Mai Trần Lâm sinh năm 1985, trong một gia đình nghèo ở huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang). Trong suốt thời gian học phổ thông, Lâm luôn là học sinh xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi thi đại học, Trần Lâm quyết định vào TP.HCM tìm việc làm nhằm phụ giúp gia đình.
Thời gian đi phụ quán cafe ca nhạc, Lâm vô tình lên sân khấu hát một bài và được mọi người cổ vũ nồng nhiệt, từ đó anh lên sân khấu biểu diễn thường xuyên hơn. Tích cóp được chút vốn liếng, Lâm trở về Hà Nội thi vào Trường đại học Văn hóa. Quãng thời gian 4 năm đại học, vừa đi học, vừa đi đàn, đi hát, làm MC, cho thuê âm thanh ánh sáng, tổ chức các sự kiện... để tự trang trải cho cuộc sống của một sinh viên xa nhà.
Ca sĩ Mai Trần Lâm
Và cũng chính sự động viên, khích lệ của khán giả nên Mai Trần Lâm đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero mùa thứ hai, cũng trong năm 2015. Tại cuộc thi, Mai Trần Lâm đã chinh phục khán giả bằng sự hồn nhiên của một chàng trai dân tộc Tày, và hơn cả là bằng giọng hát rất ngọt ngào của mình, như thể anh được sinh ra để hát dòng nhạc trữ tình, quê hương vậy.
Ý kiến bạn đọc