Bên cạnh những kỷ lục được cả thế giới ngưỡng mộ, họa sĩ kỳ tài Đoàn Việt Tiến còn có một mảng tranh tả thực về các loại hoa trái, chim muông rất đời thường, rất đẹp và bán rất chạy. Cũng bằng phương pháp tâm pháp họa đi vào đời sống, Họa sĩ - Kỷ lục gia Thế giới Đoàn Việt Tiến ít khi nhìn hình mẫu để vẽ mà anh thường tưởng tượng ra những chủ thể mà anh muốn vẽ. Và khi đã hình dung ra trong đầu của mình, thì tay anh cứ như chiếc máy in 3D và cứ thế vẽ thoăn thoắt cho đến khi bức tranh hoàn thành.
Anh dùng cả 10 đầu ngòn tay vẽ trên mặt sau của kính cường lực, nếu xem trực tiếp thì khó mà biết anh vẽ cái gì vì hình thù cứ ngoằn ngoèo theo các đầu ngón tay của anh. Thế nhưng khi vẽ xong và lật bức tranh lên thì tất cả đều trầm trồ về bức vẽ quá đẹp, quá giống và quá lung linh như tranh 3D vậy.
Anh hay vẽ về các loại hoa quý như hoa sen, hoa mai, hoa đào, hoa sala... Còn về trái cây anh nói vui: Thèm gì vẽ nấy! Mà có lẽ cũng như vậy thật, vì khi thèm thì người ta hay nghĩ tới nó, nhớ tới nó và trong đầu sẽ xuất hiện ra hình ảnh của nó nên khi vẽ sẽ nhập tâm hơn, thật hơn. "Thật ra anh thích vẽ những loại trái cây đặc sản ở quê hương Bến Tre của mình như dừa, bưởi, ổi, khế, vú sữa, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... đây là những loại trái cây mà từ nhỏ anh đã được ăn và trong vườn nhà anh cũng có rất nhiều. Nay lên Sài Gòn lâu lâu cảm thấy thèm, thấy nhớ và thế là vẽ...", họa sĩ Đoàn Việt Tiến bộc bạch.
Mà ngộ, tranh vẽ cho vui, cho đỡ thèm nhưng không hiều sao anh vẽ bức nào là có người mua bức đó. Họa sĩ Đoàn Việt Tiến hay ở chỗ, khi vẽ bất cứ bức tranh nào anh đều cho chụp ảnh và quay phim lại lúc vẽ và ai mua tranh anh sẽ tặng lại những hình ảnh và clip đó, như một minh chứng và tiểu sử của từng bức tranh.
Và cũng phải công nhận 1 điều, nhiều người mua tranh của anh bởi vì tranh quá đẹp, lại được vẽ bằng phong cách có 1 không 2 trên thế giới và của một tác giả - kỷ lục gia thế giới quá nổi tiếng. Nên hiện nay tranh của Họa sĩ Đoàn Việt Tiến bán rất chạy, từ năm 2018 đến nay anh triển lãm bao nhiêu cuộc, bao bức tranh đều bán sạch, vẽ không đủ bán. Rất nhiều người mua tranh của anh không chỉ vì ngưỡng mộ mà họ mua còn với mục đích sưu tầm, đầu tư...
Cũng trong 1 lần ngẫu hứng "thèm gì vẽ nấy", một hôm vợ anh nói thèm cua, anh nói ok để vẽ tranh bán mua cua cho 2 mẹ con ăn ngập mặt luôn. Thế là 2 bức tranh cua, 1 cua sống và 1 cua chín ra đời. Sau đó 2 bức tranh cua này được đem triển lãm cùng với 1 số bức tranh khác, khi xong triển lãm đem về nhà chuẩn bị giao cho khách thì phát hiện 2 bức tranh cua bị lạc mất. Trong lúc đang bối rối không biết lạc 2 bức tranh cua này ở đâu thì một người quen cho biết do thích quá nên đã đem về nhà treo luôn. Nhiều người biết câu chuyện này đã chọc và nói vui là họa sĩ Đoàn Việt Tiến vẽ cua và bị cua bò mất!