“Có bao nhiêu, cháy bấy nhiêu!”

Thứ sáu - 10/01/2014 13:54
14g30 chiều nay, ngày hội Mùa xuân biển đảo lần thứ 3 khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đây là cơ hội để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, thể hiện tình yêu biển đảo, nhất là trong tình hình biển Đông hiện nay.
Từ trái sang: ca sĩ Nguyên Vũ, Minh Thư, siêu mẫu Ái Phương và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tập tiết mục Tiếng gọi non sông vào chiều 9-1 - Ảnh: T.T.D.
Từ trái sang: ca sĩ Nguyên Vũ, Minh Thư, siêu mẫu Ái Phương và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tập tiết mục Tiếng gọi non sông vào chiều 9-1 - Ảnh: T.T.D.

Ngày hội Mùa xuân biển đảo lần thứ 3, sau một thời gian chuẩn bị khá dài (gần một năm), chính thức khai hội vào 14g30 ngày 10-1 tại khu vực sân khấu 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM.

Ngày hội Mùa xuân biển đảo năm nay do bốn đơn vị: Báo Tuổi Trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên, Hãng phim Trẻ và Đài truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện, sẽ có “mâm tiệc” phong phú như một món quà của ngày đầu xuân mới: trong trẻo, ý nghĩa và đầy tin tưởng gửi đến những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi.

 

Trong nhiều hoạt động đa dạng của ngày hội, màn nhảy đồng diễn có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với những người tham gia chương trình. Theo dự kiến, trên nền nhạc ca khúc Biển đảo quê hương (sáng tác Vĩnh Phúc), 50 người gồm 30 nghệ sĩ và 20 chiến sĩ thuộc Trường trung cấp kỹ thuật Hải quân sẽ cùng nhau hát và nhảy đồng diễn với sự cổ vũ của tất cả khán giả có mặt. Để đảm bảo có một màn đồng diễn “tăm tắp” và đầy tiếng cười, đồng thời đảm bảo thời gian tập luyện thuận tiện cho cả nghệ sĩ lẫn chiến sĩ, giữa trưa 8-1 một nhóm biên đạo múa đã từ TP.HCM đi Cát Lái - Bình Dương tập vũ đạo cho các chiến sĩ. Trước tình cảm của êkip thực hiện, các chiến sĩ hứa sẽ quyết tâm nhảy giỏi không kém cạnh... nghệ sĩ nào.

Gần 150 học sinh thuộc hai trường Lương Thế Vinh và Võ Thành Trang sẽ đến từ sớm để chuẩn bị tiết mục kèn đồng mở đầu chương trình. Hơn 1.000 vật dụng cổ động sẽ được phát cho khán giả tham gia để tăng thêm sự náo nhiệt và sôi động trong mỗi tiết mục. Tấm bản đồ hoa với cụm đảo Hoàng Sa - Trường Sa và các đảo lớn nhỏ khác nhau cũng đã được Dalat Hasfarm hoàn thành với hơn 1.000 bông cẩm chướng đỏ, 4.000 cành cúc trắng cùng rất nhiều loại hoa đẹp, độc đáo. Riêng khu vực phía ngoài sân khấu sẽ được trang trí lộng lẫy với những cành mai vàng, đào tết cho khách tham quan có thể chụp hình lưu niệm và chụp ảnh chung với những nghệ sĩ mình yêu mến. Toàn bộ DVD Biển đảo quê hương 3 cũng sẽ được phát liên tục suốt chương trình ở những màn chiếu ngoài trời.

Ngày hội năm nay hứa hẹn tiếp tục phá kỷ lục của những năm trước về số lượng người tham gia: hơn 100 chiến sĩ hải quân thuộc các binh đoàn, hơn 300 nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực âm nhạc - sân khấu - điện ảnh sẽ cùng nhau gói quà tết, làm lồng đèn xuân, viết thiệp chúc xuân và gửi tặng khán giả những tiết mục đặc biệt. Nói như MC Quỳnh Hoa - người có mặt từ đầu và theo suốt chương trình: Có bao nhiêu ta sẽ “cháy” bấy nhiêu!

MINH TRANG (Tuổi Trẻ)

 

 


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây