Lời nhắc nhẹ về “mầm thảm họa”

Thứ ba - 02/10/2012 17:32
Khi góp thêm một viên đá "nặng ký" vào "cơn bão đá" mà một thí sinh cuộc thi Giọng hát Việt đang hứng chịu, có vẻ như một thí sinh của Vietnam Idol đã hành xử thiếu khôn ngoan.
Giám khảo - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (bìa phải) và hai giám khảo Quốc Trung, Mỹ Tâm tại đêm công bố top 10 Vietnam Idol 2012 - Ảnh: T.T.D.
Giám khảo - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (bìa phải) và hai giám khảo Quốc Trung, Mỹ Tâm tại đêm công bố top 10 Vietnam Idol 2012 - Ảnh: T.T.D.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 27-9 khi thí sinh này lên mạng xã hội Facebook viết một đoạn bình luận trên trang cá nhân của cô với nội dung: "Ôi mình phục "nhan sắc" của bạn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu trò thì còn gì để xem không nhỉ?". Ngay sau đó, dù đã xóa đi đoạn bình luận trên vì gặp phải phản ứng từ cộng đồng mạng, thí sinh này lại tiếp tục chia sẻ với báo chí: "Cô ấy hát quá yếu, về ngoại hình thì đúng là hợp với nhu cầu thị trường, nhưng nếu không rèn luyện thêm sẽ có thể trở thành thảm họa mới của âm nhạc Việt...".

Một ca sĩ đàn anh, ngay sau đó đã viết trên trang Facebook cá nhân những lời được cho là ám chỉ đến phát ngôn của thí sinh này: "Mới chỉ là một thí sinh thôi, chưa có bất kỳ vị trí nào trong showbiz mà đã có tư tưởng khinh miệt bạn bè đồng trang lứa, thậm chí lên mặt chê bai với cả đàn anh, đàn chị... Coi chừng cười người hôm trước hôm sau người cười đấy".

Còn giám khảo - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có lời nhắc nhở nghiêm khắc với cô trong đêm công bố kết quả top 10 (28-9): "Sáng nay tôi có đọc báo và biết bạn nhận xét một thí sinh cuộc thi khác là thảm họa. Tôi thấy mầm mống thảm họa không kém trong showbiz là ngày càng nhiều người trong giới ít tôn trọng đồng nghiệp của mình hơn, thích soi mói nhau hơn là tập trung vào chuyên môn. Tôi hi vọng những vòng sau bạn nên tập trung vào công việc của mình!".

Lời góp ý thẳng thắn đã nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng. Chuyên mục Mở mạng đã "nối mạng" với vị giám khảo này và có cuộc trò chuyện với anh.

* Lời nhắc nhẹ của anh với thí sinh Vietnam Idol nhanh chóng nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng mạng lẫn báo giới. Anh có chuẩn bị trước không hay chỉ là "vô tình buột miệng" nói ra khi thí sinh được vào vòng trong?

- Thật ra tôi đã nghĩ đến việc góp ý ngay khi đọc được thông tin này nhưng chưa chọn được thời điểm thích hợp. Tôi nghĩ các bạn trẻ (không chỉ riêng một thí sinh nào) suy nghĩ còn hơi đơn giản. Các bạn tham dự cuộc thi nào thì nghĩ rằng tất cả sự nghiệp của mình đều nằm ở trong cuộc thi đó mà không nghĩ rộng hơn. Sau cuộc thi, mình còn phải đi đường dài, còn phải gặp gỡ, làm việc với nhiều người khác. Tôi chỉ muốn chia sẻ như vậy để các bạn ấy biết "có trước có sau", biết tôn trọng và chia sẻ với thí sinh khác.

* Thời gian gần đây ồn ào trên báo, trên các mạng xã hội là những cuộc "tố", những xìcăngđan hậu trường, chuyện ăn mặc, giới tính nhiều hơn là các thành tựu chuyên môn, là các sản phẩm nghệ thuật nổi bật... Là một nghệ sĩ, anh nghĩ gì về điều này?

- Nói cho công bằng thì làng giải trí nào cũng có những ồn ào ngoài lề hết. Ở nước ngoài cũng vậy thôi. Showbiz mà không có xìcăngđan thì chẳng khác gì biển mà không có sóng. Nhưng những lời khen dễ bị chìm lấp, những giới thiệu thuần túy về chuyên môn càng ít được chú ý. Còn những thông tin kiểu xìcăngđan lại được quan tâm hơn. Việc đó có nhiều lý do và tôi không quá bi quan về mấy chuyện ầm ĩ như thế này. Tôi chỉ lo lắng rằng những bạn trẻ mới bước vào con đường nghệ thuật nhìn thấy hiện tượng này thì cho rằng chỉ có một cách duy nhất để nổi tiếng là gây xìcăngđan. Ðiều đó rất nguy hiểm.

Tôi thấy rằng các thí sinh trẻ, các bạn trẻ càng ngày càng giỏi hơn theo kiểu sóng sau đè sóng trước. Cái tôi lo sợ là các bạn ấy không tập trung vào chuyên môn, sáng tạo, nghệ thuật mà bị ảnh hưởng bởi "đám đông thích xìcăngđan" và sa đà vào đó. Sự sa đà ấy là một mầm mống tai hại và tôi thật sự mong muốn rằng các thí sinh nói riêng cũng như bạn trẻ nói chung không nên lấy xìcăngđan làm chuẩn, làm thước đo của sự nổi tiếng.

 

Nguồn tin: uan

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây