"Đêm trăng xưa" của nhạc sĩ Thanh Hoàng

Thứ tư - 10/04/2013 14:01
Một đêm nhạc ấm áp với chủ đề “Đêm trăng xưa” vừa diễn ra vào tối 9/4/2013 tại phòng trà The Voice, TP.HCM. 21 tác phẩm trong rất nhiều ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Hoàng sáng tác trong suốt 20 năm qua, đã đem đến cho người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng, bay bổng và cũng không kém phần sâu lắng.
Nhạc sĩ Thanh Hoàng giao lưu với khán giả
Nhạc sĩ Thanh Hoàng giao lưu với khán giả
“Đêm trăng xưa” không hi vọng sẽ dựng lên một bức tranh đầy đủ về cuộc sống xung quanh từ những chủ đề vừa quen vừa lạ viết về quê hương, tình yêu và thân phận của con người cần được chia sẻ và đồng cảm, bởi nó hạn hẹp trong thời lượng ngắn ngủi chỉ gần 120 phút của chương trình. Khán giả đến đây có thể chưa kịp cảm, chưa ngấm hết được vẻ đẹp của những giai điệu, ca từ và thông điệp mà nhạc sĩ Thanh Hoàng muốn gởi gắm.

“Ánh trăng xưa” của nhạc sĩ Thanh Hoàng như một tia sáng nhỏ rọi vào tâm hồn của người nghe, đánh thức lòng trắc ẩn của con người hướng về những nỗi đau, bất hạnh của đồng loại mà tác giả gởi gắm để mỗi người nghe tự cảm, tự hình dung và đến gần hơn thông qua những ca khúc của Thanh Hoàng bằng cảm nhận riêng, góc nhìn riêng của mình. Nhạc sĩ Thanh Hoàng tâm sự: “Đây không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc để giới thiệu những tác phẩm của tôi đến với người nghe, mà thông điệp của đêm nhạc là muốn khơi dậy bản chất chân thiện mỹ vốn có trong chúng ta đang ngủ quên đâu đó giữa lo toan cơm áo đời thường để rồi cùng góp một phần nho nhỏ xây dựng cuộc đời đẹp và tươi sáng hơn”.


Ca sĩ Thu Trang thể hiện bài chủ đề "Đêm trăng xưa"
 
Chùm 21 ca khúc trong đêm nhạc là những câu chuyện có thật được nhạc sĩ Thanh Hoàng gom góp từ cuộc sống và cô đọng lại thành những nhạc phẩm như Trẻ đánh giầy, Một đêm mưa, Đêm hè phố, Xin một lần… Khán phòng đôi lúc im lặng đến nghẹt thở để rồi vỡ òa thành những tràn pháo tay rộn rã sau mỗi bài hát. Những ca từ mộc mạc, giản dị, rất đời thường nhưng chất chứa những tình cảm thực trước những thân phận, cuộc đời thực, làm ta bổng cảm thấy mọi ranh giới khoảng cách đều bị xóa nhòa, điều quan trọng là khán giả đã thấy được tâm hồn nghệ sĩ đầy nhân ái được thể hiện qua từng tác phẩm.

 
Nhạc sĩ Thanh Hoàng nhận được rất nhiều hoa từ khán giả 

 Với giọng nói trầm ấm, MC Xuân Hiếu đã giúp cho người nghe đến gần với tác phẩm hơn qua cách dẫn chuyện giản dị nhưng linh động, luôn tạo cho người nghe một cảm giác thân thương gần gủi. Bên cạnh đó ban nhạc OV cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của đêm nhạc.


MC Xuân Hiếu


Ca sĩ Đông Quân với ca khúc Cái Bè quê tôi
 
Người được giao trọng trách thực hiện bài hát chủ đề chính của chương trình là ca sĩ Thu Trang, cô đã hát một cách say mê đầy cảm xúc và đúng với nội dung tư tưởng mà tác giả muốn nói trong hai ca khúc Đêm trăng xưa 1 và 2. Các ca sĩ như Diệu Hiền, Xuân Trường, Thụy Vân, Mỹ An, Hoàng Quân, Kim Chi, Thành Vinh, Minh Thảo, Mira… cũng đã thể hiện rất thành công những ca khúc của Thanh Hoàng. Ca sĩ Đông Quân xuất hiện cuối chương trình với bài Cái Bè quê tôi trong tiếng vỗ tay rộn rã của khán  giả.

Đêm nhạc đã khép lại, nhưng nhiều cánh cửa tâm hồn chắc chắn sẽ được mở ra sau chương trình ý nghĩa này.

Bài & ảnh: TIỂU VŨ
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐÊM NHẠC "ĐÊM TRĂNG XƯA"


Ca sĩ Mira

Nhạc sĩ Đắc Tâm chia sẻ cảm xúc với khán giả 


Ca sĩ Xuân Trường qua ca khúc Phố chiều mưa

 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây