Ấn tượng bất ngờ: Hồng Ngọc lên sân khấu hát với mẹ

Chủ nhật - 08/06/2014 16:50

Hồng Ngọc giữa gia đình, bạn bè và người hâm mộ

Hồng Ngọc giữa gia đình, bạn bè và người hâm mộ
Chương trình Dấu ấn - diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và được trực tiếp trên VTV9 cùng một số đài địa phương vào lúc 20g ngày 7-6 tối qua - đã đánh dấu số phát sóng thứ 10 với nhân vật chính là ca sĩ Hồng Ngọc

Mặc dù đã vắng bóng trên các sân khấu trong nước một thời gian khá dài nhưng live show này của Hồng Ngọc vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Điều này cho thấy dù chưa bao giờ là ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất trong làng nhạc trẻ thời điểm những năm 2000 cũng như bây giờ nhưng Hồng Ngọc vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả của mình.

Mở màn live show không gì khác hơn là Mắt nai cha cha cha - ca khúc đưa tên tuổi của Hồng Ngọc đến với khán giả vào đầu thập niên trước. Được ví như “nhạc hiệu” của riêng Hồng Ngọc, ca khúc này giống như một lời chào của cô ca sĩ có chất giọng khàn đục khá  “nam tính” đến khán giả. Khác với hình ảnh bụi bặm, nổi loạn trước đây, Mắt nai cha cha cha được Hồng Ngọc thể hiện nữ tính và gợi cảm hơn.  Liên tiếp sau đó là những ca khúc sôi động mang đậm dấu ấn của Hồng Ngọc như Chuyện thường thế thôi, Gởi đôi mắt nai…

Tuy nhiên, Hồng Ngọc chỉ thật sự phát huy cũng như phô diễn hết chất giọng khàn rất đặc trưng cũng như chiều sâu trong giọng hát của mình qua những ca khúc trữ tình nhiều tự sự như Vết thương cuối cùng, Diễm xưa, Mãi chỉ là người tình… Bất ngờ nhất của live show này có lẽ là sự xuất hiện của mẹ Hồng Ngọc, bà Ánh Tuyết – một ca sĩ phòng trà thời trẻ, trong ca khúc Lệ đá. Tuổi đã cao, sắc vóc cũng đã không còn nhưng bà Ánh Tuyết vẫn có thể hát “ra ngô ra khoai”, chẳng kém cạnh thế hệ trẻ đứng bên cạnh là Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhưng sự xuất hiện của bà Ánh Tuyết và cách các ca sĩ nâng đỡ nhau từng câu hát trên sâu khấu đã thật sự làm ấm lòng biết bao người nghe.

Trong chương trình này, Hồng Ngọc và em trai Khang Việt cũng đặc biệt dành tặng ca khúc Papa đến bố của mình – người đã truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến cả hai rất nhiều trong nghiệp ca hát. Nồng nàn đầy cảm xúc, trong giọng hát của Hồng Ngọc khi ấy đã có lúc nghẹn lại vì đã không kiềm chế những giọt nước mắt.

Một phần ba thời lượng cuối của chương trình, Hồng Ngọc lại trở lại với những  ca khúc sôi động, trẻ trung hơn. Những ai yêu mến “cặp đôi hoàn hảo” Hồng Ngọc – Đàm Vĩnh Hưng cũng đã được thỏa mãn qua những màn tung hứng, “quậy” tưng bừng của cả hai trên sân khấu. Bên cạnh đó, có thể thấy Hồng Ngọc đã cố gắng làm đa dạng các tiết mục trong live show này bằng  những “phép thử” nhỏ như nhảy zumba trong Tượng đá suy tư hay vừa hát vừa thử tài đánh trống trong Đổi thay.

Là một trong những chương trình đi đầu trong việc đưa ca nhạc truyền hình trở lại, Dấu ấn đã trải qua được 10 số phát sóng. Chương trình đang ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình, tuy nhiên, so với những số đầu tiên, đáng tiếc là chương trình đang rơi rớt dần sự sáng tạo, đột phá trong biên tập nội dung và cách dàn dựng các tiết mục.

HOÀNG KHÁNH (TTO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây