Ca sĩ Lâm Chấn Huy "đột phá" với dân ca

Chủ nhật - 06/11/2016 12:15
Chiều 5/11, tại Cà phê Kasa (Q.10, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo ra mắt album "Lâm Chấn Huy đột phá với dòng nhạc dân ca". Đây được xem là một sự đổi mới, một bước "đột phá' thật sự của ca sĩ 'Sống để hát' - Lâm Chấn Huy.
Ca sĩ Lâm Chấn Huy trong buổi họp báo ra mắt album của mình
Ca sĩ Lâm Chấn Huy trong buổi họp báo ra mắt album của mình
Sở dĩ nói “đột phá với dân ca” là bởi vì, từ trước đến giờ Lâm Chấn Huy chỉ theo dòng nhạc trẻ, nhạc thị trường và đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên trong album lần này Lâm Chấn Huy muốn làm mới mình, muốn trở về với dòng nhạc dân ca mà từ xưa anh đã được nghe trong các câu hò điệu hát ở quê nhà.


Lâm Chấn Huy tên thật là Hoàng Văn Hiệp, sinh 1981 tại Hà Tĩnh. Anh xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Tuy nhiên với chí ham học và cầu tiến, năm 2001 Huy thi đậu vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trong thời gian học anh phải trải qua rất nhiều công việc, đi ca hát nhiều nơi để có tiền trang trải cuộc sống và việc học.

Từ chỗ đi hát để kiếm tiền ăn học, Huy ngày càng đam mê với nghiệp cầm ca và tỏ ra thật sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Năm 2003 Huy chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và sau đó thành công với các ca khúc hit như Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt...


Tính đến nay Lâm Chấn Huy đã phát hành gần 20 album: Xin Người Thứ Tha, Nếu có thể, Đừng quên tình đời, Anh không muốn làm người thứ, Nỗi đau trong tình yêu, Tôi khóc cho em, ai khóc cho tôi, Lỡ yêu, Mưa và nước mắt, Đau tim... Thế mà lại hay, Romeo không thể chết, Anh không níu kéo 1-5, Sống để hát, Remix 2016 - Bay mất người.

Dễ dàng có thể nhận thấy các sản phẩm âm nhạc của Lâm Chấn Huy thuộc dòng nhạc thị trường, ca từ tự nhiên như đời thực, khi thì đau khổ nhức nhối, lúc lại cháy bỏng vì yêu và khóc cũng vì yêu… Thế mạnh của Lâm Chấn Huy là luôn hát hết mình, cháy hết mình trong từng bài hát. Mỗi khi lên sân khấu Lâm Chấn Huy rất máu lửa, anh hát như chưa từng được hát, hát say sưa và hát nhiệt tình. Khán giả yêu cầu bài nào là hát bài đó, cho đến khi không còn được phép hát nữa thì mới thôi. Chính vì thế mà ca sĩ Lâm Chấn Huy luôn mong muốn "Sống để hát", và 3 từ này không chỉ được Lâm Chấn Huy luôn khắc sâu trong tâm trí mình mà anh còn xăm trên cánh tay của mình như là một phương chân sống của anh. 


Ca sĩ "Sống để hát" Lâm Chấn Huy và biên tập Lê Hùng

Lâm Chấn Huy là ca sĩ đi lên bằng chính năng lực của mình, anh có chất giọng khỏe, hát có chất riêng với chất giọng miền Trung khá đặc trưng, cách luyến láy và xử lý bài hát cũng khá tinh tế mà không phải ca sĩ nào cũng làm được.

Lần này, Lâm Chấn Huy quyết làm mới mình khi thực hiện Album Lâm Chấn Huy đột phá Thái Cực Quyền với dòng nhạc dân ca gồm 12 bài dân ca và mang âm hưởng dân ca về miền Trung như Quê tôi Hà Tĩnh (Phan Phúc Thao), Anh yêu em như câu hò ví dặm (Vũ Ngọc Quang), Khúc ruột miền Trung (Lý Hào Nam), Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh (thơ: Đỗ Quý Doãn, nhạc: Trần Hoàn), Về miền quê anh (Đặng Huy Báu), Giận mà thương (Trần Hoàn), Miền Trung quê tôi (Cao Trung), Miền Trung máu chảy ruột mềm (Hà Thái Hoàng), Quê hương (thơ: Đỗ Trung Quân, nhạc: Giáp Văn Thạch), Hà Tĩnh mình thương (An Thuyên), Điệu Ví dặm là em (Quốc Nam). Trong đó có 2 bài quay MV là: Anh yêu em như câu hò ví dặm và Quê tôi Hà Tĩnh.


Lâm Chấn Huy hát bài Quê tôi Hà Tĩnh tại buổi họp báo

Hi vọng với sự “đột phá’ này, với sự trở về với chính những bài dân ca quen thuộc và đậm chất quê hương Hà Tĩnh nói riêng và miền Trung nói chung, Lâm Chấn Huy sẽ càng được đến gần hơn với khán giả, nhất là bà con ở quê nhà. Đó cũng chính là sự trở về với bản ngã, với quê hương mà bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn được như thế, cho dù họ có đi đâu rất xa. Lâm Chấn Huy cũng vậy, dù bay show rất nhiều, đi rất nhiều nhưng mỗi khi có dịp anh đều thích được diễn phục vụ cho cho bà con mình.

Nghe tin quê nhà Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung liên tiếp bị bão lũ, Lâm Chấn Huy không có thời gian kêu gọi quyên góp như các ca sĩ khác đã làm nhưng tối 5/11 vừa rồi, Lâm Chấn Huy và biên tập Lê Hùng, cũng là một đứa con của Hà Tĩnh, cùng với các anh em nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc “Kết nối yêu thương Đồng bào miền Trung” nhằm quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung, cụ thể là hỗ trợ cho các trường học bị hư hỏng nặng ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh vừa trải qua đợt bão lũ lịch sử vừa rồi. 

Một số hình ảnh trong buổi họp báo


Bố của Lâm Chấn Huy từ Hà Tĩnh vào dự họp báo của con trai


2 MC Anh Đào và Thiên Ân giao lưu cùng Lâm Chấn Huy


Đông đảo báo chí, khách mời và các ca sĩ đồng nghiệp đến dự họp báo


Ca sĩ Lâm Chấn Khang (phải) và Hồ Gia Hùng (trái) đến chúc mừng Lâm Chấn Huy


Ca sĩ Lâm Chấn Khang đến chúc mừng đồng nghiệp và hát góp vui một bài dân ca do chính anh viết lời


Các ca sĩ trẻ Như Thủy, Lady Phương Thùy đến chúc mừng Lâm Chấn Huy


Với cựu người mẫu Huỳnh Trang Nhi (chủ nhân quán Kasa) và ca sĩ Trương Lạc Quân


Lâm Chấn Huy với các anh em báo chí, khách mời và đồng nghiệp


Và với các fans hâm mộ
 
HỒNG SƠN

Ảnh: JOHNNY TRẦN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây