SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Ca sĩ Trường Lê - Từ anh chàng bán kẹo kéo đến ông Vua trong phim ca nhạc 'Hoa trinh nữ'

Mấy năm gần đây, có một số chàng trai bán kẹo kéo bỗng đổi đời trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhờ các cuộc thi hay các bầu show phát hiện giọng hát đặc biệt của họ. Ca sĩ Trường Lê là một trường hợp như thế.
Ca sĩ Trường Lê trong phim ca nhạc 'Hoa trinh nữ'
Ca sĩ Trường Lê tên thật là Đào Quang Thường. Sở dĩ có nghệ danh Trường Lê vì anh thần tượng 2 ca sĩ hải ngoại Trường Vũ và Quang Lê và có thể hát rất giống giọng hát của cả 2 ca sĩ này.

Chính nhờ khả năng đặc biệt đó cùng giọng hát khá ngọt ngào của mình mà trong một lần đi hát... để bán kẹo kéo ở một quán nhậu, anh may mắn gặp được bầu show Minh Dũng. Thấy chàng trai bán kẹo kéo hát hay quá và có gương mặt cũng giống giống Quang Lê, nên ông bầu Minh Dũng đã gọi lại nói chuyện và thế là chàng trai bán kẹo kéo quê Thái Bình trở thành ca sĩ của Đoàn ca nhạc Duy Ngọc - Minh Dũng từ đó. Nghệ danh Trường Lê cũng chính do ông bầu Minh Dũng đặt cho.

Từ sau đêm định mệnh đó, ca sĩ Trường Lê bắt đầu theo các ông bầu Duy Ngọc - Minh Dũng đi diễn khắp nơi ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh để thỏa niềm đam mê ca hát từ nhỏ của mình. Nhiều khi nhớ lại, Trường Lê cũng không thể ngờ mình lại may mắn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp như ngày hôm nay. 



Thực ra, Trường Lê không phải một tay bán kẹo kéo chuyên nghiệp. Vì sau khi tốt nghiệp THPT, anh từ Thái Bình vào Nam Định học Trường CĐ Công nghiệp - 1 chi nhánh của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại đây. Năm cuối cùng Trường Lê mới vào Sài Gòn học tại cơ sở ĐH Công nghiệp 4 (Q.Gò Vấp). Để có tiền ăn học vì không muốn thêm gánh nặng cho gia đình, Trường Lê đã xin vào làm phục vụ cho một quán nhậu gần đó.

Làm được vài tháng do thấy Trường Lê có giọng hát khá hay nên ông chủ quán rủ đi hát ở các quán nhậu khác kiếm thêm tiền. "Thích hát nên Trường Lê nhận lời nhưng cũng chưa hình dung là sẽ đi hát thế nào? Ông chủ bảo sẽ có người chở mày đi, tới các quán mày cứ việc hát những bài mày yêu thích, còn việc kiếm tiền có người khác lo. Sau đó Trường Lê mới biết là đi hát để bán kẹo kéo, lúc đầu thấy cũng ngại lắm, nhưng sau thấy cũng vui vui và cũng kiếm được tiền, lại có thể hát để thỏa niềm đam mê. Thế là đêm đêm có người đến chở Trường Lê cùng với thùng loa đi hát dạo ở các quán nhậu. Và Trường Lê cũng không ngờ cái nghề bán kẹo kéo ấy lại đem lại may mắn cho mình và giờ thì ước mơ trở thành ca sĩ của Trường Lê đã trở thành hiện thực", Trường Lê nhớ lại.

Tuy nhiên khi đi hát chuyên nghiệp thì Trường Lê mới thắm thía sự nhọc nhằn của cái nghề ca hát này, bởi đó không phải là con đường trãi hoa hồng và lúc nào cũng hào nhoáng như mọi người thường nghĩ. Vì nghề nào cũng có những chông gai, những khó khăn của nó. Hát hay là một chuyện nhưng thời buổi này nếu không có điều kiện thì cũng khó mà thành công. 

Theo đoàn hát được hơn 1 năm thì tình hình sân khấu bắt đầu ảm đạm, khó khăn vì các chương trình ca nhạc tạp kỹ bắt đầu xuống dốc, không còn khán giả như trước nữa. Cho nên với một ca sĩ chưa tên tuổi như Trường Lê dĩ nhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn, chính vì thế mà dù rất đam mê ca hát nhưng Trường Lê cũng phải tạm gác giấc mơ ca sĩ của mình để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Đi làm một thời gian, niềm đam mê ca hát vẫn chưa nguôi trong lòng của Trường Lê. Và khi đã tích lũy được ít tiền, Trường Lê bắt đầu đi hát trở lại khoảng 2 năm nay và anh cũng đã cho ra mắt một số CD phát hành trên cộng đồng mạng để giới thiệu giọng hát của mình. Từ đó giọng hát của Trường Lê cũng được nhiều người biết đến hơn và anh cũng đi hát nhiều hơn.



Trước đây thì Trường Lê hát cả 2 giọng Trường Vũ và Quang Lê, nhưng dần dà do nghe và yêu thích nhạc Quang Lê nhiều hơn nên Trường Lê bây giờ có giọng hát ngọt như Quang Lê, lại có gương mặt bầu bĩnh khá giống Quang Lê nên nhiều người gọi anh là hậu duệ, là giọng hát tiếp nối của ca sĩ Quang Lê.

Và cũng từ khi đi hát trở lại, Trường Lê ấp ủ sẽ thực hiện một phim ca nhạc để tặng cho tất cả mọi người, cho những ai đã ủng hộ và yêu mến giọng hát của anh trong suốt thời gian qua. Mãi đến giữa năm nay thì anh mới có đủ điều kiện để thực hiện phim ca nhạc đó với sự hỗ trợ của đạo diễn Lê Quốc Nam.

Sau mấy tháng chuẩn bị cả về hòa âm phối khí và thu đi thu lại nhiều lần, rồi cùng đạo diễn Lê Quốc Nam chọn bối cảnh cùng các diễn viên tham gia, cuối cùng phim ca nhạc Hoa trinh nữ của ca sĩ Trường Lê cũng đã hoàn thành và mới chính thức ra mắt khá giả trên Kênh Pops Music.

Phim ca nhạc Hoa trinh nữ có bối cảnh nửa cổ trang, nửa hiện đại nên bối cảnh chính được quay ở Khu du lịch sinh thái Ngọc Xương (Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu) và một số cảnh quay khác tại vùng duyên hải này.



Đạo diễn Lê Quốc Nam (phải) đang chỉ đạo diễn xuất cho Trường Lê

Câu chuyện về chàng trai quê si mê một cô gái đến nỗi nằm mơ thấy mình là một ông Vua và cứu mỹ nhân khỏi bọn thảo khấu rồi đem nàng về làm hoàng hậu trở nên khá thú vị và hài hước qua thủ pháp dàn dựng của đạo diễn Lê Quốc Nam. Đặc biệt là sự duyên dáng của "cây cười" Xuân Nghị trong vai Thái giám cùng nữ diễn viên xinh đẹp Sao Mai trong vai cô gái trẻ và hoàng hậu... cùng nhiều diễn viên khác nữa.

Với những nỗ lực không ngừng từ một cậu sinh viên bán kẹo kéo kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp theo đuổi dòng nhạc bolero, Trường Lê đã cho khán giả thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê của mình, dù đã có những lúc tưởng chừng như từ bỏ, nhưng rồi vẫn còn đam mê thì vẫn hát. Hãy cũng theo dõi và ủng hộ cho chàng ca sĩ đầy nghị lực này viết tiếp ước mơ của mình quý vị nhé!

Sau đây là một số hình ảnh trong phim ca nhạc Hoa trinh nữ.



Hai diễn viên Xuân Nghị và Sao Mai












 
HỒNG SƠN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây