Tù nhân Anh mở triển lãm nghệ thuật

Thứ sáu - 21/09/2012 02:48

Người chịu trách nhiệm giám hộ cho cuộc triển lãm năm nay là nữ nghệ sĩ Sarah Lucas.  Người chịu trách nhiệm giám hộ cho cuộc triển lãm năm nay là nữ nghệ sĩ Sarah Lucas.

Người chịu trách nhiệm giám hộ cho cuộc triển lãm năm nay là nữ nghệ sĩ Sarah Lucas. Người chịu trách nhiệm giám hộ cho cuộc triển lãm năm nay là nữ nghệ sĩ Sarah Lucas.
Một trong những triển lãm lớn nhất tại Anh sắp diễn ra vào thứ Năm tuần này, tại đó trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của những tù nhân đang thi hành án.

Mỗi kỳ triển lãm sẽ có khoảng 8.000 tác phẩm nghệ thuật của các phạm nhân từ khắp nơi trên đất nước gửi tới cho trung tâm phát triển nghệ thuật Koestler Trust, trung tâm từ thiện này chuyên quan tâm chăm sóc những tác phẩm nghệ thuật của những phạm nhân đang chịu án phạt tù. Năm nay vừa tròn kỷ niệm 50 năm đi vào hoạt động của tổ chức này.

Lucas, một tình nguyện viên tích cực của Hiệp hội nghệ sĩ trẻ Anh. Năm nay bà đã 50 tuổi nhưng vì lịch sử hoạt động tình nguyện không mệt mỏi của mình trong lĩnh vực nghệ thuật nhằm tìm kiếm, phát hiện và phát triển những tài năng trẻ mà bà đã được chọn làm giám đốc điều hành triển lãm lần này. Lucas cho biết việc chọn lọc những tác phẩm triển lãm giữa hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật gửi về là một quá trình phân tích, đánh giá và chọn lựa vô cùng khó khăn.

“Chỉ được chọn ra 150 tác phẩm nhưng tôi ưng ý với gần 200 tác phẩm. Sự lựa chọn này thật khó khăn. Tiêu chí của chúng tôi không phải tác phẩm nào đẹp nhất mà chúng tôi muốn tạo ra một dự án có sự liền mạch về ý tưởng và phù hợp với đặc thù riêng của triển lãm này. Tất cả các tác phẩm phải có giá trị nghệ thuật đồng thời truyền đi một thông điệp nào đó. Có tác phẩm bạn sẽ nghĩ nó thật xuất sắc nhưng có tác phẩm bạn cho là không nhưng chúng tôi vẫn chọn đưa vào để tạo thành bức tranh toàn cảnh về cuộc sống tinh thần của các phạm nhân.”

Giải thưởng nghệ thuật này được trao cho cho phạm nhân nào có cuộc sống tích cực trong trại giam và có những tiến bộ trong sáng tác nghệ thuật. Nó được đánh giá là một phương pháp giáo dục phạm nhân rất tốt và thúc đẩy họ sống hướng thiện nhanh hơn bởi nghệ thuật, cái Đẹp, yếu tố Mỹ luôn đi cùng với Chân và Thiện.

Lucas cho biết trong cuộc thi này hoàn toàn không tồn tại yếu tố cạnh tranh. “Mọi người thường hỏi tôi trong những tác phẩm đã lọc ra tôi thích tác phẩm nào nhất, tôi nói không, không có tác phẩm nào. Điều tốt đẹp nhất là đưa tới cho người xem điều gì đó để suy ngẫm và tiếp thêm những khao khát sáng tạo nghệ thuật cho người nghệ sĩ.”

Những lựa chọn của Lucas không theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. “Một triển lãm cần sự tương hợp giữa các tác phẩm, nó hỗ trợ nhau và tôn lên một số điểm nhấn chính. Nghệ thuật trong trại giam vẫn còn rất yếu và rất thiếu. Thường các tù nhân không có được đầy đủ điều kiện để sáng tạo nghệ thuật trong trại giam, khi họ đưa ra yêu cầu, có thể sẽ gặp phải sự nhạo báng từ những bạn tù xung quanh cũng giống như trong cộng đồng chúng ta thường lên án những hoạ sĩ vẽ tranh graffiti đường phố. Thực chất đối với nhiều nghệ sĩ đó là niềm đam mê trong cuộc sống của họ.”

“Có lẽ nghệ thuật nên được cân nhắc tới trong giáo dục trại giam. Nó không phải là một hình thức giải trí thông thường, phạm nhân không phải chỉ hoàn toàn có niềm vui khi sáng tác, họ sẽ bộc lộ nội tâm và trăn trở rất nhiều với tác phẩm. Nó thực sự đem lại những lợi ích về giáo dục, giúp phạm nhân hiểu được lý do họ phải vào trại giam và tự nảy ra trong đầu những cái mầm của Chân - Thiện - Mỹ để xoá đi cái ác.”

Triển lãm sẽ được tổ chức tại Hội trường Hoàng gia và mở cửa tự do từ ngày 20/9-25/11. Các hạng mục trao giải gồm các thể loại như mỹ thuật, văn học, biểu diễn nghệ thuật, làm phim…

Những khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất và buổi triển lãm hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khách tham quan.

Chim cùng một mẹ (Tác phẩm đoạt giải điêu khắc gốm sứ của Si Pickard ở trại giam Pentonville)

Chim cùng một mẹ (Tác phẩm đoạt giải điêu khắc gốm sứ của Si Pickard ở trại giam Pentonville)

Chim cùng một mẹ (Tác phẩm đoạt giải điêu khắc gốm sứ của Si Pickard ở trại giam Pentonville)

Ba giọt nước (Tác phẩm đoạt giải đồng về tranh dầu/ acrylic của Maggi Hambling ở trại giam Shepton Mallet)

Đối thoại (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Stafford)

Đối thoại (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Stafford)

Trốn chạy (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Send)

Trốn chạy (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Send)

Trên mặt đất (Tác phẩm được trao giải đồ mỹ nghệ của phạm nhân ở nhà tù Whatton)

Trên mặt đất (Tác phẩm được trao giải đồ mỹ nghệ của phạm nhân ở nhà tù Whatton)

Nữ hoàng bóng đêm (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Wakefield)

Nữ hoàng bóng đêm (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Wakefield)

Nữ hoàng bóng đêm (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Wakefield)

Bức tự hoạ theo trường phái Ấn tượng, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Isle of Wight, được trao giải vàng mỹ thuật

Nữ hoàng bóng đêm (Tác phẩm của phạm nhân nhà tù Wakefield)

Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Ashworth, nhận được giải điêu khắc gốm sứ

Không tên, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Onley, nhận giải đồ mỹ nghệ

Không tên, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Onley, nhận giải đồ mỹ nghệ

Không tên, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Onley, nhận giải đồ mỹ nghệ

Những thứ bỏ đi!, tác phẩm của phạm nhân nhà tù Channings Wood, được nhận giải bạc về tranh dầu/ acrylic

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây