SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Nguyễn Minh Anh nhắn vui Phương Mỹ Chi đừng thấy trăng quên đèn

“Sự hi sinh và tận tâm của cô Út không gì có thể bù đắp được...Tôi thấm thía câu nói của ca sĩ Đình Văn là bậc đàn anh đi trước : “Khi ta ngồi dưới ánh trăng đẹp ta thường quên ngày xưa đã từng ngồi dưới ánh đèn...Mà nhờ ánh đèn đó ta mới có được ngày hôm nay...Mong rằng, trong sâu thẳm con tim, hình ảnh thân thương của cô Út vẫn còn mãi trong lòng Phương Mỹ Chi, của ánh đèn ngày xưa ấy...” - Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nhắn nhủ đầy ngụ ý!
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và cô Út Phương Quê Như trong phòng thu

“CÓ TRĂNG ĐỪNG QUÊN ĐÈN”

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh

* Thưa ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, anh có thể cho biết mối quan hệ giữa anh và cô Út Phương Quế Như như thế nào?

- Tôi và Phương Quế Như biết nhau từ rất lâu rồi, bắt đầu từ khi cô Út tham gia một cuộc thi hát mà tôi làm giám khảo. Có thể nói, hình ảnh một cô gái khiếm thị khi bước lên sân khấu phải có người dìu từng bước làm tôi cảm thương và càng thương mến hơn khi nghe cô Út nhẹ nhàng cất lên tiếng hát ngọt ngào của mình với làn điệu dân ca nồng nàn làm say đắm cả khán phòng hôm đó. Dù sức khỏe rất yếu, khi thể hiện xong phần thi của mình, cô Út gần như kiệt sức không thề đứng vững. Sau đó, khi lên nhận giải 3 trong đêm thi, tôi nhớ lúc đó Phương Mỹ Chi cũng có mặt để cổ vũ và ủng hộ cho cô Út. Từ đó, mỗi lần làm những chương trình từ thiện, tôi đều mời cô Út tham gia.

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và cô Út Phương Quế Như

* Ca khúc “Nỗi lòng Cô Út” anh viết tặng riêng cho cô Út khi nào. Lúc nhận được bài hát, cô Út đã phản ứng ra sao?

- Bài hát tôi viết tặng cô Út khoảng thời gian gần đây, sau khi nghe cô Út tâm sự và khóc rất nhiều mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình. Tôi  đồng cảm và phần nào hiểu được nỗi đau của một người từng đem cả tâm huyết, tình thương yêu dìu dắt cháu mình lên đỉnh của vinh quang của một cuộc thi. Nếu không phài là tình thân máu mủ, ruột thịt chắc có lẽ cháu cô đã không có đươc ngày hôm nay. Sự hy sinh và tận tâm của cô Út không gì có thể bù đắp được...Tôi thấm thía câu nói của ca sĩ Đình Văn là bậc đàn anh đi trước : “Khi ta ngồi dưới ánh trăng đẹp ta thường quên ngày xưa đã từng ngồi dưới ánh đèn...Mà nhờ ánh đèn đó ta mới có được ngày hôm nay...Mong rằng, trong sâu thẳm con tim, hình ảnh thân thương của cô Út vẫn còn mãi trong lòng Phương Mỹ Chi, của ánh đèn ngày xưa ấy...

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và cô Út Phương Quế Như cùng các cộng sự trong phòng thu

Sau khi bài hát viết xong, nghe tôi hát cô Út vô cùng xúc động và muốn thâu ngay bài hát này. Tất cả những gì cô Út muốn nói, muốn tâm sự sẻ chia đều đã được gửi gắm trọn vẹn qua từng lời trong bài hát “Nỗi lòng cô Út”.

 Cô Út Phương Quế Như đã khóc rất nhiều khi thu âm ca khúc 'Nỗi lòng cô Út' mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh viết riêng cho mình

* Được biết anh là một nghệ sĩ đa phong cách, có thề viết và hát nhiều thể loại nhạc. Đặc biệt, anh hay hướng tới những câu chuyện thời sự nóng hổi để viết những bài hát xoay quanh câu chuyện đó như “ Không tiền cạp đất mà ăn” anh lấy cảm hứng từ một câu nói nổi tiếng của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và làm một bộ phim ca nhạc hài về nó khá thành công với hai tập phim mà tới thời điểm này, trên kênh Yotobe gần 15 triệu lượt xem, anh có thể nói gì về điều này?

- Tôi là một nghệ sĩ nên cảm xúc và sự nhìn nhận mỗi sự việc với tôi đều có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuât. Tôi còn là một người viết nhạc nên tôi sẽ chuyển tải được những câu chuyện đời thường thành những ca khúc trọn vẹn. Thay vì phải bày tỏ bằng lời nói thì tôi thể hiện và bày tỏ bằng âm nhạc, chắc chắn là câu chuyên của tôi sẽ giữ lại trong lòng mọi người được lâu hơn qua những giai điệu âm nhạc. Sắp tới đây, tôi sẽ có một bài hát nói về chuyện cô Hoa hậu bị tố gạt tiền của Đại Gia... Còn về bài hát” Nỗi lòng cô Út”, tôi viết dành tặng cho cô Út là cả quá trình mà tôi đã từng chứng kiến cảnh ngộ thương tâm của cô, một người mù lòa sống trong cảnh tối tăm nhưng tâm hồn luôn sáng với niềm đam mê ca hát của mình. Tôi trân trọng và viết bài hát về cuộc đời cô cũng một phần nói lên tâm sự và nỗi niềm của cô Út. Mong sao bài hát sẽ được mọi người đồng cảm, đón nhận và cô Út được cống hiến lời ca tiếng hát của mình nhiều hơn cho khán giả cuộc sống của cô Út ít nhiều sẽ được cải thiện hơn nếu cô được mời đi hát thường xuyên.

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh có thề viết và hát nhiều thể loại nhạc

CHÍNH THỨC HỦY BỎ HÌNH ẢNH VÀ TIẾNG HÁT PHƯƠNG MỸ CHI TRONG DỰ ÁN TỔ NGHIỆP

* Qua câu chuyện này, anh có muốn nhắn nhủ gì đến các bạn trẻ và riêng Phương Mỹ Chi vì được biết, anh cũng có viết riêng một bài hát dành cho Phương Mỹ Chi mang tên “Nghĩa Mẹ tình Cha”?

- Bài hát Nghĩa Mẹ tình Cha tôi viết độc quyền cho Phương Mỹ Chi cách đây hơn 2 năm và tới thời điểm này đã hết thởi hạn mà vẫn chưa thấy phía Phương Mỹ Chi phát hành, tiêu chí của tôi là làm một người nghệ sĩ phải biết khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới và tuyệt đối không được vô ơn với những người đi trước đã dìu dắt mình, huống chi cô Út là một người khiếm thị, sức khỏe yếu và đáng thương như vậy. Hiện tại, tôi còn một dự án âm nhạc rất lớn - một ca khúc viết về Tổ Nghiệp sân khâu, đây là bài hát đầu tiên được viết để dành tri ân Tổ Nghiệp được hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia thu âm và quay hình, trong đó có Phương Mỹ Chi. Hôm nay, tôi chính thức hủy bỏ hình ảnh cũng như tiếng hát của Phuong Mỹ Chi trong dự án bài hát này, vì ca khúc này chỉ dành cho những nghệ sĩ đã sống và từng ăn cơm Tổ Nghiệp, biết tôn sư trọng đạo và sống thành tâm một lòng hướng về Nghiệp Tổ.

* Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!

(Theo SÀN DIỄN 24H)

Ca khúc Nỗi lòng cô Út


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây