Ở Gala 5, các thí sinh sẽ được ban giám khảo bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 đội dưới sự hướng dẫn của giám khảo. Ngoài việc giao bài tập là một ca khúc để thể hiện, các giám khảo còn theo sát, tận tình hướng dẫn và tập luyện cùng các bé trong suốt một tuần qua. Theo đó, đội Bích Phương gồm Thu Uyên và Minh Hiền, đội Isaac gồm Thanh Ngọc và Quốc Đạt, đội Văn Mai Hương gồm Quang Linh, Minh Hiền và Thiên Khôi.
Thí sinh Quốc Đạt
Được Isaac chọn ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, Quốc Đạt đã có một mở màn vô cùng sôi động cùng vũ đoàn. Văn Mai Hương khẳng định “cô tin chắc rằng sau ngày hôm nay, không chỉ có fan của chú Isaac bình chọn cho con, mà còn có fan của chú Sơn Tùng M-TP bình chọn cho con nữa”.
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên với liên khúc Hoa thơm bướm lượn - Bướm mơ đã hoàn toàn lôi cuốn giám khảo Isaac “một cách ngây dại” vào phần trình diễn của mình. “Sau bài này chú thấy con giống cô Bích Phương một điều là con điệu quá”, nam ca sĩ hài hước chia sẻ.
Còn Văn Mai Hương ganh tỵ “vì về đội cô Bích Phương, con như một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không giống như một thí sinh đi thi”. Trong khi đó, Bích Phương phải thốt lên: “Không lẽ con hát mẹ khen hay, nhưng quả thật Thảo Nguyên đã khiến cô vô cùng tự hào”.
Quang Linh
Riêng “Hoàng tử Bolero” Quang Linh thể hiện ca khúc Mẹ tôi làm giám khảo Isaac phải lúng túng và tự xưng là “cô Isaac” khiến tất cả mọi người phải bật cười thích thú.
Còn Thu Uyên thì “lột xác” với phong thái tự tin trên sân khấu khi thể hiện ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày, làm chú Isaac phải thú nhận “yêu con luôn rồi”.
Minh Hiền xuất hiện như một “thiên thần đứng trên những đám mây" qua ca khúc Tự nguyện. Dù gặp phải một số lỗi nhỏ ở phần đầu, nhưng tinh thần mà cô bé khiếm thị mang đến đã “làm cho mọi người cảm nhận một điều gì đó rất thiêng liêng”. Minh Hiền đã làm nên một cái kết hoàn hảo cho Gala 5.