Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh chi nửa tỷ thực hiện phim ca nhạc hài

Thứ năm - 27/04/2017 14:28
Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh bật mí, anh đã chi gần 500 triệu để thực hiện bộ phim ca nhạc hài “Không tiền cạp đất mà ăn” 2 phỏng theo câu chuyện tình đầy trắc trở của Ngọc Trinh - người phát ngôn câu nói nổi tiếng này.
Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và Lê Ngọc Trinh - "bản sao" của Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh
Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và Lê Ngọc Trinh - "bản sao" của Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

Phim ca nhạc hài "Không tiền cạp đất mà ăn" 2 của ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh

Sau khi phim ca nhạc hài Không tiền cạp đất mà ăn của Nguyễn Minh Anh phát hành trên Youtube đạt hơn 8 triệu lượt xem cùng với những trang mạng Zing Mp3, Nhaccuatui, Nhac.vn...và nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội, cũng như được các bạn trẻ ủng hộ thời gian qua, để đáp lại sự yêu mến mà khán giả khắp nơi đã ủng hộ cho bài hát và phim ngắn ca nhạc Không tiền cạp đất mà ăn, Nguyễn Minh Anh quyết định tiếp tục thực hiện phần 2 gửi đến khán giả.

Ca nhac sĩ Nguyễn Minh Anh

Cảnh trong phim "Không tiền cạp đất mà ăn" 2 

Bài hát lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh “yêu mà không tiền cạp đất mà ăn” đã được Nguyễn Minh Anh chấp bút với phần giai điệu ngọt ngào theo dòng nhạc Bolero và phần lời được trau chuốt kỹ lưỡng đầy tâm trạng đã phần nào làm thổn thức tâm hồn những tín đồ yêu thích dòng nhạc này trong thời gian gần đây.

Trong phần 2 Không tiền cạp đất mà ăn xuyên suốt câu chuyện trong phim gồm 3 bài hát Tạ lỗi với em, Tủi phận nghèo và bài hát Không tiền cạp đất mà ăn được Remix lại theo phong cách mới, do Nguyễn Minh Anh sáng tác và trình bày, vẫn giữ lại hai nhân vật đã gắn bó và tạo được ít nhiều sức hút cho phần một là diễn viên - người mẫu Lê Ngọc Trinh “bản sao hoàn hảo” của “Nữ hoàng nội y” và diễn viên hài Lê Khâm, diễn viên điện ảnh kỳ cựu Trần Lộc - người chuyên thủ vai phản diện vào vai Ông Trùm xã hội đen Lộc Râu, diễn viên Đàm Quang Vinh, siêu đầu bếp Đông Thành, Người mẫu tây Jessica Le, ca sĩ Terry Mak, diễn viên doanh nhân Tô Lý Tài, Huỳnh Bình, Huỳnh Kim Hùng, Huỳnh Mai, Trương Nghi, Tuyết Hương, Qken Hiền, Nguyễn Thắng, Nguyễn Hoàng, Trần Vinh, Lê Anh Khoa, Nguyễn Nhung, Thảo Nguyên…và một số diễn viên phụ khác. Đặc biệt với sự góp mặt của diễn viên Mai Hạnh, thủ vai Đại Gia là một nét chấm phá thú vị, phần nào sẽ khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của Tỷ Phú Hoàng Kiều mà thời gian qua phủ sóng với cuôc tình đỉnh đám của minh.

Diễn viên - người mẫu Lê Ngọc Trinh và diễn viên Mai Hạnh

Nguyễn Minh Anh và Lê Khâm

Nguyễn Minh Anh cho biết, trong quá trình thực hiện, anh gặp rất nhiều khó khăn, từ khâu chọn diễn viên, chọn bối cảnh và rất nhiều những trở ngại khi đặt hết tất cả tâm trí cũng như kinh phí gần 500 triệu để thực hiện bộ phim. “Đáng buồn nhất là khi gần cận ngày quay mới phát hiện ra ê kip quay phim mà Nguyễn Minh Anh tin tưởng đã đem kịch bản của mình đi chào hàng nhiều nơi xin tài trợ và tự ý thay đổi tất cả nội dung của kịch bản gốc, hòng hưởng lợi và theo ý của những nhà tài trợ đó, khi mình không chấp nhận thì ê kíp đó trở mặt, nói nếu không theo ý họ thì sẽ không quay mà còn có hai ngày nữa, mình đã hẹn tất cả diễn viên và thuê bối cảnh cũng như đã chuẩn bị hết tất cả không thể dời lại được. Thế là đành gấp rút chọn một ê kip khác cho kịp ngày quay. Qua sự việc này, Nguyễn Minh Anh cũng xin nhắn gửi đến các bạn đang làm những nghề liên quan đến nghệ thuật cái tâm là quan trọng, Tổ nghiệp linh thiêng lắm nên đừng tự hủy hoại thanh danh của mình vì những danh lợi nhất thời” - Nguyễn Minh Anh kể

Nguyễn Minh Anh và diễn viên Trần Lộc

Nguyễn Minh Anh cũng xin chân thành cảm ơn Công ty Gia Long, êkip quay phim MinhHee cùng tất cả người thân bạn bè đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Nguyễn Minh Anh thực hiện bộ phim này. Bộ phim dài 45 phút, lấy bối cảnh chính tại Công ty Gia Long Corporation và những cung đường đẹp tại Quận 2 và Quận 8, dù phải một mình đứng ra với nhiều vai trò một lúc từ ý tưởng kịch bản, đạo diễn, biên tập, nhà sản xuất, tự tay thiết kế những đạo cụ trong phim, người thể hiện bài hát và sáng tác, nhưng nguyễn Minh Anh luôn cố gắng hết mình để sản phẩm âm nhạc của mình được chỉnh chu và hoàn thiện nhất để gửi đến khán giả món ăn tinh thần trọn vẹn, những nụ cười thoải mái,những phút lắng đọng khi thưởng thức những bài hát ngọt ngào trong phim, với những tình tiết dỡ khóc dỡ cười cùng với dàn diễn viên hùng hậu, được đầu tư khủng với dàn siêu xe, biệt thự hồ bơi sang trọng, những chiếc mô tô phân khối lớn hy vọng sẽ không làm cho khán giả thất vọng và mong sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt để Nguyễn Minh Anh có thêm động lực thực hiện tiếp phần 3 gửi đến khán giả trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Minh Anh cũng là “cha đẻ” của những sáng tác làm nên tên tuổi của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, những bài hit như Yêu em cả trong giấc mơ (Đàm Vĩnh Hưng), Nước mắt pha lê (Hiền Thục), Anh không muốn làm người thứ 3 (Lâm Chấn Huy)…

Nguyễn Minh Anh và biên tập Khắc Bình

Diễn viên Phi Thanh Vân

Nguyễn Minh Anh và MC Tấn Hưng

Nguyễn Minh Anh cùng ca sĩ Terry Mak và mẹ nuôi

Ca sĩ Diệp Thanh Phong ( thứ 2 từ trái sang)

Vừa qua, tại Phòng Trà cafe Chiều Thứ 7 đã diễn ra buổi giới thiệu Abum Bolero-Remix và ra mắt phim ngắn ca nhạc hài của Nguyễn Minh Anh. Trong khán phòng trang trọng và ấm cúng, đúng chất của một phòng trà chuyên nghiệp, MC Tấn Hưng đã giới thiệu đôi nét về ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, sau đó là phần mở màn của ca sĩ trẻ Diệp Thanh Phong, tiếp tục là sự xuất hiện của nhân vật chính, anh thể hiện hai ca khúc trong phim Tạ lỗi với em và Không tiền cạp đất mà ăn do chính anh sáng tác,v ới chất giọng ngọt ngào và đầy tâm trạng đã phần nào làm thỏa mãn sự chờ đợi của khán giả. Tiếp theo là phần trình diễn của ca sĩ Nhật Tinh Anh, Nguyễn Đình Vũ đã mang đến cho chương trình một không khí sôi động với những bản hit của riêng mình như Vầng trăng khóc, Tình yêu mang theo, Cứ thế mong chờ, Không cảm xúc

Hot girls Mai Tiên ( bìa trái)

Nguyễn Minh Anh và diễn viên Mai Hạnh

Sự góp mặt của giọng ca da diết đầy tình cảm của ca sĩ Thanh Hoa - Nữ Hoàng nhạc Pháp qua bài hát Cho em quên tuổi ngọc của nhạc sĩ Lam Phương và đặc biệt là ca khúc Em như muôn ngàn hoa được Nguyễn Minh Anh chấp bút viết riêng cho ca sĩ Thanh Hoa với giai điệu Samba rộn ràng. Qua ngón đàn điêu luyện của mình, nữ ca sĩ Thanh Hoa đã làm cho cả khán phòng thích thú.

Nguyễn Minh Anh và ca sĩ Thanh Hoa 

Một lần nữa, Nguyễn Minh Anh trở lại với một bài hát dành tặng cho người Mẹ kính yêu của mình làm cho cả khán phòng xúc động.

Nguyễn Minh Anh và ca sĩ Vũ Hà

Sau phần trình diễn của mình là lời giới thiệu dí dỏm của Nguyễn Minh Anh dành cho một người ca sĩ mà theo anh người mà anh muốn nói đến được ví von như một người tình âm nhạc và cũng là mối tình đầu vì bài hát đầu tiên Trái tim băng giá vào thời điểm 2001 anh viết riêng cho ca sĩ Vũ Hà đã trở thành một hit lớn lúc bấy giờ và đưa tên tuổi của Nguyển Minh Anh đến gần với khán giả vào thời điểm đó. Trong đêm nhạc được Vũ Hà thể hiện lại với bản Remix sôi động trẻ trung hơn.

Nhạc sĩ Hồng Xương Long đến chúc mừng Nguyễn Minh Anh

Nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường về nước đến chúc mừng đêm nhạc của Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh và Ú ca Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Minh Anh và Nhật Tinh Anh

Kết thúc chương trình, Nguyễn Minh Anh thể hiện bài hát Khúc Trịnh Ca, một ca khúc rất lạ được viết bằng tựa đề những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, kết nối liên tục không dư một từ nào, đã làm cho khán giả ngạc nhiên và thích thú khi nhận ra tên của rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bài hát Đoạn phim cuối phổ nhạc từ bài thơ của Đào Việt Hoàng càng cho thấy, Nguyễn Minh Anh là một nhạc sĩ đa phong cách có thể viết và hát rất nhiều thể loại nhạc.

Cùng xem phim ca nhạc hài "Không tiền cạp đất mà ăn" 2 

SGGT
Photo: Tường Lê

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây