Kỳ duyên, kỳ ngộ sinh... kỳ nhạc

Thứ ba - 22/04/2014 09:17
Ngồi trước tôi là nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, đã 70 tuổi nhưng chị vẫn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đầy nữ tính như ngày nào. Chị bảo, từ nhà riêng ở quận 9 chị đã đến tận cơ quan tôi ở quận 3 lần thứ ba mới gặp được tôi chỉ để... đưa cái thư mời gặp mặt nhân dịp chị tổ chức liveshow "Trương Tuyết Mai - Nửa thế kỷ âm nhạc".
Nữ nhạc sĩ hiếm hoi trong làng nhạc Việt
Nữ nhạc sĩ hiếm hoi trong làng nhạc Việt

Tôi ái ngại hỏi sao chị không gửi qua bưu điện cho khỏe, người nữ nhạc sĩ vẫn cẩn trọng, thân ái như xưa: “Phải đưa tận tay em chị mới yên tâm”. Liveshow vừa diễn ra tại Nhà hát Bến Thành vào đêm 19-4-2014, giới thiệu khoảng 20 ca khúc tuyển chọn từ gia tài hơn 300 tác phẩm của nữ nhạc sĩ.

Làm việc chung với chị ở Phòng văn  nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân (TNND) TPHCM suốt 20 năm, thân thiết nhau như người nhà, tôi có dịp chứng kiến chặng đường quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của nữ nhạc sĩ hiếm hoi trong nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, tôi là chứng nhân cho sự ra đời của một ca khúc bất hủ trong gia tài sáng tác của Trương Tuyết Mai, đó là Huế, tình yêu của tôi. Nói đến Huế, tình yêu của tôi phải nhắc đến một kỳ duyên, từ kỳ duyên đó mới sinh ra kỳ ngộ và để lại cho đời một... kỳ nhạc!

Năm 1981 chị Trương Tuyết Mai, cùng một số biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam cơ sở 2 tại TPHCM, chuyển công tác về Đài TNND TPHCM làm biên tập viên mảng âm nhạc cùng nhạc sĩ Tăng Minh Thành. Tôi là sinh viên mới ra trường, về đài trước chị vài tháng, phụ trách mảng văn học. Mãi vài năm sau đó, chúng tôi đón thêm chị Đỗ Thị Thanh Bình từ Đài Phát thanh thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vào làm biên tập các chương trình đọc truyện đêm khuya. Chị Thanh Bình còn là một nhà thơ với những sáng tác nhẹ nhàng, dung dị. Bất ngờ, một ngày giữa tháng 10-1985 cơn bão số 8 có tên quốc tế là Cecil đột ngột đổ bộ vào Huế, tàn phá nặng nề, gây cảnh đổ nát hoang tàn cho vùng đất cố đô xinh đẹp. Là những biên tập viên văn nghệ của đài phát thanh từ TPHCM chúng tôi ráo riết thực hiện các chương trình phát sóng kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức cứu giúp bà con Thừa Thiên - Huế. 


Bìa sách Lật từng mảnh ghép của Trương Tuyết Mai

Trong bối cảnh bận rộn đó, nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai dù là người con của Sông Cầu, Phú Yên nhưng cùng là mảnh đất miền Trung nên từ lâu chị vẫn ôm ấp muốn viết “một cái gì đó” về Huế. Người cầm bút chuyên nghiệp nào cũng hiểu Huế là đất thơ đất nhạc nhưng viết một tác phẩm hay về cố đô không hề dễ dàng. Trong khi trù trừ vì “còn e ngại, cảm thấy chưa đủ vốn liếng và muốn viết điều gì đó thật riêng cho Huế” thì những đắng đót, đau khổ của đồng bào Huế sau cơn bão dữ năm 1985 như một cú hích vào cảm xúc của nữ nhạc sĩ. Kỳ lạ thay, cũng thời điểm đó nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình vừa viết xong một bài thơ, đưa cho Trương Tuyết Mai bảo nếu được phổ nhạc thì chị em mình có một sáng tác chung cho Huế. 

Theo nữ nhạc sĩ thì bài thơ khá dài và “đề cập đến toàn cảnh của Huế”. Chị nhớ lại: “Tôi về đọc và rút ra một số ý. Huế, tình yêu của tôi là bài hát phỏng thơ của Đỗ Thị Thanh Bình”. Viết xong Huế, tình yêu của tôi, Trương Tuyết Mai “bay” sang Đài Truyền hình TPHCM đưa cho nhạc sĩ Bửu Huyền (là Trưởng phòng Văn nghệ), lập tức được đài dàn dựng và lên sóng lần đầu với giọng ca Nhã Phương. Sau khi hát trên HTV, Nhã Phương đã mang Huế, tình yêu của tôi đi lưu diễn khắp các tỉnh thành và thành công bất ngờ đến nỗi nam danh ca Duy Khánh - ca sĩ “chuyên trị” những ca khúc đậm chất Huế - thèm thuồng cũng muốn hát ca khúc này. Ông đã nhiều lần về TPHCM tìm gặp tác giả Trương Tuyết Mai để xin được hát Huế, tình yêu của tôi của chị. Đến nay, sau gần 30 năm bám rễ trong lòng khán giả để trở thành bài hát bất hủ, Huế, tình yêu của tôi đã được đông đảo danh ca trong nước và hải ngoại trình bày như Nhã Phương, Bảo Yến, NSND Thu Hiền, Duy Khánh, Hương Lan, Thùy Dương, Hương Mơ, Vân Khánh, Quang Linh, Quang Lê, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng...

Dù gia tài khá đồ sộ với hơn 300 tác phẩm đủ thể loại từ ca khúc đến hợp xướng, khí nhạc nhưng nhắc đến Trương Tuyết Mai người ta vẫn nhớ ngay đến bài hát Huế, tình yêu của tôi. Bài hát đã vượt qua cơn bão số 8 tàn khốc năm nào để đọng lại trong lòng khán thính giả những giai điệu thiết tha rất Huế.     

HỒ THI CA  
(Theo CATP)

 
   

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây