SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Trịnh Hương - Ngọc Minh Nguyên: Mối duyên thơ - nhạc kỳ lạ

Là một câu chuyện rất thật, rất dài... của hai kẻ đồng điệu thơ - nhạc gặp nhau trong thế giới mạng. Từ lúc gặp nhau trên Facebook, cả hai dường như chỉ nhắn tin nói chuyện và làm việc với nhau qua messenger, chưa một lần gặp nhau và nói chuyện ngoài đời. Và lần đầu tiên nhà thơ Trịnh Hương gặp NS Ngọc Minh Nguyên cũng là lúc anh đã vĩnh viễn ra đi…
Album 'Những khoảnh khắc không lời' gồm 1 CD và 1 tập thơ - nhạc của Trịnh Hương và Ngọc Minh Nguyên
Gặp nhau lần đầu và cũng là lần cuối…

Nhà thơ Trịnh Hương kể: Tôi và Black (nickname của NS Ngọc Minh Nguyên - đồng tác giả của album Những khoảnh khắc không lời sắp ra mắt ngày 7/10 tới) chưa một lần gặp mặt cho đến khi nhận tin anh đột ngột mất, tôi lao đến bệnh viện nơi trái tim đau đớn của anh vừa ngừng đập, lần đầu và cũng là lần sau cuối gặp anh! Và thế là tôi vẫn chưa nói được lời nào cùng anh, chỉ biết nhìn anh và rơi nước mắt…



Black - nickname của nhạc sĩ Ngọc Minh Nguyên lúc sinh thời

Giờ đây, cho đến tận lúc này khi ngồi nhắc lại những kỷ niệm về Black, tôi vẫn còn nguyên vẹn niềm xúc động về sự ra đi đột ngột của anh. Kết bạn Facebook từ rất lâu nhưng chúng tôi hầu như rất ít tương tác trên các status. Cho đến một ngày khi tôi đăng bài thơ tựa đề "CẠN...", anh đọc được và nhắn tin messenger cho tôi, anh nói muốn phổ nhạc bài “CẠN…”, hỏi tôi có đồng ý hay không. Tôi đồng ý để anh phổ nhạc bài thơ này, nhưng anh nói tôi "bài thơ sao thấy như hụt cảm xúc, H có thể viết thêm cho anh một khổ nữa không"?


Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên và giật mình vì thực ra khi tôi viết bài thơ này 4 khổ nhưng khi tôi đăng chỉ có 3 khổ, còn khổ cuối tôi giấu đi không đăng, vì những lý do riêng, vậy mà không hiểu sao anh cảm ra... Và sau đó tôi đã gửi thêm khổ thơ cuối cho anh!

Một mối duyên thơ - nhạc kỳ lạ

Cái cách mà anh cảm và đến với thơ tôi rất đặc biệt khiến tôi rất xúc động. Sau bài “CẠN…”, Black và tôi hay nhắn tin nói chuyện với nhau về thơ nhạc, nhưng cũng chỉ qua messenger. Và cũng sau đó anh lặng lẽ vào trang Facebook của tôi mang hết bài thơ này đến bài thơ kia về phổ nhưng không đăng mà gửi qua messenger tặng tôi.

Phần vì cảm động Black cảm mến thơ mình, phần nghe anh tâm sự về hoàn cảnh và bệnh tật, tôi biết anh rất mong ước ra được một album với 10 ca khúc phổ thơ tôi nên tôi có ý muốn giúp anh ấy đạt được mong ước của mình bằng cách lo chi phí để anh hoàn thiện các ca khúc.





Nhưng vì Black rất kỹ trong việc phối nhạc và chọn ca sĩ thể hiện, nên công đoạn hoàn thiện album bị kéo dài… Và album chưa kịp hoàn thành thì bệnh tật đã bất ngờ mang anh ấy đi xa khi ước mơ còn dang dở. Tôi cũng chết lặng khi biết tin này và chỉ biết khóc thương cho anh ấy ra đi quá sớm, quá đột ngột khiến tôi và mọi người đều bất ngờ và tiếc nuối…

Tôi và Black chỉ từ đồng điệu con chữ nốt nhạc mà trở nên tri âm tri kỷ, từ hay nhắn tin chia sẻ nỗi niềm mà cảm hiểu thấu nhau chứ chưa hề gặp nhau. Cho đến khi nghe tin ảnh mất đột ngột tôi chạy đến gặp ảnh lần đầu cũng là lần sau cuối. Quá đau đớn vì thương xót cho anh ấy chưa làm đuọc điều mình mong ước nên tôi quyết tâm hoàn thiện album Những khoảnh khắc không lời cho thỏa tâm nguyện của anh, cũng như một nén tâm nhang cho một tri kỷ của hồn thơ tôi.





Album nhạc và Tập thơ - nhạc 'Những khoảnh khắc không lời' do chính con gái của nhạc sĩ Ngọc Minh Nguyên là Cécilia Hoàng thiết kế

Và khi hoàn thiện album này (theo phần biên tập mà anh đã để lại), tôi mới thấy những ca khúc anh phổ thơ của tôi quá hay, anh gieo giai điệu cho những bài thơ của tôi quá tuyệt vời. Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được hết những cái hay, cái tinh tế của những tác phẩm chung của tôi và anh, tiếc là đã quá muộn, anh đã không còn để chia sẻ niềm vui chung này với tôi.

Và cũng từ những cảm xúc rất thật này, tôi nung nấu ý muốn chia sẻ sự tuyệt cảm những nốt nhạc của anh qua những vần thơ của tôi đến với tình thân bạn bè gần xa.

Khi sống Black chìm nghỉm do bệnh tật và mặc cảm hoàn cảnh. Nay tôi muốn những giai điệu, những nhạc khúc của Black - tức nhạc sĩ Ngọc Minh Nguyên không bị khuất lấp theo anh. Đó là lý do tôi tổ chức đêm nhạc đặc biệt này…




Đêm nhạc ra mắt Album “Những khoảnh khắc không lời” sẽ diễn ra vào lúc 20g tối thứ bảy 7/10/2017, tại hội trường Thông Tấn Xã Việt Nam (116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM), với sự tham gia của các ca sĩ: Hà Vân, Triệu Lộc, Hà Thanh Trúc, Sao Mai, Trần Thái Hòa, Chiêu Quân, Duy Minh, Giang Thuyên, MC Nguyễn Cường, Vũ đoàn Ngọc Việt…


Ca sĩ Hà Vân



Ca sĩ Triệu Lộc


Ca sĩ Sao Mai


Ca sĩ Trần Ngọc Hòa


Ca sĩ Hà Thanh Trúc

HỒNG SƠN ghi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây