật chính trong phim Thần tượng

 

Khán giả sẵn sàng móc túi cho cả hai phim?

Tèo Em đã là phim thứ sáu của đạo diễn C-harlie Nguyễn, cũng là phim hài thứ tư của anh, thể loại mà C-harlie Nguyễn khá tự tin về doanh thu sau những phim bá chủ phòng vé phim Việt như Ðể Mai tính hay Long ruồiThần tượng lại là sự chào hàng “mới toe” của đạo diễn Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1980) - người được biết đến nhiều hơn trong vai trò ông bầu ca nhạc mát tay... Nhưng nếu như Thần tượng nhận được nhiều lời khen từ báo chí sau buổi ra mắt thì Tèo Em sau buổi ra mắt để lại những dư vị hơi bị... hoang mang dù người xem nhìn nhận phim sẽ “ăn khách”! Và nếu như Tèo Em có Thái Hòa thì Thần tượng có Chi Pu, Hoàng Thùy Linh, Harry Lu, Ngô Kiến Huy, Vĩnh Thụy... - những người cũng có rất nhiều fan trẻ trung ở lĩnh vực ca nhạc hay người mẫu.

Cùng ra rạp, Thần tượng và Tèo Em đang ở thế hai con dê cùng qua một chiếc cầu khán giả. Trong truyện ngụ ngôn, ai cũng biết hai con dê húc nhau và cả hai cùng rơi tõm xuống suối. Nhưng ngoài phòng vé thì không biết kết cục thế nào. Trên Facebook, Lê Bình Giang (tác giả của phim ngắn KFC) “buồn rầu” than thở: “Dù rất là buồn nhưng cũng phải nói một sự thật là theo như mình biết và tìm hiểu thì đa số khán giả VN hiếm khi bỏ tiền ra mua vé xem hai phim Việt trong cùng một dịp cả, dịp tết thì may ra còn có một số ít... Năm nay hình như có nhiều lúc hai phim Việt ra cùng rồi, lần này không biết sao, thấy hơi tiếc!”.

Lời dự báo của Lê Bình Giang có là sự thật buồn? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả mùa Noel này!

Theo TUỒI TRẺ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây