SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Bộ ảnh: Khoảnh khắc 30/4 dưới mắt một thường dân Sài Gòn

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nhiều khoảnh khắc được lưu giữ qua những bức ảnh của các ký giả và nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế đã được công bố. Tuy nhiên vẫn còn nhiều góc ảnh khác rất sinh động và chân thật. Đó là những bức ảnh của các tay máy không chuyên thực hiện và chưa từng được công bố.
Bộ ảnh: Khoảnh khắc 30/4 dưới mắt một thường dân Sài Gòn
Ngày 30/4/1975, chàng trai Nguyễn Đạt tròn 19 tuổi, với chiếc máy Nikon FTN và Leica M3, đã ghi được những khoảnh khắc quý giá trên đường phố Sài Gòn khi bộ đội tiến vào giải phóng thành phố. 
Ông Đạt kể lại: 10 giờ sáng ngày 30/4/1975, lúc đó tôi đang ngồi trong nhà tại 399 đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM) thì thấy xôn xao trước cửa. Tôi liền lái xe hơi đi qua các địa danh Thủ Đức, Hàng Xanh, Thị Nghè, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Tân Bình... để ghi lại những khoảnh khắc quý giá về Sài Gòn ngày hôm ấy.
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-1
9 giờ sáng ngày 30/4/1975
Quân lính dù đóng tại Hóc Môn kéo chạy về hướng trung tâm thành phố Sài Gòn
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-2
9 giờ sáng ngày 30/4/1975
Lính dù từ trại Hoàng Hoa Thám-Tân Bình bỏ chạy về hướng trung tâm Sài Gòn
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-3
Khoảng 10h sáng ngày 30/4/1975. Quân Giải phóng từ hướng Hóc Môn tiến vào trung tâm thành phố Sài Gòn đang đi ngang qua đường Trương Minh Giảng (Lê Văn Sỹ) quận 3
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-4
Khoảng 11 giờ ngày 30/4/1975
Biệt động xuất hiện đồng loạt, quần áo như người dân Sai Gòn những trang bị súng AK và P64 
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-5
 Khoảng 11 giờ ngày 30/4/1975, trên đường Trương Minh Giảng (Lê Văn Sỹ)
Quân giải Phóng hướng từ Củ Chi tiến vào trung tâm thành phố
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-6
Khoảng 11 giờ ngày 30/4/1975
Bộ đội tiến vào trung tâm Sài Gòn đi từ hướng Miền Tây qua đường Trương Minh Giảng nay là Lê Văn Sỹ, quận 3 
 
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-7
Hai anh lính VNCH  trông rất mệt mỏi cởi bỏ quân phục đang ở trần đi trên phố
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-8
Phút thư giãn khi đã làm chủ tình hình.lúc khoảng 12 giời ngày 30/4/1975.
 tại cuối đường Yên Đổ (Lý Chính Thắng) và Hai Bà Trưng 
 
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-9
Người lính VNCN trên tay vẫn con cầm vũ khí bước đi không định hướng dưới ánh mắt lo ngại của người dân Sài Gòn  
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-10
Khoảng 14 giờ ngày 30/4/1975, trước dinh Độc Lập
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-12
Bộ đội hành quân qua ngã tư Hàng Xanh  
Trong ngày 30/4/1975 ông Nguyễn Đạt đã ghi lại được 72 kiểu phim, phần lớn ảnh bị hỏng, hiện bộ ảnh chỉ còn hơn 30 tấm. Một số ảnh trong album đã được Bộ Quốc Phòng và TTXVN lưu trữ. 
 khoanh-khac-30-4-hinh-anh-11
Ông Nguyễn Đạt đang kể lại những ký ức 30/4 
 Nguyện vọng của ông Nguyễn Đạt là được gặp mặt lại những nhân vật xuất hiện trong bộ ảnh của mình, xem cuộc sống của họ thay đổi ra sao. “Nếu gặp được, chắc chắn tôi sẽ tặng họ những hình ảnh một thời quá khứ hào hùng mà họ đã trực tiếp tham gia như một chứng nhân lịch sử".

TIỂU VŨ (Một Thế Giới)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây