Những điều ít ai biết về ca sĩ Minh Thuận

Thứ ba - 06/09/2016 02:03
Minh Thuận là nam ca sĩ được yêu thích trong làng giải trí Việt. Khán giả không chỉ ái mộ anh bởi giọng hát ngọt ngào mà còn yêu mến anh bởi sự kiên cường trong chiến đấu chống lại bệnh tật. Tuy nhiên có những điều chúng ta ít biết về cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa này.
Những điều ít ai biết về ca sĩ Minh Thuận

Ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Minh Thuận, tên thật Nguyễn Minh Thuận sinh năm 1969 tại Sài Gòn trong một gia đình có gốc ở tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, gia đình anh đều định cư ở Mỹ, chỉ còn duy nhất Minh Thuận ở lại Việt Nam. Anh là ca sĩ cùng thế hệ với Lam Trường, Nhật Hào, Sỹ Ben, Phương Thanh. Ngoài đời anh là bạn thân thiết với nữ ca sĩ Phương Thanh.

Minh Thuận khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng con đường văn nghệ quần chúng tại nhà văn hóa quận 5, TP.HCM. Anh là một trong những ca sĩ chuyên hát các bài hát nhạc Hoa và nhạc tiếng Anh lời Việt. Với chất giọng trẻ trung, hiện đại cùng những điệu nhảy điệu nghệ, anh luôn mang đến sự sôi động cho khán giả mỗi khi trình diễn. Tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã giúp cho Minh Thuận luôn đứng vững trong làng nhạc trẻ Việt Nam vào những năm của thập niên 80 cho đến tận hôm nay.

Bức ảnh ca sĩ Minh Thuận "giả gái" được PV báo điện tử Một Thế Giới chụp tại hậu trường sân khấu ca nhạc Trống Đồng, TP.HCM

Gia đình từng không muốn anh theo nghiệp ca hát

Mặc dù từ thời còn học cấp 2, cha mẹ  Minh Thuận đã cho anh đi học đàn, hát, nhảy và múa. Học đến cấp 3 anh tham gia vào nhóm ca khúc chính trị ở TP.HCM. Tuy nhiên, cha mẹ đã từng không đồng ý cho anh theo nghề, nhưng vì quá đam mê anh phải phải giấu đồ biểu diễn trong giỏ để đi diễn. Năm lớp 10,  Minh Thuận đã có show diễn và kiếm được tiền; đến năm lớp 11, anh đã không cần xin tiền ba mẹ nữa, kể cả tiền ăn sáng. Nguyên nhân ba mẹ sợ anh mê hát mà chểnh mảng học hành. Để được ca hát, Minh Thuận đã cố gắng hoàn thành tốt việc học, cuối cùng anh cũng đã đạt được mục đích của mình.

Không nghĩ mình trở thành người nổi tiếng vì quá “nhỏ con”

Dù là một người đam mê ca hát và có hướng chọn cho mình con đường chuyên nghiệp, nhưng có lúc ca sĩ Minh Thuận đã suýt từ bỏ ý định này. Thời điểm đó, mỗi khi nhìn những nghệ sĩ tên tuổi như Anh Khoa, Chánh Tín, Nhật Trường, Thy Nga… ai cũng cao to, khi so sánh với bản thân anh thấy mình quá nhỏ con nên dần mất tự tin. Tuy nhiên, tình yêu nghệ thuật đã làm anh có thêm nghị lực và xóa đi mặc cảm đó. Sạu một thời gian “liều lĩnh” dấn thân, anh đã tạo dựng tên tuổi cho riêng mình.

 
 

 

Từng là một thợ may nổi tiếng

Năm 20 tuổi, ca sĩ Minh Thuận là ông chủ của một tiệm may nổi tiếng. Tiệm có đến 6 người thợ làm công cho anh. Thời gian đó Minh Thuận đã đi ca hát, nhưng với nghề may anh còn nổi tiếng hơn. Vốn là người thông minh và chịu khó, Minh Thuận đã tự mày mò vừa cắt, vừa may đồ thời trang, đặc biệt chỉ may đồ cho ca sĩ, nghệ sĩ. Ca sĩ nổi tiếng như Bảo Yến, Nhã Phương, Lê Tuấn, Mỹ Huyền đều đến tiệm anh để được có những bộ đồ thời trang ưng ý nhất.

Từ chối xuất cảnh đi Mỹ

Năm 22 tuổi, cả gia đình ca sĩ Minh Thuận chuẩn bị giấy tờ xuất cảnh đi Mỹ nhưng anh quyết định ở lại Việt Nam để theo nghề ca hát. Sự cương quyết và dứt khoát của Minh Thuận đã làm ba anh giận dữ và tuyên bố nếu anh không theo gia đình sang Mỹ thì ông sẽ từ mặt anh. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ, gia đình gồm 9 anh em cùng cha mẹ đã sang Mỹ, riêng anh được ở lại Việt Nam để theo đuổi những đam mê.

Tự sáng tạo nên hình tượng Lâm “ca rô”

Năm 2008, bộ phim Cô gái xấu xí của đạo diễn Nguyễn Minh Chung xuất hiện trên truyền hình, ca sĩ Minh Thuận đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả trong vai diễn Lâm "ca rô" với phong cách khá độc đáo. Có lẽ điều ít ai biết khi nhận vai này Minh Thuận đã tự tay thiết kế trang phục, sưu tầm và chế ra các phụ kiện liên quan đến nhân vật này. Ngoài vai trò diễn viên, Minh Thuận còn là giám đốc casting cho bộ phim này.

Hình tượng nhân vật Lâm "ca rô" đã đi vào lòng khán giả

Lưu trữ đến 6 vali thư của người hâm mộ

Với tài năng của mình, ca sĩ Minh Thuận được khán thính giả trong và ngoài nước mến mộ. Suốt sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của mình, anh đã nhận đến hàng ngàn lá thư của người hâm mộ gửi đến. Tình cảm đó được Minh Thuận rất trân quý, vì vậy anh đã cất giữ cẩn thận những lá thư đó trong 6 chiếc vali lớn.  Mỗi chiếc vali chứa chừng vài nghìn thư. Từng sửa nhà 2 lần và cả xây nhà mới nhưng anh chưa để thất lạc bất cứ lá thư nào. Ca sĩ Minh Thuận chia sẻ: Giả sử sau này anh không còn là người của công chúng nữa, ngồi 3 năm đọc vẫn chưa hết thư, trong đó có cả thư của những người đang nổi tiếng bây giờ là fan của anh ngày trước. Anh rất tự hào về những kỷ vật này và xem đó là tài sản vô giá của cuộc đời mình.

Tình cờ cùng ca sĩ Nhật Hào trở thành đôi song ca nổi tiếng

Vào năm 1990, trong một dịp tình cờ Minh Thuận đã gặp được Nhật Hào. Thời điểm ấy cả hai đều là học sinh phổ thông. Minh Thuận thích ca hát, Nhật Hào cũng vậy, họ chủ yếu hát ca khúc nhạc cách mạng truyền thống, thỉnh thoảng mới hát nhạc trẻ. Ý định kết hợp thành một đôi song ca của họ cũng rất tình cờ. Trong một chương trình tìm kiếm ca sĩ trẻ ở Nhà văn hóa quận 10, cả hai chỉ đóng vai trò hát lấp vào khoảng trống khi các ngôi sao như Nhã Phương, Bảo Yến, Ái Châu, Lê Tuấn chưa tới kịp. Chờ đợi tới lượt của mình hát thì quá lâu, vì vậy Minh Thuận và Nhật Hào ráp lại hát chung, bất ngờ khán giả tỏ ra rất phấn khích vỗ tay rần rần. Từ đó, nhóm Minh Thuận - Nhật Hào ra đời và tiếp tục tìm kiếm dòng nhạc phù hợp, tạo dựng một phong cách riêng. Một năm sau đó, Minh Thuận và Nhật Hào đã trở thành đôi song ca độc đáo và thành công nhất trong làn nhạc trẻ Việt Nam bằng những ca khúc như: Thất tình, Xa rồi mùa đông, Lúc nhớ em, Yêu em, Tôi không chịu thua…

Đến khoảng 1998, vì một số lý do, Minh Thuận và Nhật Hào đã tách nhóm ra hát solo, sự tan rã này đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Việc tách nhóm này đã từng được ca sĩ Minh Thuận giải thích trên một bài báo xuất bản vào thời điểm đó như sau: “Chúng tôi rã nhóm, nhẹ tênh. Dẫu đó là một cột mốc khiến tôi chấn động. Một nhóm nhạc đang hưng thịnh lại tan rã, làm sao mà vui vẻ được. Khán giả tiếc nuối một thì chúng tôi tiếc nuối đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Có điều, tôi biết rằng hợp tan là một thứ quy luật mà chỉ người trong cuộc mới hiểu…”. Một năm sau khi tách nhóm thì ca sĩ Nhật Hào cũng đi định cư tại Mỹ.

Trong thời điểm hiện tại, trước thông tin ca sĩ Minh Thuận mắc bệnh hiểm nghèo và đang kiên cường chiến đấu giành giật sự sống, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ đồng nghiệp đã thức thâu đêm để cầu nguyện cho anh qua cơn nguy kịch. Hàng triệu khán giả yêu mến anh cũng đã chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh và mong kỳ tích xảy ra để anh vượt qua bệnh tật, tiếp tục cống hiến tài năng của mình cho nghệ thuật.

Tiểu Vũ (Một Thế Giới)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây