Halloween: quá lạm dụng bạo lực, máu me...!

Thứ sáu - 02/11/2012 03:00

Có phải Halloween là như thế này chăng?

Có phải Halloween là như thế này chăng?
Halloween – Lễ hội mà nhiều bạn trẻ Việt Nam vẫn gọi là lễ hội hóa trang, dù chỉ mới du nhập vào nước ta trong những năm gần đây, nhưng đã phát triển nhanh chóng, được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt và trở thành một trong những lễ hội lớn trong năm, bên cạnh Noel và Tết dương lịch. Thế nhưng có bao nhiêu bạn trẻ hiểu hết ý nghĩa của lễ hội này, và chơi như thế đã đúng chưa?
Xin nói ngay, nguồn gốc chữ Halloween không phải là lễ hội, dạ hội hóa trang. Đó là chữ viết tắt của chữ All halow’s Evening – đêm trước ngày “Các Thánh”. Về ý nghĩa, ngày Halloween được xem là ngày “Các vong hồn”. Truyền thuyết Ireland kể rằng có một người tên Jack vốn rất keo kiệt bủn xỉn, không giúp đỡ người nghèo mà còn chơi thân với một con quỷ. Có lần, con quỷ vào quấy phá dân làng, bị người dân cầu cức các tu sĩ đem vật Thánh yểm bùa, nhốt con quỷ lại. Jack nhận ra con quỷ đó thân thiết với mình nên đã tìm cách tháo bùa giúp con quỷ thoát thân. Để trả ơn cứu mạng, quỷ hứa là sẽ không bắt hồn Jack xuống Địa ngục. Sau đó, Jack chết vì một tai nạn, linh hồn anh ta không thể lên Thiên đàng vì làm nhiều điều ác, cũng không thể xuống Địa ngục vì lời hứa của con quỷ nên cứ lang thang đói lạnh trong tăm tối. Quỷ thương bạn nên lấy một ít than từ Địa ngục bỏ vào trong ruột quả bí ngô đưa cho Jack để sửi ấm. Jack đã đục thủng vài lỗ trên quả bí ngô để thông gió và giữ lửa, từ đó ngọn lửa trong chiếc đèn bí ngô cứ theo Jack và trở thành biểu tượng của Halloween.


Lồng đèn làm từ bí ngô

Người Celt (Ireland cổ đại) bắt đầu năm mới vào ngày 1/11. Trước đó một ngày, người ta làm lễ vinh danh vị thủ lĩnh quá cố Samhain và người ta cũng cho rằng Samhain sẽ cho phép “Các vong hồn” được trở về dương thế vào đêm hôm đó.

Trong ngày Halloween, những người nghèo sẽ đi “khất thực cô hồn”, và họ sẽ được người giàu bố thí cho quà bánh gọi là “bánh vong hồn” để họ cúng và cầu nguyện cho các vong hồn đã khuất. Dần về sau, trẻ em mặc những bộ đồ rách rưới, đeo mặt nạ ma quỷ, xách những chiếc lồng đèn bí ngô đi quanh xóm và nói “ Trick or Treat” ( đại ý: nếu không muốn chúng tôi quấy phá thì hãy cho chúng tôi cái gì đó). Người ta sợ bị “Trick” nên sẽ vui vẻ “Treat” bằng bánh kẹo, trái cây. Việc nhiều người hóa trang ma quỷ, xách lồng đèn bí ngô sẽ giúp cho các vong hồn dễ dàng trà trộn vào đó mà vui chơi thỏa thích trong cả ngày hôm đó.

Rõ ràng, Halloween - Đêm trước ngày “Các Thánh” hay ngày “Các vong hồn” có ý nghĩa  giống như mùa cúng cô hồn tháng bảy ở nước ta. Đó là ngày mà các vong hồn chưa siêu thoát sẽ có dịp trở lại dương gian vui chơi, ăn uống bù đắp lại những ngày vật vờ đói khát. Người sống, hoặc hóa trang thành ma quỷ, hoặc bố thí bánh trái… cũng đều là tấm lòng dành cho những vong hồn chưa siêu thoát. Một ý nghĩa nhân bản rất lớn mà ngay cả những quốc gia dù hiện đại nhất vẫn ghi nhận và giữ gìn.

Tại nước ta, Halloween gần như được hiểu thuần túy là một lễ hội hóa trang ma quỷ, nên càng về sau, người ta càng cố gắng tạo những hình nộm, mặt nạ hoặc trang điểm sao cho càng rùng rợn, ma quái càng tốt. Chính vì không hiểu hết tính nhân văn trong lễ hội Halloween mà các bạn trẻ càng lúc càng sa đà vào những hình ảnh ma quái liêu trai, phản cảm thậm chí là kích động bạo lực; không có lồng đèn bí ngô, không có quà bánh ban phát cho trẻ nhỏ mà thay vào đó là máu me, chết chóc…


Halloween không phải bạo lực và máu me như vầy!

Trên cộng đồng mạng cũng rất bức xúc trước một chương trình Halloween được phát trên truyền hình cổ vũ cho trẻ em tham gia vào những trò bạo lực, máu me và chính những bậc làm cha làm mẹ cũng vô tình cổ vũ cho con mình vào những trò chơi lệch lạc không lành mạnh đó. Chị Thu Hằng tâm sự trên Facebook rằng: "Sau bao nhiêu năm sống ớ châu Âu, cụ thể là ở Pháp, mình chỉ thấy trẻ háo hức đón ngày Lễ Halloween với trái bí đỏ được khoét hình rồi trang trí với đèn cày và được dẫn đi dạo thành đoàn cùng với kẹo bánh do người lớn tung lên cho chúng hứng lấy thôi chứ không có giống như là những gì được mọi người nêu ra ở đây. Thật đáng buồn cho sự tiếp thu thiếu chọn lọc khi nó được du nhập vào VN mình…”.

Giữa nhịp sống bon chen hối hả, việc có thêm một ngày để các bạn trẻ được vui chơi, xả stress là rất đáng phát huy, và việc các bạn trẻ, các em nhỏ càng lúc càng hào hứng tham gia cũng là điều tất yếu. Thế nhưng, nên chăng các cơ quan đoàn thể, các đơn vị tổ chức lễ hội Halloween có những định hướng, những thông điệp giúp các bạn trẻ, các em hướng đến lễ hội bằng những hình ảnh thân quen, vui vẻ, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt và những việc làm thiện nguyện, nhân văn?
                                                                                                TƯ SÀI GÒN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây