'Vua nhạc sến' Vinh Sử, nghẹn lời trong đêm nhạc từ thiện dành cho mình

Thứ năm - 21/08/2014 10:06
Âm nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử đã kéo dòng người nườm nượp từ các tỉnh thành lân cận Sài Gòn đến với Gõ cửa trái tim diễn ra tối qua (20.8). Khán giả ở đây không chỉ đơn giản muốn nghe lại những nhạc phẩm boléro mà còn vì muốn tìm kiếm đâu đó những ký ức yêu thương của một thời đã qua.
'Vua nhạc sến' Vinh Sử, nghẹn lời trong đêm nhạc từ thiện dành cho mình
Với thế hệ người yêu nhạc Việt những hơn 4 thập kỷ qua, có lẽ mỗi nhạc phẩm như: Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau, Vòng nhẫn cưới,... được phát ra từ những cuốn băng casette đã trở thành một phần ký ức khó phai mờ. Bởi mỗi tác phẩm đó của nhạc sĩ Vinh Sử đều là những trải nghiệm cuộc sống, những rung động trong tình yêu, chất chứa dồn nén giãi bày tự sự bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
 
Ông chia sẻ: "Với âm nhạc, tôi chỉ được thôi, không mất gì cả. Dẫu cái nghề nó bạc, dẫu những lời ca buồn bã kia dường như vận vào cái số của tôi. Nhưng nếu không có âm nhạc, tôi đã không có những khoảng thời gian vui đến thế".
 
Có lẽ vì lẽ đó, mà mấy mươi năm sáng tác, hơn 1.000 bài boléro đã được ông thầm lặng gửi tặng cuộc đời.
 
Nhạc sĩ Vinh Sử hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của khán giả lẫn các nghệ sĩ trẻ thuộc bậc con cháu.

Nhạc của Vinh Sử đa số viết cho người nghèo ở xóm nghèo nên được tầng lớp dân chúng bình dân đón nhận và yêu thích dòng nhạc của ông.

Khi những bài báo nhắc đến tên các nhạc phẩm nổi tiếng tạo dựng tên tuổi cho những ca sĩ thuộc thế hệ vàng của nền âm nhạc hiện nay như: Giao Linh, Trường Vũ, Đình Văn,... hẳn nhiều và rất nhiều người không biết mặt tác giả, thế nhưng từng lời từng chữ của Mưa bụi, Qua ngõ nhà em, Quên cây cầu dừa,,... lại thuộc từng câu từng chữ.

Chắc cũng vì thế mà, dù chưa từng được biết mặt ông, rất nhiều người trong đó trẻ có, tri thức có và người lớn tuổi lẫn trung niên đều có mặt tại đêm nhạc. Thậm chí có người lặn lội từ Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh thành lân cận TP.HCM để có mặt sớm tại đêm nhạc Gõ cửa trái tim diễn ra tối ngày 20.8 tại phòng trà Nam Quang (Q.3), nhằm quyên góp hỗ trợ nhạc sĩ Vinh Sử điều trị bệnh ung thư trực tràng.
 
Dù mãi hơn 9 giờ chương trình mới chính thức diễn ra nhưng số lượng khán giả tăng lên không ngừng từ 7 giờ tới lúc kết thúc vào giữa khuya. Gần như tất cả ghế ngồi đã kín chỗ, thậm chí có nhiều khán giả chấp nhận đứng liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ.
Chú Phát 62 tuổi đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ: "Trước giải phóng, âm nhạc của anh Vinh Sử rất nổi tiếng, những ca khúc anh viết tôi đều thích nghe, cho đến tận bây giờ. Nhưng thú thật, là chưa biết mặt nhạc sĩ ra sao. Mãi cho tới gần đây, khi báo đài đưa tin về nhạc sĩ Nhẫn cỏ trao em, tôi mới bèn đưa vợ và 2 người bạn lên Sài Gòn xem để ủng hộ. Qua những nhạc phẩm của anh, nó gợi lại cho tôi rất nhiều ký ức đến giờ muốn kiếm tìm cũng không còn. Chính vì thế, tôi đến đêm nhạc này, trước hết là vì cái tình giữa con người với con người thông qua âm nhạc. Sau mới là nghĩ đến vật chất (quyên góp từ thiện) giúp anh qua cơn bạo bệnh".
Đáp lại tình yêu thương đó, lần lượt những nhạc phẩm ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong tuyển tập ca khúc của nhạc sĩ Vinh Sử được tái hiện trọn vẹn. Với Người phu kéo mo cau mở đầu đêm nhạc, với Yêu người chung váchNhành cây trứng cá, Đoạn buồn đêm mưa,... qua tiếng hát của ca sĩ Đình Văn, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Ngọc Thái,... đã đưa khán giả trở lại với những mảng màu hồi ức trong tâm hồn, và làm trái tim của những cặp tình nhân 6X, 7X trở nên tan chảy khi nhớ tới những cuộc tình đã qua...

Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng nhiệt tình ôm thùng từ thiện xuống khán giả để đón nhận
tấm lòng từ những người hâm mộ sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. 
Trọn vẹn, ấp áp, nhẹ nhàng, giản dị, không màu mè khoa trương như chính cái tình nghèo đơn sơ vốn sống trong huyết mạch và chuyển tải trong cung âm của giai điệu Vinh Sử đã hòa quyện cùng nhau tạo nên một thứ vô hình "gõ nhẹ" đến trái tim của tất cả khán giả có mặt tại đêm nhạc Gõ của trái tim.
Dẫu không đủ sức khỏe để đứng quá lâu trên sân khấu, và cũng không biết nói gì quá nhiều về hoàn cảnh của mình, người nhạc sĩ tài năng 71 tuổi chỉ biết ngắn gọn luôn miệng gửi lời cảm ơn, tri ân tới khán giả và ông mong mình sớm hết bệnh thật nhanh để tiếp tục viết nhạc, tiếp tục sáng tác.
Sau đêm nhạc tổng số tiền quyên góp tại chỗ từ khán giả được công bố là 32 triệu và 100USD để giúp “vua nhạc sến” Vinh Sử sẽ có thêm tiền chữa bệnh hiểm nghèo trong hoàn cảnh khó khăn lúc này. Số tiền còn lại từ việc bán vé và từ tấm lòng của các ca sĩ, nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc Gõ của trái tim sẽ được BTC và nhà báo Hồng Sơn công bố sau khi tổng kết.
Những hình ảnh trong đêm ca nhạc Gõ cửa trái tim tối 20.8"

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Nghệ sĩ hài Cát Phượng - ca sĩ Trung Hiền 

 Nghệ sĩ hài Hồng Tơ - ca sĩ Giáng Tiên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái 

Ca sĩ Chế Thanh 

 Ca sĩ Lưu Chí Vỹ và Hồng Loan

Ca sĩ Đình Văn và Trang Anh Thơ cùng nhau góp mặt trong chương trình và thể hiện lại những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Vinh Sử 
Nhạc sĩ Vinh Sử được biết đến với dòng nhạc, mà theo ông là nhạc bình dân dành cho khán giả bình dân. Ông được mệnh danh là “vua nhạc sến” và ông rất tự hào về danh xưng này khi các ca khúc của ông được nhiều người thuộc, như: Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau, Hai bàn tay trắng, Đêm lang thang, Chuyến xe lam chiều, Vòng nhẫn cưới, Đoạn buồn đêm mưa, Qua ngõ nhà em, Hai mái nhà tranh, Thà trắng thà đen, Không giờ rồi, Làm dâu xứ lạ, Mưa bụi, Trách người trong mộng, Quên cây cầu dừa, Nối lại tình xưa, Tình đẹp mùa chôm chôm, Vẫy tay chào…

Cách đây năm bảy năm, Vinh Sử được một người đàn bà dưới miền Tây tự nguyện dọn đến sống chung, chăm lo cơm nước, quán xuyến việc nhà một thời gian. Nhờ có người nội trợ, nghề đóng giày những tưởng đã mang đến cho Vinh Sử một công ăn việc làm bền vững, một cuộc sống no ấm. Nhưng cũng một ngày, chính người đàn bà đã đến kia lại bỏ đi, tàn nhẫn hơn, bà mang theo tất cả bạc tiền dành dụm được của hai người. Thế là Vinh Sử trắng tay, trở thành người nghèo túng với cuộc sống đơn độc, khủng hoảng.

Vinh Sử vì đau buồn mà lâm trọng bệnh, bệnh ung thư ruột già, phải vào nằm nhà thương vào tháng 11.2011. Sau đó cắt ruột 3 lần, làm cho việc đi vệ sinh rất khó khăn, một mình phải tự lo cho mình. Từ đó đến hôm nay, ông phải sống trong cảnh bệnh hoạn ngặt nghèo, không người giúp đỡ, nghèo khổ cực cùng. Hiện tại của ông đang mắc bệnh ung thư trong tình trạng nguy cấp và thiếu thốn, đơn chiếc. Và may mắn được vợ cũ, bà Nguyễn Ngọc Lệ tới chăm sóc.

Nhà báo Hồng Sơn cho biết: “Ông “vua nhạc sến” tiếng tăm một thời hằng ngày đang phải sống cơ cực và đau khổ vì bệnh tật hoành hành. Tính đến nay ông đã trải qua 4 lần phẫu thuật do ung thư trực tràng di căn và giờ đang phải đeo hậu môn giả vì gần như toàn bộ phần ruột già đã bị cắt bỏ. Từ 68 kg, bây giờ ông còn hơn 40 kg, đi đứng rất khó khăn, chân bị tê, ngồi lâu tiếp khách cũng đau, nơi vết mổ lại nổi thêm một cục u chảy nước khiến ông rất đau và khó chịu, không ăn ngủ được… ”.

 Theo: Một Thế Giới
(Diệu Linh - Ảnh: Nguyên Trương)

 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây