Bảo Cường Kungfu: Yêu nghề hơn cả mạng sống

Thứ bảy - 25/10/2014 08:37
Tham gia Vietnam's Got Talent 3 năm từ 2011 - 2012 và 2014 với những tiết mục xiếc - kungfu liên hoàn làm choáng không chỉ khán giả mà cả ban giám khảo cũng nhiều phen khiếp vía vì những pha biểu diễn độc đáo và vô cùng mạo hiểm. Nghệ sĩ Bảo Cường cùng nhóm Kungfu của anh đã được chọn là 1 trong những tiết mục ấn tượng nhất của VN để tham gia Asia's Got Talent lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 này, tại Malaysia.
Tiết mục xiếc - kungfu liên hoàn độc đáo của Bảo Cường
Tiết mục xiếc - kungfu liên hoàn độc đáo của Bảo Cường
Những tiết mục gây choáng

Còn nhớ cách đây chưa lâu, trên nền nhạc trầm hùng, mạnh mẽ của bài hátDòng máu Lạc hồng, nhóm xiếc kungfu Bảo Cường bắt đầu thực hiện các tiết mục của mình trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi và trầm trồ thán phục của người xem. Khi bài biểu diễn liên hoàn 7 tiết mục của anh kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, các thành viên trong Ban giám khảo Vietnam’s Got Talent 2014 mới dám mở mắt, quay nhìn lên sân khấu và dành cho anh những lời khen tặng… khủng khiếp. Đó là phần biểu diễn hoành tráng của nghệ sĩ xiếc kungfu Bảo Cường.








Bảy tiết mục biểu diễn liên hoàn của Bảo Cường trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent mùa thứ 3 này gồm: Xỏ rắn lục vào mũi và kéo ra ở miệng; Đóng hết cây đinh dài 12cm vào mũi; Nuốt cây kéo có độ dài phần lưỡi kéo 50cm vào miệng; Dùng 2 sợi xích móc vào mi mắt và nhấc 2 xô nước lên; Dùng sợi xích có móc nhọn móc vào phần da yết hầu và nhấc xô nước lên; Dùng 2 sợi xích có móc nhọn móc vào da 2 khuỷu tay và nâng 2 chậu hoa lên; Dùng 1 cây thương dài, đầu nhọn ghim vào yết hầu, đầu kia cho 1 môn sinh dùng sức mạnh đẩy tới làm cong cây thương. Đây là một điều cực kỳ khó và phức tạp, vì đòi hỏi người nghệ sĩ phải dùng hết tất cả các bộ phận trên cơ thể, vận nội công để nâng các vật rất nặng lên và chịu đựng trong khoảng thời gian dài. Thông thường với các nghệ sĩ khác khi biểu diễn cùng thể loại kungfu như Bảo Cường, người ta sẽ biểu diễn từng tiết mục riêng lẻ, hoặc khá hơn thì chỉ kết hợp 2 hoặc 3 tiết mục với nhau mà thôi. Chính vì thế mà bài diễn của Bảo Cường được đánh giá rất cao.


Bảo Cường với MC Quyền Linh

Tham gia vào 3 kỳ Vietnam’s Got Talent, kỳ nào các tiết mục của Bảo Cường cũng được đánh giá cao và lọt vào bán kết, nhưng lần thi sau luôn luôn có độ khó và đẹp mắt hơn lần trước. Vì thế mà đến năm nay, tiết mục của Bảo Cường  là 1 trong 20 tiết mục xuất sắc nhất của Vietnam’s Got Talent được Ban tổ chức chọn và gởi đăng ký dự thi Asia’s Got Talent 2014 tại Malaysia. Và theo phản hồi của Ban tổ chức Asia’s Got Talent 2014 thì tiết mục của Bảo Cường đã được chọn dự thi. Ngày 25/11 tới đây, Bảo Cường sẽ lần đầu tiên đại diện cho bộ môn xiếc kungfu Việt Nam thi thố cùng các anh tài, quái kiệt ở quy mô tầm cỡ châu Á. Theo chia sẻ riêng với Sài Gòn Giải Trí  thì Bảo Cường sẽ mang đến cuộc thi này phần biểu diễn mới hơn, ấn tượng hơn với 8 tiết mục liên hoàn. Đó là 7 phần kể trên và 1 phần thi nữa sẽ giữ bí mật đến phút chót!


Nhóm xiếc kungfu Bảo Cường trong lần đầu tham gia Vietnam's Got Talent 2011


Và các tiết mục được nâng tầm cho lần thứ 2 tham gia cuộc thi (2012)




Suýt mất mạng vì mạo hiểm

Yêu bộ môn xiếc kungfu, năm 2000 Bảo Cường khăn gói theo các nghệ sĩ xiếc kỳ cựu để học các môn cơ bản như quay banh, quay đĩa, phun lửa, nhai than, nhai bóng đèn, nuốt kiếm... Năm 2004 anh thành lập nhóm riêng và đi diễn. Một năm sau, 1 tai nạn khủng khiếp đã đến với anh mà cho tới bây giờ, mỗi khi nhắc lại Bảo Cường vẫn không khỏi rùng mình và rơi nước mắt. Đó là lần đi diễn tại Bình Dương. Trong tiết mục đế kiếm thăng bằng chậu (nuốt thanh kiếm mà trên đầu thanh kiếm đang có 1 chiếc chậu lớn được giữ thăng bằng), phần do mệt và phần là thiếu kinh nghiệm, anh đã không kìm được thanh kiếm. Nó cắm mạnh xuống gây thủng ống thực quản, đâm xuyên ra lồng ngực. Một cảm giác đau nhói khiến anh nhanh chóng kết thúc buổi diễn, nhưng anh vẫn nghĩ là mình bị đau bao tử chứ không hề biết mình đã bị thương. Trên đường về nhà, do quá đau nên anh vào bệnh viện Bình Dân kiểm tra. Ngay lập tức anh được nhập viện và đưa ngay lên bàn mổ. Sau ca phẫu thuật rất khó và kéo dài, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt một tuần lễ.

Ngày xuất viện, bác sĩ điều trị nhắc nhở 1 câu mà Bảo Cường cho rằng nó còn đau hơn lúc anh bị tai nạn: “Thà ăn xin, bỏnghề nuốt kiếm!". Thế nhưng chỉ bốn tháng sau khi mổ và dưỡng thương, mặc cho mẹ anh khuyên can và khóc hết nước mắt, anh vẫn quyết định luyện tập trở lại. Với Bảo Cường, cho dù chỉ còn 1 hơi thở thì anh vẫn sống với nghề! Vì kungfu đã vận vào người anh và trở thành cái nghiệp, say máu không thể nào nói bỏ là bỏ được.


Tiết mục khoan lỗ mũi bằng máy làm cho nhiều người không dám xem

Hiện tại, dù bộ môn xiếc kungfu được rất nhiều nhóm luyện tập và biểu diễn, nhưng nhóm xiếc Bảo Cường vẫn luôn tạo ra phong cách và tầm ảnh hưởng riêng của mình. Đó là sự chăm chỉ, nghiêm túc trong luyện tập và không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp nhiều tiết mục biểu diễn mới lạ, hấp dẫn. Điều thú vị ở nhóm Bảo Cường là không chỉ chăm chú vào biểu diễn với độ khó hoặc gây hồi hộp, căng thẳng cho người xem, anh còn dàn dựng biểu diễn nhiều tiết mục có cốt truyện, với phong cách diễn hài hước vui nhộn khiến khán giả, nhất là các khán giả nhí, càng xem càng thích thú, hào hứng. Cũng nhờ cách diễn hài hước có duyên mà nhóm của anh được mời diễn trong các bộ phim Lửa Phật, Võ lâm truyền kỳ… Và cũng nhờ cái duyên mà mới đây anh được đạo diễn Lê Bảo Trung mời tham gia trong bộ phim Nhân tình lạc lối.




Với giám khảo Minh Nhí (trên) và đạo diễn Lê Hoàng

Tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của Bảo Cường được tưởng thưởng bằng giải A liên hoan xiếc Việt Nam 2014 tổ chức tại Hải Dương. Anh cũng là nhân vật chính của các chương trình truyền hình như Bạn có thực tài, Cuộc đời thật đáng sống (HTV7), Tươi khỏe mỗi ngày (TH Đồng Nai), Bệ phóng tài năng (VTC9). Nếu tiến sâu vào các vòng trong của cuộc thi Asia’s Got Talent thì tên tuổi của nhóm xiếc Bảo Cường sẽ vươn ra tầm châu lục và thế giới. Cho dù chưa được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là một kỷ lục gia, nhưng trong mắt người hâm mộ và những ai đã từng xem anh biểu diễn, thì anh đã xứng đáng được gọi là một kỷ lục gia, một quái kiệt kungfu.




Bảo Cường còn tâm sự với chúng tôi là con số các tiết mục biểu diễn liên hoàn của anh sẽ không dừng lại ở con số 8, mà anh sẽ sớm biểu diễn với 9, 10 tiết mục, thậm chí còn nhiều hơn nữa! Với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, với đam mê học hỏi và sáng tạo không ngừng thì Bảo Cường chắc chắn sẽ làm được điều đó. Tên tuổi của quái kiệt kungfu Bảo Cường sẽ còn lớn mạnh, vươn cao, vang xa hơn nữa!


Bảo Cường trong vai chiến sĩ Công An trong phim Nhân tình lạc lối

THANH HÙNG

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây