Mới 6g sáng, con hẻm 349 đường Lê Đại Hành (Q.11, TP.HCM) đã có rất đông bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp, khán giả và cả những người dân gần đó đến chờ đợi để được tiễn đưa ông lần cuối. Lẵng hoa chia buồn nhiều vô số kể, được xếp dọc 2 bên từ đầu hẻm vào đến tận trong nhà nhạc sĩ Phạm Duy với những lời chia buồn thành kính và ngưỡng mộ nhất.
Người bạn già và thân nhất của nhạc sĩ Phạm Duy - GS-TS Trần Văn Khê luôn túc trực bên quan tài với đôi mắt đã thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ và khóc bạn. Ông ngồi trên chiếc xe lăn và cứ lẳng lặng như người mất hồn, mắt lúc thì nhìn vào di ảnh của nhạc sĩ Phạm Duy, lúc ngước nhìn quan tài rồi lại nhìn xa xăm như hồi tưởng về những năm tháng đã trôi xa...
Nghệ sĩ Kim Cương ôm Giáo sư Trần Văn Khê an ủi và chia buồn với ông Suốt một tuần qua, hầu như tất cả những ca sĩ tên tuổi trong nước và hải ngoại có mặt tại VN đều đã đến viếng và chia buồn với gia đình nhạc sĩ Phạm Duy. Trong buổi sáng chủ nhật buồn tiễn đưa ông lần cuối, Có nhiều nghệ sĩ lão thành cùng thời với nhạc sĩ Phạm Duy, các văn nghệ sĩ các thế hệ đàn em, đàn cháu và cả những người yêu nhạc của ông đã đến từ rất sớm và theo đoàn đưa ông ra tới Nghĩa trang Bình Dương. Trong đó có nhà thơ Kiên Giang, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, NSND Kim Cương, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhạc sĩ Minh Châu, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Bích Hồng, ca sĩ Tấn Sơn, đạo diễn Đinh Anh Dũng...
Nhà văn Nguyễn Đông Thức (thứ 2 từ trái sang) có mặt từ rất sớm, kế bên ông là ca sĩ Quang Dũng
Đạo diễn Đinh Anh Dũng là người bận rộn nhất, vừa chụp hình vừa chỉ huy nhóm quay phim
Bà Thủy, giám đốc Trung tâm Thúy Nga Paris cũng từ Mỹ bay về VN dự đám tang
Đúng 6g30 các nhà sư dẫn đầu đoàn tang lễ ra xe
Đông đảo người dân đứng bên đường xem đám tang
Khi linh cửu ra tới đầu hẻm thì người đưa tang cũng ngày một đông hơn
Đông đảo người hâm mộ đến tiễn biệt nhạc sĩ Phạm Duy gây cảnh kẹt xe trước ngõ
Ca sĩ Tuấn Ngọc cùng gia quyến theo sau xe tang lễ
Ca sĩ Quang Dũng cũng hòa theo dòng người tiễn đưa NS Phạm Duy
Chiếc xe tang chở linh cửu NS Phạm Duy
Nghĩa trang Bình Dương treo băng rôn trang trọng đón NS Phạm Duy về nơi an nghỉ cuối cùng
Nơi an nghỉ của NS Phạm Duy nằm ở một vị trí đẹp, có rặng cao su phủ bóng mát cả ngày
Gia đình nói lời cảm tạ trước khi làm lễ hạ nguyệt
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân vừa là một người bạn, vừa là người am tường về NS Phạm Duy
nên đã cầm trịch buổi lễ tiễn biệt một cách bài bản và rất trang trọng
Tất cả mọi người đều hát vang ca khúc
Việt Nam, Việt Nam như thấu hiểu tâm nguyện cuối đời
của NS Phạm Duy là mong muốn được phổ biến bài hát này
Và nhiều ca khúc hay khác của NS Phạm Duy được mọi người nối tiếp hát lên. Ca sĩ Đức Tuấn
chọn hát bài
Tình hoài hương như một kỷ niệm của NS Phạm Duy khi quyết định về nước
Ca sĩ Bích Hồng hát bài
Mộ khúc Ca sĩ Tấn Sơn hát "Mang theo những gì vào cõi chết". Ca khúc như một dự đoán trước
của NS Phạm Duy về cái chết của mình
Ca sĩ Tuấn Ngọc phải nấc nghẹn mấy lần mới hát trọn vẹn ca khúc tặng nhạc phụ của anh
Nhà thơ Kiên Giang đọc thơ tiễn biệt NS Phạm Duy
Làm gì có trăm năm mà đợi... Làm gì có kiếp sau mà chờ... Về đi, người tình già ơi... Những câu thơ da diết của nhà thơ Lưu Trọng Văn được con ông đọc lên gây xúc động lòng người
Nhưng xúc động nhất có lẽ là lúc GS Trần Văn Khê đọc thơ khóc bạn, ông cứ nấc nghẹn và
không kiềm được tiếng khóc cũng như nước mắt của mình làm cho ai nấy cũng phải khóc theo
Tới giờ hạ huyệt
Gia đình nhìn linh cửu NS Phạm Duy lần cuối
Mọi người rãi hoa trên linh cửu NS Phạm Duy
Cắm hoa và hương khói trước di ảnh của cây đại thụ nền âm nhạc VN. Vĩnh biệt NS Phạm Duy
Bài & ảnh: HỒNG SƠN