Hotgirl Masary Nguyễn nổi tiếng vì mê làm từ thiện

Chủ nhật - 25/09/2016 14:30
Trong khi những hotgirl, người đẹp khác đang lùm xùm với các scandal tình - tiền, hoặc tìm mọi cách để được nổi tiếng trong giới showbiz, thì ngược lại, hotgirl có gương mặt như búp bê mang hai dòng máu Việt - Chăm Masary Nguyễn lại không thích lấn sâu vào showbiz nhưng nổi tiếng vì thích làm ăn và mê làm từ thiện.
Masary Nguyễn trong 1 chuyến phát quà ở miền Tây
Masary Nguyễn trong 1 chuyến phát quà ở miền Tây
Hiện Masary Nguyễn đang là người mẫu ảnh khá nổi tiếng và được nhiều fans yêu thích trên cộng đồng mạng không chỉ bởi thân hình rất chuẩn mà còn vì Masary có gương mặt xinh xắn như búp bê, rất giống con gái Ấn Độ với đôi mắt to và lông mi dài cong vút tự nhiên rất đẹp.




Khi hỏi ra thì mới biết Masary Nguyễn có bố là người Việt, còn mẹ là người Chăm gốc An Giang. Ông bà ngoại của Masary là người Ấn Độ theo đạo Bà La Môn nhưng đã sinh sống ở VN mấy đời rồi.

Cô Út Giàu sinh ra trong gia đình nghèo khó

Thật ra tên thật của Masary Nguyễn là Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Không biết có phải do sinh ra trong gia cảnh nghèo khó mà mẹ Masary đặt cho cô cái tên Ngọc Giàu để mong muốn con mình sau này được giàu có, chứ không chịu cảnh nghèo khó như mình. 

Masary Nguyễn kể: "Ngày xưa do mẹ em là người dân tộc nên không thể lấy ba em, vì yêu ba em mà mẹ phải bỏ đạo để theo ba em sống cuộc sống rất nghèo khổ. Em có 2 anh trai, từ nhỏ do gia đình nghèo nên hai anh đã phải sống rất khổ cực và không được ăn học như các bạn đồng trang lứa. Mẹ em thì không có giấy tờ tùy thân, chỉ buôn bán khăn rằng do chính tay mẹ dệt. Ba em đi làm thuê bốc vác cực khổ đến lao lực, bị bệnh phổi nặng không có tiền lo thuốc thang nên trong một lần trở bệnh ba em đã chết khi chở đến bệnh viện. Lúc đó mẹ đang mang thai em, 24 ngày sau thì em ra đời, nên từ nhỏ em đã không được may mắn nhìn thấy mặt cha"...

Masary ngừng lại một lát vì xúc động, cô lau nước mắt kể tiếp: "Mặc dù lúc ấy mẹ em mới 32 tuổi và rất đẹp nhưng mẹ e ở vậy tới giờ không lấy chồng nữa. Mẹ làm đầu tắt mặt tối để nuôi 1 nách 3 con. Vừa dệt khăn vừa bán, ai thuê gì làm nấy. 2 anh trai em thì chài cá rất khéo, mẹ đem cá ra chợ bán để kiếm thêm tiền lo cho cả nhà. Có lẽ em là con gái út nên được cưng nhất nhà và cũng ít vất vả như các anh. Thương em và sợ em buồn nên dù vất vả thế nào hai anh cũng dành dụm mua cho em chút quà và đồ chơi để khỏi tủi thân với người ta", kể đến đây mắt Masary lại rưng rưng...


Có lẽ do xuất thân từ gia đình nghèo khó như thế, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến như thế của mẹ và anh nên khi ra đời Masary thấy đồng cảm với những mảnh đời cùng cảnh ngộ, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh nghèo khổ như mình ngày xưa. Cho nên từ đó mà Masary thích làm từ thiện để giúp đỡ mọi người.

Nổi tiếng vì mê làm từ thiện

Nếu ai có dịp về Châu Đốc (An Giang), quê của Masary, hỏi bé Giàu con bà Tư Cốm ai cũng biết vì Masary thường giúp đỡ những cụ già và những người nghèo trị bệnh. Nghe mẹ kể lại chuyện ba mình bệnh mà không tiền thuốc thang và chết trên đường đến bệnh viện mà cô cứ bị ám ảnh. Cho nên Masary tâm nguyện nếu có điều kiện cô sẽ giúp mọi người, nhất là những cụ già nghèo khổ neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn không tiền được trị bệnh để tránh hoàn cảnh bi đát như ba mình ngày xưa.

Chính vì thế mà hễ biết hoàn cảnh khó khăn nào, người nào nghèo bị bệnh không có tiền là cô tìm cách liên lạc với bác sĩ để họ được khám và trị bệnh không tốn tiền, chi phí khám bệnh và toa thuốc Masary sẽ chuyển khoản cho bác sĩ sau. Nếu một mình cô lo không xuể thì kêu gọi thêm bạn bè và các mạnh thường quân hỗ trợ. Nhờ thế mà rất nhiều người nghèo, người già đã được Masary giúp khám và chữa bệnh, cho nên cô nổi tiếng ngay ở chính quê nhà của mình. 

Ngoài ra, thông qua mạng xã hội Facebook, Masary Nguyễn còn vận động các bạn bè, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia các chương trình từ thiện ở khắp nơi do cô tổ chức. Rồi các chuyến đi phát quà từ thiện cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, kêu gọi xây nhà tình thương, tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo hay kêu gọi đóng góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh thương tâm, những bệnh nhân bị tai nạn thảm khốc...  cũng đã được Masary kêu gọi và thực hiện rất thành công, đầy ý nghĩa...




















Thích làm ăn, thích chụp ảnh chứ không thích đóng phim
̀
Nổi tiếng vì mê làm từ thiện và là người mẫu ảnh xinh đẹp, nhiều đạo diễn cũng đã ngõ lời mời Masary đóng phim nhưng cô không nhận lời. Masary chỉ thích làm ăn và kinh doanh rất giỏi trong lĩnh vực nhà hàng. Lâu lâu Masary chụp bộ ảnh đẹp cho các báo đăng để bạn bè nhớ tới mình mà thôi, chứ cô không thích làm diễn viên. Làm ăn có tiền cô lại thích được làm từ thiện và kêu gọi mọi người cùng tham gia. 

Từ cuộc sống nghèo khó vươn lên, nay Masary đã có cuộc sống thoải mái hơn nên cô muốn chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình. Đó không chỉ là tâm nguyện từ xưa của cô mà còn là niềm vui trong cuộc sống. Cho nên dù đang độc thân nhưng Masary Nguyễn vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã làm được và sẽ tiếp tục làm trong tương lai.

Sau đây là một số ảnh đẹp do chính Masary Nguyễn làm người mẫu.








HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây