SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Ca sĩ Lady Phương Thùy: "Trở về trường cũ bao giờ cũng vui và đong đầy kỷ niệm"

Mặc dù đang rất bận rộn chuẩn bị cho ra mắt album 'Mưa Tình' nhưng ca sĩ Lady Phương Thùy vẫn tranh thủ thời gian về tham gia và hát mừng 20 năm thành lập trường cũ của mình, đó là Trường THPT Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Bao ký ức của một thời cắp sách đến trường lại ùa về cùng với những kỷ niệm đong đầy mà Phương Thùy không bao giờ quên.
Ca sĩ Lady Phương Thùy hát mừng 20 năm thành lập trường cũ của mình - Trường Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp
Trong bộ áo dài xinh xắn và đầy tự hào, Lady Phương Thùy tỏ ra rất hạnh phúc và xúc động khi gặp lại những thầy cô kính yêu của mình, trở lại lớp học ngày xưa đã gắn bó với Phương Thùy suốt 3 năm trung học. Phương Thùy cho biết: "Trường THPT Phạm Ngũ Lão là ngôi trường chắp cách ước mơ cho những hoài bão đang chớm nở của những mần non tương lai. Cũng như cái tên Phạm Ngũ Lão - ông là một người bất khuất, kiên cường bảo vệ bờ cõi non sông đất nước, một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, hiên ngang. Không chỉ thế, ông còn để lại cho con cháu tiếp nối những bài thơ văn về lòng yêu nước đầy dũng khí. Và "Kỷ Cương - Tình Thương - Trách Nhiệm" chính là tiêu chí hàng đầu của cô hiệu trưởng Lê Thị Thanh Nguyệt trong việc dạy học trò của Trường Phạm Ngũ Lão hơn 20 năm qua...".




* Cảm giác của Lady Phương Thùy ra sao khi trở lại vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Phạm Ngũ Lão?

- LADY PHƯƠNG THÙY: Biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã và từng thành công khi rời xa chiếc ghế nhà trường. Nhưng với em, dù bây giờ đã là một ca sĩ nhưng Lady cảm thấy vẫn rất nhỏ bé, bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về khi trở lại nơi đây. Mỗi lần có dịp được về lại mái trường xưa, trong em bao giờ cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động và đong đầy kỷ niệm.







* Lady Phương Thùy nhớ kỷ niệm nào nhất và điều gì khiến Lady nhớ mãi về ngôi trường này?
 
- Ngôi trường của em lạ lắm, không có những hàng phượng vĩ, không có khuôn viên thật rộng để chúng em chơi các trò chơi dân gian hay rượt đuổi nhau. Nhưng Trường Phạm Ngũ Lão lại có một tình yêu bao la che chở của những người cha, người mẹ thứ 2 của em, đó là thầy cô. Ngôi trường nho nhỏ nhưng ấm áp tình thương. Lady còn nhớ ngày xưa lúc còn học, lúc đó em là cô bé chuyên gia đi học trễ, cứ bác bảo vệ đánh trống tùng tùng các bạn vào xếp hàng hết là y như rằng em mới lon ton đi vào trường. Cứ lúc nào cuối tuần sinh hoạt lớn cũng bị phạt phải ở lại trực nhật quét lớp, lau phòng học miết luôn.

 



Có một kỷ niệm mà em không bao giờ quên được, đó là cứ giờ học Toán là em lại ngủ gục. Không biết tại sao cứ giờ Toàn lại buồn ngủ, chắc tại các con số không nhìn em (cười) nên nhắm mắt hồi nào em không hay, mà vừa nhắm mắt thì thầy mời lên bảng. Thế là thôi rồi, hôm đó em tự hiểu thân phận mình luôn.

* Vậy là Lady sợ nhất môn Toán, hay môn học nào khác? Còn môn nào Lady yêu thích nhất? Có khi nào bị điểm 0 chưa?

- Dạ... Môn Toán là em sợ nhất và tất nhiên điểm 0 cũng là môn Toán luôn đó! Còn môn học yêu thích của em chính là môn Văn. Em thích lắm, em còn nhớ cô dạy Văn của em là cô Tâm, một giáo viên tận tâm và hết lòng yêu thương học trò và cô giảng Văn cực kỳ hay.



* Ngoài cô giáo dạy Văn, Lady còn ấn tượng với thầy cô nào khác không?

- Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Phúc em yêu mến thầy lắm, thầy cực kì yêu thương học trò và điều dễ thương nhất ở thầy là mỗi lần đọc diễn văn xúc động thầy lại mít ướt (cười).

* Năm nay cảm xúc của Lady thế nào khi cùng các em học sinh tham gia tiết muc văn nghệ kỷ niệm 20 thành lập trường?

- Dạ em biểu diễn 2 bài rất ý nghĩa: Thương ca tiếng Việt (của nhạc sĩ
 Đức Trí) song ca cùng bé Bảo Ngọc và bài Sống như những đó hoa (NS Tạ Quang Thắng). Như em đã nói là ký ức cứ ùa về nhất là khi em đứng trên sân khấu hát, nhớ ngày xưa cũng nằm trong đội văn nghệ của trường và cũng thường lên hát những dịp lễ như thế này.
 

Và khi Lady nhìn ngắm lại các thầy cô của mình, ôi nếp nhăn nhiều quá. Sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô làm cho Lady cảm thấy chạnh lòng. Nhưng em lại rất vui vì thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi khi thầy cô vui mừng thấy chúng em bước về trường thăm thầy cô. Khóe mắt em cay khi cô hiệu trưởng ngày nào nay đã hơn 70 tuổi bước gần đến và hai cô trò ôm nhau thật chặt và nước mặt cứ rưng rưng. Một cảm giác thiêng liêng và cứ mong cô khỏe mãi cùng thời gian như một bóng cây cổ thụ thật lớn che chở cho những mần non tương lai kế thừa tại ngôi trường thân yêu này.

* Sắp tới Lady Phương Thùy sẽ có những dự án gì mới hay là những sản phẩm âm nhạc gì gắng liền với ngôi trường của mình?

- E có một dự án nho nhỏ và đã ấp ủ khá lâu muốn thực hiện cho riêng mình. Sắp đến vào ngày 14/5 em sẽ có một đêm nhạc ra mắt CD mang tên Mưa Tình được tổ chức tại Sân Khấu Tầng 17 Tòa nhà Phúc Yên 31 - 33 Phan Huy Ích, Q.Tân Bình. Rất mong quí khán giả và bạn bè sẽ đén ủng hộ em.

 


 
* Tại sao Lady lại lấy tên CD là Mưa Tình?

- Vì trong CD có 9 bài hát và cả 9 bài đều liên quan đến Mưa. Hầu hết các bài hát em thể hiện trong CD đều là chuyện tình buồn lãng mạn, da diết chờ đợi và hụt hẫn với chuyện tình buồn. Em muốn dẫn người nghe đến sự nhẹ nhàng trong tình yêu rồi chuyển sang cháy bỏng đến lúc cao trào rồi lại trở về với tình yêu bồng bềnh lãng mạn một cách tha thiết nhất. Đó là những cung bậc cảm xúc mà em muốn truyền tải tâm tình của mình bằng giọng hát gửi đến khán giả gần xa. Vì với em tình yêu là một liều thuốc hữu hạn có thể cho ta cảm xúc khóc cười vỡ òa, nhưng ai lãng quên với tình yêu là sẽ rất có lỗi với chính cảm xúc của mình.





Còn về trường cũ tất nhiên em sẽ có 1 sản phẩm với ngôi trường thân yêu của mình. Nhưng cho phép em giữ bí mật nha. Em sẽ trình làng các khán giả học trò của em trong một ngày gần nhất. Nhân đây Lady xin cám ơn quý đọc giả đã quan tâm đến những tâm tình của em. Xin chúc tât cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
* Cám ơn những chia sẻ vừa rồi và chúc em sẽ thành công với những dự án sắp tới của mình.
 
HỒNG SƠN thực hiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây