Lúc đầu định quay MV
Đợi chờ người thương trước vì ca khúc này Mai Yến Chi rất tâm đắc và cũng là sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở thể loại trữ tình quê hương. Nhưng trong quá trình bàn bạc kịch bản thì đạo diễn quyết định sẽ thực hiện MV theo mô típ vừa trữ tình, vừa hành động nên bắt buộc Mai Yến Chi phải đi học võ thuật hai tháng. Thế là mấy ngày qua cô bắt đầu nhập môn cùng với CLB của võ sư, nhiếp ảnh gia Lữ Đắc Long để tập những thế võ căn bản nhất chuẩn bị cho những pha hành động hứa hẹn sẽ rất gây cấn và hấp dẫn trong MV
Đợi chờ người thương. Và chắc chắn nhiều khán thính giả cũng đang muốn nghe thử ca khúc đầu tiên mà Nguyễn Văn Chung viết nhạc trữ tình như thế nào.
Hình ảnh trong MV Cô Út về làng
Ca sĩ Mai Yến Chi và nghệ sĩ Vũ Thanh trong MV Cô Út về làng
Trong thời gian chờ đợi Mai Yến Chi học võ thuật, đạo diễn sẽ cho quay trước MV
Tìm lại hạnh phúc tại Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) và đây được xem như một thể nghiệm mới để Mai Yến Chi thử sức mình qua lĩnh vực nhạc trẻ, vì sở trường của Mai Yến Chi trước giờ chỉ là dòng nhạc quê hương. Đây cũng là ca khúc nhẹ nhàng, lãng mạn như phong cách vốn có của Nguyễn Văn Chung xưa nay. Và với ca khúc này, Mai Yến Chi cũng hi vọng được khán giả đón nhận như MV vừa rồi để cô có thể tiến thêm bước tiến mới và trở thành ca sĩ hát được nhiều thể loại âm nhạc hơn.
Sở dĩ nói Mai Yến Chi là tiều thư mê hát vì cô sinh ra trong gia đình doanh nhân khá tên tuổi ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Cha mẹ, anh chị đều làm kinh doanh và không có ai theo con đường nghệ thuật. Thế nhưng cô con gái út Mai Yến Chi từ nhỏ đã bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật, nhất là rất đam mê ca hát và diễn xuất. Mai Yến Chi từng đoạt giải I Tiếng hát Hoa phượng đỏ năm lên 10 tuổi, và khi học cấp III Mai Yến Chi đoạt thêm giải I Tiếng hát Nhơn Trạch năm 16 tuổi. Cùng với niềm đam mê nghệ thuật đó, sau khi tốt nghiệp THPT, Mai Yến Chi đã thi vào khoa diễn viên Trường CĐ Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Còn thanh nhạc thì đầu quân làm học trò của ca nhạc sĩ Đình Văn và bắt đầu đi hát chuyên nghiệp từ năm 2012.
Ca sĩ Mai Yến Chi song ca với ca nhạc sĩ Đình Văn trong chương trình "Khúc vọng xưa".
Trong tháng 5 tới Mai Yến Chi còn tham gia Đêm nhạc Nguyễn Văn Chung "Sẻ chia yêu thương"
tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội... Đặc biệt từ đầu năm 2014, Mai Yến Chi tham gia vở kịch dài đầu tiên
Lồng đèn đỏ treo ở đâu tại Sân khấu Sao Minh Béo (Q.11) và được nhiều nhãn hàng quảng cáo mời làm gương mặt đại diện. Với gương mặt đẹp như lai Tây nhưng lại thích hát nhạc trữ tình quê hương với chất giọng ngọt và mượt mà, có vẻ như con đường nghệ thuật của Mai Yến Chi đang trải rộng phía trước khi nhiều dự án sắp tới hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn cho cô tiều thư mê hát và đầy triển vọng này.
HỒNG SƠN