Từ 9g sáng các nghệ sĩ đã tụ họp về bàn thờ Tổ được đặt ở sân khấu chính để dâng lên Tổ nghiệp nén hương thơm và lòng thành kính.
Nhóm Nhật Nguyệt dâng hương bàn thờ Tổ
Ca sĩ Quách Thành Danh
Ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh Sau lễ dâng hương, BCN tổ chức lễ chia tay ông Lưu Đăng Trung, phó chủ nhiệm kiêm biên tập của Trống Đồng về nghĩ hưu. Ông Lưu Đăng Trung là người gắn bó lâu dài nhất với sân khấu Trống Đồng suốt từ ngày thành lập cho đến nay, đồng thời ông cũng là một trong những người sáng lập và xây dựng tụ điểm ca nhạc nổi tiếng này.
Tin liên quan: Sân khấu Trống Đồng - Một phần tư thế kỷ Ông Lưu Đăng Trung phát biểu trong lễ chia tay
Ông Võ Hùng Việt, chủ nhiệm SK Trống Đồng tăng quà chia tay ông Trung Bạn bè thân hữu và nhiều nghệ sĩ đến tăng hoa ông Trung nhân ngày chia tay
Danh hài Hoài Linh lưu lại bức ảnh lưu niệm với ông Trung vào tối ngày 2/9
show diễn cuối cùng do ông Trung biên tập
Ông Trung đến từng bàn để chia tay các nghệ sĩ
Suốt 25 năm qua, với nhiều biến động và không ít khó khăn, ông Trung cũng đã sát cánh cùng Ban chủ nhiệm đưa Trống Đồng trở thành một trung tâm ca nhạc ngoài trời xã hội hoá đi đầu trong cả nước với số ghế nhiều nhất và phục vụ mỗi đêm suốt 25 năm qua ngay tại trung tâm TP.HCM. Sân khấu ca nhạc Trống Đồng đã đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hoá, UBND, Sở VH-TT, Hội Âm nhạc TP.HCM…, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của người phó chủ nhiệm lặng lẽ này.
Nhiều nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên tỏ ra nuối tiếc khi tiễn chân ông Lưu Đăng Trung về hưu.
Ca sĩ Ngọc Ánh, người đến với Trống Đồng đầu tiên từ ngày thành lập chia sẻ: “Tôi rất quý mến anh Trung, người biên tập âm thầm sau bức màn nhung sâu khấu. Thật là tiếc khi phải chia tay người biên tập tận tâm và có tình với anh chị em ca sĩ như vậy”.
CS Ngọc Ánh chụp ở hậu trường Trống Đồng năm 1992
Các nghệ sĩ đến dự lễ giỗ Tổ và chia tay ông Trung Tin và ảnh: TIỂU VŨ