Facebook và hình ảnh của chúng ta

Thứ bảy - 23/11/2013 12:59
Đằng sau những trang mạng vẫn là những con người, những cảm xúc, những nỗi niềm. Hãy xây dựng hình tượng bản thân từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đẹp trong thế giới thực, bạn sẽ đẹp trong thế giới ảo.
Trang Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Trang Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm (Ảnh chỉ có tính minh họa)
Mạng xã hội xuất hiện lần đầu tiên năm 1995. Năm 2006, sự ra đời của Facebook đánh dấu bước ngoặt mới cho hệ thống mạng xã hội trực tuyến. Trước đó Facebook chỉ là một phiên bản của Mark Zuckerberg, khi đang học năm thứ hai tại Harvard, dựng lên vào ngày 28 tháng 10 năm 2003. Zuckerberg đang viết blog về một cô gái và cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để bớt nghĩ về cô ấy.

Theo số liệu thống kê mới nhất đến tháng 8/2013, tại Việt Nam đã có 19,6 triệu người dùng Facebook, chiếm 21,42% dân số và chiếm tới 71,4% người sử dụng Internet.
Không thể phủ nhận rằng Facebook đã đóng vai trò to lớn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc của chúng ta, và vai trò này đang tiếp tục lớn thêm không chỉ ở mạng mà còn mở rộng ra những mối quan hệ trong đời thực sau khi biết nhau thông qua FB.

Với nhiều người trang FB cá nhân là hình ảnh đại diện sống động và rất chân thật của chính con người họ . Nơi đó họ có thể gởi gắm những buồn vui trong cuộc sống, những tâm sự cần được chia sẻ và nhiều thứ nữa.
Để xây dựng và thể hiện hình ảnh bản thân ấn tượng trên Facebook thật sự không khó lắm nhưng…
Đầu đuôi câu chuyện dùng Facebook như thế nào chúng ta cùng chia sẻ qua câu chuyện nhỏ sau đây:

Chuyện của một cô giáo chơi Facebook

Mình có làm quen được một người bạn thông qua mạng Facebook. Cô là giáo viên dạy môn văn, nhìn cô trẻ đẹp, và có lối ăn nói có duyên, đầy tình cảm được rất nhiều học trò bạn bè yêu mến ở ngoài đời và cả trên Facebook nữa.Trang Facebook cá nhân của cô có đến cả ngàn người bạn và hàng chục ngàn người theo dõi. Trong những status của mình cô thường chia sẻ những bài thơ do mình tự sáng tác, những tấm ảnh cá nhân rất đẹp, những câu nói ý nghĩa… Đôi khi cô còn đăng những những gợi ý làm bài dành cho học sinh nữa, điều này rất thú vị. Dĩ nhiên cô cũng nhận lại được số lượng like và comments khá nhiều của bạn bè học trò và người thân quen.
20 tháng 11 lại đến, ngày tôn vinh những người làm nghề giáo. Facebook của cô giáo lại tràn ngập những lời chúc mừng của bạn bè, những chia sẻ dễ thương ngây thơ của học trò. Có người còn kỳ công làm những tấm thiệp thật đẹp để tặng cô giáo. Đó là niềm hạnh phúc lớn của cô, cô cảm thấy mình được chia sẻ động viên rất nhiều và thật hạnh phúc với những gì được ghi trên tường trang FB mỗi khi có dịp rảnh rỗi online.

Điều ngạc nhiên nhất là trong nhưng lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam không hề có những lời chúc những người từng đến giao lưu, like, commnent vào những bức ảnh (đẹp) của cô dù trước một ngày họ vẫn còn like v à cmt rất chi là nhiệt tình thậm chí còn có những lời lã lơi đầy ẩn ý. Ngạc nhiên hơn nữa là trên profile của họ đều ghi là những người có vị trí nhất định trong xã hội là những trí thức, nhà doanh nghiệp, nhà báo và hơn thế nữa…
Câu chuyện không dừng ở đó, sáng ngày hôm sau (21/11) một bài trắc nghiệm nho nhỏ được thực hiện. Một tấm ảnh đẹp và dòng thơ tình đầy ẩn ý được đăng lên trang. Điều gì đã xảy ra chắc các bạn cũng đã biết. Hàng trăm cái like và những lời cmt đầy “tình cảm” của những con người không có mặt hôm qua lại xuất hiện dưới bức ảnh đó.


 
Hình chỉ mang tính minh họa

Lời kết

Đằng sau những trang mạng vẫn là những con người, những cảm xúc, những nỗi niềm. Xin hãy hào phóng hơn với tình yêu thương và lòng chân thành khi chia sẻ, vì hai giá trị này đang trở nên quá khan hiếm. 
Có thể thấy việc tạo ra một văn hóa giao tiếp có văn minh trên mạng Facebook là điều hoàn toàn có thể nếu chúng ta biết cách ứng xử tốt. Nên bắt đầu từ những việc làm nhỏ của bản thân, ứng xử trên mạng cũng giống như ứng xử ở ngoài đời và ngôn ngữ trên mạng sẽ thể hiện chính bản thân bạn là ai.
Hãy xây dựng hình tượng bản thân từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đẹp trong thế giới thực, bạn sẽ đẹp trong thế giới ảo. Thay vì dùng lời có cánh để tán tính một cô gái qua inbox, đôi khi bạn cũng nên công khai ghi một lời chúc mừng cô ấy nhân sự kiện đặc biệt nào trên tường, điều đó sẽ có tác dụng lớn nhiều.
Đừng để Facebook giết chết hình ảnh của chính mình.

TIỂU VŨ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây