SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Diễn viên Lan Phương: "Tôi đã từng cảm thấy rất hoang mang, không biết sẽ đi về đâu"

Đó là một trong những chia sẻ rất chân tình của diễn viên Lan Phương khi làm khách mời đặc biệt trong buổi Talk show “Thất bại của tôi - thành công của bạn” số 8 vừa diễn ra tại Nest AIA, Tầng 2, TTTM Icon 68, Tháp tài chính Bitexco (TP.HCM).
Diễn viên Lan Phương trò chuyện rất cởi mở và vui vẻ trong buổi giao lưu
Được biết đến với tư cách là diễn viên kịch và diễn viên truyền hình khá nổi tiếng của Việt Nam, Lan Phương ngày càng được khán giả chú ý hơn với phóng sự “What make me Happy” - Lan Phương đi tìm hạnh phúc và cô càng được yêu quý khi là một trong những người nổi tiếng “chăm” làm việc thiện.

Hiếm có vị khách mời nào đến với Talkshow của các chương trình do Nest AIA tổ chức lại “xin” được hát vì: “Chốc nữa em nói nhiều, giọng em sẽ khàn sợ hát không được”. Sự chân thật ấy của Lan Phương khiến cho chiếc “bình phong” người nổi tiếng trong showbiz tan biến và mọi người càng cảm thấy cô gần gũi hơn rất nhiều với ca khúc mà cô phải tập luyện gần 1 tuần: Maybe I Love You.


Lan Phương hát trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả
 
Lan Phương hạnh phúc khi được là chính mình
 
Ngày từ khi còn bé, Lan Phương đã tự ý thức được điều mình muốn sau này: Nghệ thuật và từ thiện. Lan Phương yêu nghề và sống với niềm đam mê hết mình, cô luôn tập trung và đầu tư vào từng vai diễn bằng cả con tim và cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, có thể vì chất giọng Bắc của mình, khác biệt của mình nên trong khoảng thời gian đầu của Lan Phương khá là khó khăn khi tìm cho mình một vai diễn mặc dù diễn xuất của Lan Phương khá tốt. "Có những khoảng thời gian, Lan Phương đã cảm thấy rất hoang mang, không biết phải đi về đâu, nhất là sau khi tốt nghiệp ra trường. Bất đắt dĩ Lan Phương phải rẽ sang một hướng tạm thời là nghề múa với tiền lương có khi chỉ được 50 nghìn một show diễn. Và phải mất đến 2 năm sau thì Lan Phương mới tìm cho mình một chỗ đứng trong lòng khán giả với bộ phim Cô gái xấu xí”.




Cô thường hay chia sẻ với các bạn sinh viên khóa sau mới ra trường có sự hoang mang giống mình rằng: “Nếu hoang mang thì cứ nhìn chị, chị phải mất 2 năm để cố gắng. Chỉ cần tin vào chính mình, khả năng của mình và tìm những cơ hội để mình có thể chứng minh được khả năng thì thành công sẽ đến”.

Cho đến bây giờ, Lan Phương vẫn còn tự nhận mình là vẫn còn “ngây ngô trong nghề” và cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi sau bao nhiêu năm làm nghề, Lan Phương vẫn là chính cô và những người xung quanh yêu thương cô vì cô là chính mình.
 
Lan Phương - Hành trình làm đại sứ cộng đồng
 
Tin vào điều gi, điều đó sẽ đến. Từ nhỏ, Lan Phương đã luôn mơ ước và mong muốn được đi ra nước ngoài và nhìn ngắm thế giới. Và cơ hội đầu tiên đến với Lan Phương là chương trình Thiếu nhi 45 nước Châu Á - Thái Bình Dương. Và sau đó, là Tàu Thanh niên Đông Nam Á. Những quan điểm và hết lòng với các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội đã khiến cho Trưởng đại diện Jica - Nhật Bản mời Lan Phương chính thức làm Sứ giả thiện chí của Jica – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, thay mặt Chính phủ Nhật Bản cung cấp vốn ODA tại Việt Nam. 
 
Hạnh phúc đối với Lan Phương đó chính là qua những hoạt động từ thiện, cô đã truyền lửa, truyền động lực để những hoàn cảnh mà Lan Phương giúp đỡ vượt qua được hoàn cảnh, thay đổi cuộc sống và theo đuổi đam mê. Và những thành công đó lại truyền lửa ngược lại cho chính bản thân Lan Phương.


Lan Phương và các thành viên trong nhóm Hành trình đỏ

Lan Phương chia sẻ, gần đây cô có tham gia vào hoạt động thiền và hoạt động này giúp cô cảm thấy an bình trong tâm hồn. Cơ duyên đến với thiền của Lan Phương khi cô có cơ hội được sang Nhật Bản và tự mình trải nghiệm nó. “Khi mình tĩnh lặng và lắng nghe những âm thanh đẹp nhất, Lan Phương có cảm giác như mình tìm lại được chính mình. Chính thiền đã mang lại sự điềm tĩnh cho Lan Phương”.
 
Có lẽ ít ai biết Lan Phương là một cô gái đặc biệt, cô mang trong mình một nhóm máu Rh - có thể cho đi nhưng lại kén nhận lại. Và duyên đến với vai trò là đại sứ của Hành trình đỏ - một trong những tổ chức hiến máu lớn nhất cả nước. Lan Phương vô tư chia sẻ: “Em rất thích hiến máu, có nhiều cách cứu người nhưng hiến máu là cách đơn giản nhất và không phải tốn bất kì công sức nào, chỉ việc đến bệnh viện và nằm cho người ta lấy máu, và thế là mình đã cứu được một người”.
 
Có lẽ  với sự vô tư, hồn nhiên và chân thật từ Lan Phương, ước mơ, niềm tin to lớn, tình yêu thương cộng đồng quá lớn so với hình hài bé nhỏ của cô khiến cho nhiều người có cái nhìn khác về một diễn viên. Học từ quá khứ, sống ở hiện tại, biết mình muốn gì và làm gì, giữ và mở rộng mối quan hệ, luôn ước mơ, luôn tin vào chính mình và hết mình với niềm đam mê là những điều mà Lan Phương muốn gửi gắm đến tất cả các bạn trẻ ngày nay.


Toàn cảnh buổi Talkshow tại Nest AIA, Tầng 2, TTTM Icon 68, Tháp tài chính Bitexco


Lan Phương chụp hình lưu niệm với BTC và các khách mời, khán giả trong buổi giao lưu

Nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Friday Network được “nest by AIA” tổ chức định kỳ vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi tháng, buổi trò chuyện dưới hình thức talkshow mang tên “Thất bại của tôi - Thành công của bạn” được dẫn dắt bởi nhà báo Đỗ Hương và một bạn dẫn khách mời luân phiên thay đổi. Cùng trò chuyện với hai người dẫn chương trình sẽ là một nhân vật khách mời đặc biệt có liên quan đến những vấn đề hấp dẫn đang được dư luận quan tâm. Chương trình được thực hiện luân phiên tại “nest by AIA” HCM và “nest by AIA” Hà Nội.

Đây là một sân chơi văn hóa định kỳ nhằm chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trên con đường đi đến thành công, những cơ hội và trải nghiệm trên hành trình tạo nên chỗ đứng trong xã hội; giúp cộng đồng nhìn rõ sự phấn đấu và thấu hiểu những góc khuất sâu bên trong mỗi “nhân vật” mà họ chưa có dịp giải bày… Thông qua việc mở ra chuỗi sự kiện này, “nest by AIA” mong muốn đến đến cho người tham dự rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân, biết cảm thông và có ý thức sống ngày một tốt đẹp hơn, văn minh hơn.


SGGT


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây