Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng

Chủ nhật - 23/10/2016 12:58
Ông Lê Hữu Luận - giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM - thốt lên “tình người đã thấm đẫm trong mưa” khi ông đại diện ban tổ chức công bố số tiền đóng góp 14,7 tỉ đồng.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái với ca khúc Miền Trung máu chảy ruột mềm - Ảnh: HỮU THUẬN
Ca sĩ Dương Ngọc Thái với ca khúc Miền Trung máu chảy ruột mềm - Ảnh: HỮU THUẬN
Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Một thiếu nhi góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung trong đêm 22-10 - Ảnh: Hữu Khoa

Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt từ chiều 22-10 đến khi chương trình Kết nối yêu thương 4 (Kết nối yêu thương 4 do Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình TP.HCM và Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp tổ chức) diễn ra như “phép thử” tấm lòng của người dân TP.HCM.

Nhưng những lo lắng như giãn ra khi gần giờ lên sóng HTV9, trời bỗng trong trẻo hơn, lượng khán giả đổ về sân khấu Sen Hồng đông hơn dự kiến...

Nói là đông hơn dự kiến bởi Kết nối yêu thương 4 - đêm nghệ thuật hướng về miền Trung thương yêu lần này không phải là chương trình duy nhất và sớm nhất ra đời trong thời điểm mọi trái tim người Việt đều hướng về miền Trung, san sẻ mất mát với người dân trong cơn mưa lũ.

Tuy nhiên, uy tín qua các mùa tổ chức và sự nhanh nhạy của một “thương hiệu” trong công tác thiện nguyện đã nhận được sự tin tưởng, trở thành điểm “kết nối” những tấm lòng của nhiều nghệ sĩ, độc giả gần xa - những người không có điều kiện đến tận nơi rốn lũ.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa cho BTC chương trình Kết nối yêu thương 4 - Ảnh: Duyên Phan

Ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu trong đêm Kết nối yêu thương 4: “Quảng Bình gần như tê liệt và có nơi ngập gần 3m trong nước lũ, đường Hồ Chí Minh bị chia cắt, đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn, nhiều địa phương bị cô lập, lốc xoáy kinh hoàng liên tiếp xảy ra...

Hình ảnh những đứa trẻ thò đầu trên mái nhà xung quanh toàn nước, những người đàn ông, những người phụ nữ chật vật chống chọi với thiên nhiên để bảo vệ tài sản, tính mạng con người, hình ảnh những gương mặt khắc khổ, rơi lệ vì mất người thân, vì tài sản tích cóp bấy lâu bị cuốn trôi trong tích tắc... làm rung động hàng triệu con tim người Việt cả trong và ngoài nước”.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong phát biểu trong chương trình Kết nối yêu thương 4 - Ảnh: Hữu Khoa

Đến từ rất sớm, dù chương trình 18g mới diễn ra, ông Phạm Vĩnh Trung (55 tuổi, bán thịt heo ở chợ thuộc Q.Thủ Đức) kể:

“Tôi đã tham dự ba đêm Kết nối yêu thương và rất thích vì ý nghĩa nhân văn của chương trình. Những lần trước tôi đều chở vợ đi cùng. Nhưng lần này trời mưa quá, lo vợ bệnh nên một mình tôi đi ủng hộ cũng được. Sợ kẹt xe nên 5g chiều tôi đi rồi. Gần đến đây thì trời mưa quá”.

Ông Trung nói đã đọc báo Tuổi Trẻ 20 năm và hầu hết chương trình từ thiện do Tuổi Trẻ tổ chức hai vợ chồng ông đều ủng hộ.

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, ông Trung không quên được những mùa bão lũ, càng không thể quên những lần đổ nhà và mất cả nhà. Khi đó, "chính quyền cho bố mẹ tôi cái chăn, cái mùng và ít gạo, thức ăn. Nhờ vậy mà gia đình tôi mới có miếng ăn, có chăn ấm lúc trắng tay". 

Ông thật thà bảo: “Giờ mỗi lần đọc báo thấy cảnh bà con miền Trung khổ vì bão lũ, tôi lại nhớ về những ký ức đó và thấy thương lắm. Lớn tuổi rồi, không còn khỏe nữa chứ cũng muốn ủng hộ nhiều hơn cho bà con miền Trung”.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
NSƯT Thanh Ngân và nhóm múa Bình Minh trong tiết mục Chị đi tìm em - Ảnh: DUYÊN PHAN

Một mình vội vã đội cơn mưa lớn đến với chương trình, ca sĩ Phương Thanh vừa thở dốc vừa bảo:

“Hôm nay chạy sô từ sáng tới giờ thở không ra hơi luôn. Nhưng vì Kết nối yêu thương 4 có lời mời nên dù kiệt sức cũng phải tới!

Tôi tâm niệm cả đời người làm việc thiện cũng chưa đủ, một chút công sức của mình mà kêu gọi được nhiều hơn nữa tấm lòng hảo tâm của mọi người thì cũng rất đáng để làm”.

Chọn ca khúc Quay về đây, sự xuất hiện của Phương Thanh thực sự làm không khí của Kết nối yêu thương nóng rực, khi cô cất chất giọng khàn đặc trưng: Quay về đây khát vọng tình thương yêu. Mang cho ta những tháng năm bình yên. Mang cho nhau thiết tha niềm tin. Quay về đây ánh dương của ngày mới. Cho bao nhiêu hoa lá thêm xanh...” (trích ca khúc Quay về đây).

Đây là ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Dân sáng tác cho album Mèo hoang của Phương Thanh cách đây khá lâu và rất được chị yêu thích bởi ca từ ý nghĩa, đánh thức những giá trị nhân văn.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Ca sĩ Phương Thanh với ca khúc Quay về đây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó, với màn ca cảnh Chị đi tìm em (sáng tác Vũ Quốc Việt), NSƯT Thanh Ngân đã đẩy cảm xúc của nhiều khán giả có những lúc rơi vào khoảng lặng khi hình dung về những mất mát, những nỗi đau mà thiên tai gieo rắc cho con người.

Tham gia Kết nối yêu thương 4, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vui vẻ thông báo: biết anh sẽ tham gia trình diễn trong Kết nối yêu thương 4, bạn bè anh - những người ở xa không đến được với chương trình - đã nhờ anh chuyển đến báoTuổi Trẻ số tiền 48 triệu đồng trong đêm 22-10 với lời nhắn nhủ khiêm tốn: “Của ít lòng đầy!”.

Tuy hát ở giữa chương trình nhưng Nguyễn Phi Hùng có mặt từ rất sớm. Ca khúc Phép mầu do chính anh sáng tác với những giai điệu nhẹ nhàng mang đến một thông điệp đầy hi vọng dẫu chúng ta có phải đối diện với những khốn khó.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Rất đông các đơn vị ủng hộ cho đồng bào vùng lũ miền Trung thông qua chương trình Kết nối yêu thương 4 -Ảnh: Duyên Phan

MC Quỳnh Hoa - một trong những người có mặt ở sân khấu Kết nối yêu thương 4 từ khá sớm - chia sẻ: “Gắn bó với nhiều chương trình thiện nguyện, tôi rất vui khi năm nay nhìn thấy các anh chị em nghệ sĩ ai cũng tích cực, chủ động và nhiệt huyết khi tham gia công tác cứu trợ khẩp cấp cho đồng bào miền Trung, tạo ra nhiều kênh đóng góp thiết thực.

Riêng tôi thì Kết nối yêu thương 4 là chương trình đầu tiên trong các hoạt động hướng về miền Trung mùa bão lũ năm nay mà tôi mong muốn được chung tay sẻ chia”.

Dù hơn 22g nhưng khán giả vẫn còn ngồi nán lại để cổ vũ cho những tiết mục sau cùng của các nghệ sĩ.

Bạn trẻ tên Ngọc ngồi hát theo nhóm MTV khá say sưa và nói: “Tụi em không có nhiều tiền nhưng cũng có thể chia sẻ vài ba trăm ngàn để đóng góp cho người dân vùng lũ. Em chờ đến cuối để nghe MTV hát, em yêu quý các anh vì các anh lúc nào cũng rất nhiệt tình tham gia các chương trình từ thiện”.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Các bé thiếu nhi múa hát trong chương trình - Ảnh: Duyên Phan

Kết nối yêu thương 4 khép lại trong sôi nổi với ca khúc Tôi đang mơ với phần trình diễn của nhóm MTV. Nhưng có lẽ những khao khát được chia sẻ với đồng bào miền Trung nước sạch, quần áo ấm, nhu yếu phẩm... đã không còn là ước mơ nữa.

Sự nhiệt thành của các khán giả và nghệ sĩ, với tấm lòng đong đầy tình nghĩa đã làm nên một chương trình ấm áp sự sẻ chia.

Nói như ông Lê Hữu Luận - giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM - thì “tình người đã thấm đẫm trong mưa” khi ông đại diện ban tổ chức công bố số tiền đóng góp khá ấn tượng: 14,7 tỉ đồng!

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và các nghệ sĩ hát bài Bão lũ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mưa không cản bước được tấm lòng

Vội vàng dúi vào tay nhân viên tiếp nhận đóng góp tờ 100.000 đồng, một người đàn ông mỉm cười từ chối để lại cái tên. Hỏi chuyện, anh bảo làm công nhân ở Hải Phòng, mới vào Sài Gòn chơi ba ngày, tình cờ đi ngang sân khấu Sen Hồng ghé vào xem.

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Hàng ngàn người đến xem chương trình Kết nối yêu thương 4 - Ảnh: Duyên Phan

“Biết chương trình ủng hộ cho người dân miền Trung, tôi không kịp chuẩn bị trước nên chỉ có 100.000 đồng thôi”, anh cười thật hiền, nói khi đứng nép vào một góc theo dõi chương trình.

Vừa rời lớp học thêm tiếng Anh, bé Ngô Hồng Phúc (học sinh lớp 4 Trường tiểu học Phú Thọ Hòa, Q.Tân Bình) được ba mẹ chở đến sân khấu Sen Hồng cùng với số tiền bé đập heo ủng hộ các bạn học sinh ở miền Trung đang gặp khó khăn.

Cô bé chia sẻ: “Con muốn các bạn không phải bỏ học. Con muốn các bạn được đến trường như con”.

Chị Lê Thị Ánh, mẹ của bé, mỉm cười nhìn cô con út nói: “Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm là bé lại đập heo, hùn tiền với mẹ. Hai mẹ con đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ xem có nhân vật nào khó khăn cần giúp đỡ thì giúp”.

Đêm Kết nối yêu thương 4 còn có sự “nối vòng tay” của cả những du khách nước ngoài. Một vị khách người Pháp ngỏ ý muốn trực tiếp lên sân khấu đóng góp bằng thẻ ngân hàng vì không mang theo tiền mặt.

Tuy nhiên khi biết Tuổi Trẻ vẫn tiếp nhận những ngày sau đó, anh cho hay sáng 23-10 trước khi về nước sẽ đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ. 

Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Kết nối yêu thương 4 gửi đến miền Trung​ 14,7 tỉ đồng 
Tôi đang mơ được biểu diễn bỏi nhóm MTV - Ảnh: HỮU THUẬN
(Theo TTO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây