“Cha đẻ” của Cô bé có chiếc răng khểnh đã ra đi…

Thứ năm - 26/09/2013 11:51
LTS - Do bị đột quỵ, nhạc sĩ khuyết tật Trần Thiết Hùng, tác giả của ca khúc nổi tiếng Cô bé có chiếc răng khểnh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Anh ra đi để lại bao thương tiếc cho người thân, đồng nghiệp và các thế hệ học trò… Ca sĩ Đình Phúc, người bạn thân và cũng là đồng nghiệp của nhạc sĩ Trần Thiết Hùng, đã gửi đến Sài Gòn Giải Trí bài viết này như một nén nhang để tiễn bạn đi xa…
Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng
Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng
Trưa qua lúc 13 giờ 19 phút, ca sĩ Đông Quân điện thoại cho tôi: “Anh Đình Phúc có biết thầy Trần Thiết Hùng đã mất lúc 9g30 không?”. Tôi thật sự̣ bàng hoàng vì mớ́i lúc sáng còn lục tìm 2 tấm ảnh tôi và anh Hùng chụp chung tại nhà anh sáng Mùng 3 Tết 2012 và gửi link facebook cho anh. Vậy mà…
 
Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng sinh ngày 28/12/1950 tại Tỉnh Quảng Nam trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh trai của anh là nghệ sĩ Vân Sơn, thành viên nhóm hát AVT nổi tiếng ở thập niên 70 (Vân Sơn - Tuấn Đăng - Lữ Liên, cha của ca sĩ Tuấn Ngọc), còn có biệt danh thân mật là Vân Anh.
 
Tôi và anh Hùng cộng tác với nhau từ những ngày đầu sau 1975 khi Đoàn văn công Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây sát nhập thành Đoàn văn công Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trong các năm từ 1975-1977, mỗi ngày 3 buổi tôi đèo anh trên chiếc xe đạp đưa anh đi sinh hoạt, dạy ca hát và biểu diễn khắp 20 phường trong quận Bình Thạnh. Anh bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ nên rất khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và học tập. Nhưng anh Hùng có một khả năng thiên phú về âm nhạc và thông thạo về thi ca. Anh đã tập trung hết nghị lực tìm tòi, học hỏi vượt lên trên số phận để trở thành một nhạc sĩ tài năng.
 
Năm 1983, từ Đoàn văn công Qun khu 7 trở về, tôi và anh lại tiếp tục công tác tại Phòng nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa Q.Bình Thạnh hơn 20 năm nữa. Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng là một thương hiệu của phong trào ca hát Q.Bình Thạnh vì nói đến Trung tâm Văn hóa Q.Bình Thạnh là các quận, huyện đều nhớ đến nhạc sĩ Trần Thiết Hùng.

Anh đã góp công rất lớn trong việc đào tạo một thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ thập niên 80 như: ca sĩ Thùy Dương, Hoàng Thơ, Hương Giang, Đông Quân, MC Quỳnh Giang, MC Hồng Phúc…
 
Anh là cánh chim đầu đàn xây dựng CLB sáng tác ca khúc Q.Bình Thạnh với các nhạc sĩ đã được anh dìu dắt từ những ngày mới vào nghề như: Trần Minh Phi, Lê Quốc Thắng, Trần Thanh Sơn, Kỳ Anh, Viết Duy, Hồng Xương Long, Thanh Tâm… Anh cũng đã góp phần xây dựng nhóm Giai Điệu Xanh - NVH Thanh niên trong những ngày đầu mới thành lập.



Tác giả bài viết và nhạc sĩ Trần Thiết Hùng (trái)
 
Trong gần 30 năm cống hiến cho phong trào văn hóa văn nghệ Q.Bình Thạnh, nhạc sĩ Trần Thiết Hùng đã sáng tác hàng trăm ca khúc từ nhạc thiếu nhi, nhạc cổ động, các chương trình dân ca, mà đỉnh cao là ca khúc Cô bé có chiếc răng khểnh đoạt Giải Nhất sáng tác ca khúc của Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM. Ca khúc này cũng đã góp phần đưa tên tuổi các ca sĩ Thùy Dương, Lê Tuấn trở nên nổi tiếng vào những năm 1990… và sau này nhiều ca sĩ khác cũng rất thích hát. Ca khúc này đã từng được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn giải Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 1998, giải thưởng tiền thân của Giải Mai Vàng ngày nay. Ngoài ra còn các ca khúc như Cổ tích, Như giọt mưa buồn, Chút nắng mong manh, Vĩnh biệt… đã trở thành bất hủ trong lòng những người yêu âm nhạc.
 
Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng sống giản dị và khép kín, không khoa trương, không lập gia đình. Anh sống trong tình thương yêu vô vàn của biết bao lứa học trò là các ca sĩ, nhạc sĩ đã được anh dìu dắt, chỉ dạy.
 
Cách đây ba tuần, anh có gọi điện cho tôi với mong muốn đươc trao đổi với tôi để giúp anh ghi lại đấy đủ hồi ký của anh, dự định chưa được tiến hành thì như một định mệnh, anh chợt lặng lẽ ra đi mãi mãi, để lại trong tôi một lời hứa không thể thực hiện là mỗi sáng cùng uống cà phê với anh, giúp anh hồi tưởng lại gần 30 năm anh em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc.
 
Hôm nay để tạ lỗi thất hứa với anh, tôi xin viết vội vài dòng này gửi đến báo chí như một lời tưởng niệm người đồng nghiệp, người anh, một nhạc sĩ tài hoa đã vượt lên số phận hoàn thành một kiếp người mà khi ra đi tất cả mọi người đều vô cùng thương tiếc và mãi mãi nhớ đến hình ảnh nhỏ nhoi ngồi trên chiếc xe lăn nhưng cái bóng lại vô cùng to lớn của nhạc sĩ Trần Thiết Hùng.
 
Chúng ta hãy dành một ít thời gian ngắn ngủi để thắp nén nhang cuối cùng tưởng nhớ, tiễn biệt một nhạc sĩ tài hoa. Anh ra đi nhưng những tác phẩm của anh vẫn còn lưu giữ mãi mãi trong lịch sữ Âm nhạc Việt Nam và trong lòng công chúng yêu nhạc.   
 
ĐÌNH PHÚC
 
 Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng đã ra đi thanh thản lúc 9g30 sáng 25/9/2013. Hưởng dương 64 tuổi.
- Lễ nhập quan: Lúc 19g ngày 25/9/2013 (nhằm ngày 21/8 AL)
- Linh cữu quàng tại: Số 81 Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q.Bình Thạnh
- Lễ động quan: Lúc 6g Ngày Thứ Bảy 28/9/2013 (24/8 AL), sau đó sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
 
 
* NHẠC SĨ KỲ ANH: “Nghe tin nhạc sĩ Trần Thiết Hùng mất, tôi rất buồn. Tôi còn nhớ lúc tôi mới 15 tuổi vào làm nhạc công ở TTVH Q.Bình Thạnh, lúc đó tôi cũng bắt đầu tập tành sáng tác và anh Hùng đã tận tình hướng dẫn cho tôi. Anh nói nếu muốn sáng tác hay thì phải biết hòa âm phối khí, và nhờ lời khuyên này mà sau đó tôi đã trở thành trưởng ban nhạc và chuyên hòa âm phối khí cũng như giúp tôi có những sáng tác hay sau này. Cho nên tôi lúc nào cũng xem anh là một người anh, một người thầy đáng kính. Trước tin đau buồn này tôi cũng xin dâng  tặng anh ca khúc mà tôi vừa ứng tác: Tiễn bạn đi xa…”.


Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh -Thùy Dương

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây