Phòng trà Da Vàng mới khai trương lại đã bị cháy

Thứ tư - 17/04/2013 15:28
Mới khai trương trở lại chưa được một tuần và cũng mới làm được 2 show cho ca sĩ Mỹ Tâm (ngày 11/4) và Khang Việt (13/4), phòng trà Da Vàng đã bị cháy dữ dội khi đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện, nhưng cơ quan chức năng vẫn còn phong tỏa hiện trường để điều tra thêm.
Xe cứu hỏa đang phun nước vào đám cháy
Xe cứu hỏa đang phun nước vào đám cháy
Thông tin ban đầu, vào khoảng 18g45 ngày 16/4, lửa từ bên góc trái của tầng 3 phòng trà Da Vàng kèm theo khói đen tỏa ra. Một số nhân viên đã dùng bình CO2 dập lửa nhưng do phòng trà có nhiều ghế salon và mút cách âm nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh rồi bùng cháy dữ dội.

Vào thời điểm bị cháy phòng trà chưa hoạt động (do đang thi công nâng cấp, sửa chữa) nên một số nhân viên có mặt tại đây đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Các nhân viên và khách hàng của siêu thị mini Nhật Bản ở tầng trệt cũng hốt hoảng bỏ chạy ra đường. Một số hộ dân sống gần đấy cũng sơ tán vì sợ ngạt khói.
 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 huy động 7 xe cứu hỏa, trong đó có một xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Tuyến đường Pasteur được phong tỏa hoàn toàn để triển khai dập lửa. Phía bên dưới rất nhiều người dân đứng theo dõi.
 
Xe thang được điều động đến dập lửa
 
Đến 20g45 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thương vong về người nhưng một phần diện tích trên tầng 3 cùng nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Theo xác minh ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực tầng 3. Sau khi lửa bốc lên đã bén vào những vật dụng dễ cháy khác tạo thành vụ hỏa hoạn khá lớn. Do kết cấu của phòng trà này khá kín, vị trí cháy nằm trên cao nên lính cứu hỏa phải phá bỏ các cửa kính rồi dùng xe thang đưa vòi nước lên dập lửa từ bên ngoài vào.


Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ cháy


 
Theo nguồn tin riêng của Sài Gòn Giải Trí, khu vực bị cháy thiệt hại nhất là ở tầng 3, nơi chứa đồ vật dụng và văn phòng làm việc, còn khu vực sân khấu nằm ở tầng 2 cũng bị thiệt hại đôi chút.

Được biết, phòng trà Da Vàng do vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang - ca sĩ Cam Thơ và một số người bạn cùng làm, chính thức đi vào hoạt động cách đây khoảng một năm nhưng do hoạt động không mấy suông sẻ nên đã sang lại cho chủ mới cách đây không lâu và đang trong quá trình sửa chữa. Người chủ mới (xin dấu tên) muốn nâng cấp phòng trà Da Vàng thành một trong những tụ điểm ca nhạc lớn và sang trọng bậc nhất TP, với những bản vẽ và thiết kế rất hiện đại và bắt mắt.
 

Tuy đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nhưng vừa qua phòng trà Da Vàng đã cho khai trương trở lại với Live show Mỹ Tâm giới thiệu album Vol.8, chủ đề Tâm (vào tối 11/4) và sau đó là đêm nhạc giới thiệu album Xưa của ca sĩ Khang Việt (tối 13/4).

Nhiều báo đã loan tin sai khi giât tít phòng trà Da Vàng do vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên quản lý vì họ nhầm phòng trà Da vàng với phòng trà Không Tên. 

Vụ cháy phòng trà Da Vàng cũng là một cảnh tỉnh cho các phòng trà, tụ điểm ca nhạc hiện nay vì hầu hết các nơi này đều chứa các vật liệu dễ cháy như mút cách âm, dây điện chằng chịt cho hệ thống âm thanh, ánh sáng... Đó là chưa kể trong các nhà kho hay hậu trường sân khấu thường rất lộn xộn, ngổn ngang ghế nệm, phông bạt, banner, poster, thùng carton... Rất may phòng trà Da Vàng bị cháy lúc không có khách, chứ nếu đang trình diễn ca nhạc mà bùng cháy như vậy thì hậu quả thật khó lường, nhất là những nơi có sức chứa hàng ngàn khán giả.
 
HỒNG SƠN
 
...........................................
Trong bài có sử dụng một số hình ảnh của đồng nghiệp
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây