Á khôi - ca sĩ Jessi Phan đến chúc mừng buổi ra mắt 4 trong 1 của nhà báo Ngô Bích Phượng

Thứ tư - 09/11/2016 19:01
Tối 8/11, Á khôi Phụ nữ Thời đại 2015 - ca sĩ Jessi Phan diện bộ đầm ren trắng tinh khôi đến dự buổi họp báo ra mắt các tác phẩm của nhà báo đa tài Ngô Bích Phượng tại phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM).
Á khôi - ca sĩ trẻ Jessi Phan trong bộ đầm trắng tinh khôi đến dự họp báo
Á khôi - ca sĩ trẻ Jessi Phan trong bộ đầm trắng tinh khôi đến dự họp báo
Biết nhà báo Ngô Bích Phượng chưa lâu nhưng Á khôi - ca sĩ Jessi Phan rất vui khi được mời tham gia buổi họp báo ra mắt các tác phẩm của nhà báo đa tài đa cảm này, bao gồm: Tự truyện Hạt bụi còn vương (tái bản), Tập thơ Khung trời của Phượng, CD Mắt hoa niên và MV Tình khúc chiều mưa.

Trong buổi ra mắt, Jessi Phan đã rất xúc động khi xem lại video clip do HTV thực hiện thông qua chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” nói về cuộc đời đầy nước mắt của nhà báo Ngô Bích Phượng từ nhỏ đã trải qua cuộc sống nghèo khổ đến nỗi phải cõng em đi ăn xin để sống qua ngày…

Chân dung sống động nhưng buồn tủi của thiếu nữ Ngô Bích Phượng đã cắn răng đi qua mọi cay nghiệt và oan trái nhưng vẫn đủ mạnh mẽ rũ bỏ bóng tối của số kiếp để trở thành một người sống từ tâm, hữu ích và thành đạt như hiện nay… Tất cả đã được thể hiện rất thật, rất chân tình trong Tự truyện Hạt bụi còn vương của Ngô Bích Phượng.


Nhà báo Ngô Bích Phượng (giữa) và 2 MC Mạnh Hiền, Phương Quyên tại buổi họp báo

Hạt bụi còn vương đã được nhà báo Ngô Bích Phượng phát hành trên 4.000 bản vào năm 2009 và đã được đạo diễn Trần Thanh dựng thành phim phát trên YouTube gây xúc động mạnh cho người xem.

Không chỉ là một nữ nhà báo chuyên viết mảng công tác xã hội cho báo Sài Gòn Giải Phóng ngày trước và báo Người Tiêu Dùng hiện tại, bút danh Ngô Thị Bích Phượng còn được nhiều người biết tới với tư cách là một người làm thơ trữ tình đích thực với hàng trăm bài thơ được đăng trên nhiều tờ báo hàng đầu trong khoảng 10 năm qua. Sau khi sàng lọc, Ngô Bích Phượng chọn ra 68 bài ưng ý nhất để in trong tập thơ đầu tay Khung trời của Phượng

Bên cạnh những vần thơ đắm đuối thể hiện tình cảm sâu lắng và dịu dàng của một người con gái vào tuổi yêu đương, Ngô Bích Phượng còn viết về các vùng đất mình đã gắn bó và lưu lại nhiều kỷ niệm bằng ngôn từ nồng ấm, tha thiết, chân thành. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số bài trong tập thơ này là Phượng dành để viết về cha. Một người cha mà Phượng mãi mãi không bao giờ biết mặt nhưng suốt đời kính trọng và tôn thờ.


Nhà báo Ngô Bích Phượng rất xúc động kể về kỷ niệm của cuộc đời mình

Ngoài làm báo, viết văn và sáng tác thơ, nhà báo Ngô Bích Phượng còn đam mê ca hát và đã từng mơ ước trở thành ca sĩ. Bản thân Ngô Bích Phượng cũng có ít nhiều khả năng này, lại chịu khó dành nhiều thời gian luyện thanh nhạc, học nhạc lý và học guitar nên dần dần giọng hát của Phượng trở nên mượt mà và truyền cảm . Cho nên trong buổi tố đặc biệt này, xem như tổng kết một chặng đường 15 năm làm báo, Ngô Bích Phượng cũng mạnh dạn thực hiện một CD Mắt hoa niên gồm 4 bài hát: Lời cuối cho em, Dấu tình sầu, Tình khúc chiều mưa, Hạnh phúc lang thang, trong đó bài Tình khúc chiều mưa mới được quay MV khán đẹp tại Đà Lạt và đây cũng là MV đầu tay của Ngô Bích Phượng. Album Mắt hoa niên và MV Tình khúc chiều mưa đang được phát hành trên các trang nhạc online.

Cảm phục trước những công việc đầy ý nghĩa và ý chí dám nghĩ dám làm của nhà báo Ngô Bích Phượng, ca sĩ Jessi Phan tâm sự: “Em thật sự xúc động và cảm phục chị ấy, nhìn bề ngoài có vẻ chị rất rụt rẻ, nhút nhát nhưng bên trong con người chị là cả một ý chí mạnh mẽ, tự vượt khó vươn lên và dám nghĩ dám làm, dám ước mơ. Em cũng có niềm đam mê ca hát như chị ấy nên em rất đồng cảm, và chị ấy sẽ là tấm gương để em cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình".

Một số hình ảnh của Jessi Phan và Ngô Bích Phượng cùng các khách mời trong buổi họp báo:




Jessi Phan chụp kỷ niệm với nhà báo Ngô Bích Phượng


Với ca sĩ Nhân Phượng



Từ trái sang: Á khôi Jessi Phan, ca sĩ Nhân Phượng, nhà báo Ngô Bích Phượng và nhà báo Hồng Sơn


Với danh ca hải ngoại Chung Tử Lưu


Tranh thủ ngồi xem các tác phẩm của nhà báo Ngô Bích Phượng tặng
 
HỒNG SƠN

Photo: JOHNNY TRẦN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây