Ra mắt sân khấu “Ngôi nhà tuổi thơ”: Thành công & triển vọng

Thứ hai - 15/10/2012 03:54
Khi MC Trúc Thy (cũng là đạo diễn, biên tập, dàn dựng và là diễn viên chính của sân khấu “Ngôi nhà tuổi thơ”) gửi lời chào tạm biệt đến các em thiếu nhi để kết thúc buổi diễn, hàng trăm em nhỏ vẫn cố nán lại trên sân khấu, nhảy múa reo hò trong phấn khích, còn trên gương mặt các phụ huynh đều toát lên vẻ hài lòng. Hình ảnh đó đủ cho thấy sự thành công của suất diễn đầu tiên chương trình thiếu nhi “Ngôi nhà tuổi thơ” (vừa ra mắt sáng 14/10/2012 tại rạp Đại Đồng, TP.HCM).
MC Trúc Thy hóa thân vào cô Tiên mộng mơ - Ảnh: Tiểu Vũ
MC Trúc Thy hóa thân vào cô Tiên mộng mơ - Ảnh: Tiểu Vũ
Chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ, nhưng chương trình “Ngôi nhà tuổi thơ” đã mang đến cho các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh đủ những giây phút vui tươi, sôi động, hào hứng và đầy ý nghĩa giáo dục. Đúng như tâm huyết của Trúc Thy - cô tiên mộng mơ của các em thiếu nhi - thì làm sao để các em vừa vui vẻ hào hứng đón xem, lại vừa có thể tham gia, trò chuyện, tranh luận với các diễn viên trên sân khấu, và quan trọng nhất là các em sẽ tự rút ra được bài học bổ ích sau mỗi tình huống được xem trên sân khấu.



Có thể nói Trúc Thy đã thành công khi xây dựng một chương trình, một kịch bản gần gũi và mang tính tương tác cao giữa người diễn và người xem. Cụ thể, trong một tình huống dê con bị sói già dụ mở cửa cho sói vào nhà, lúc dê con ngây thơ chuẩn bị mở cửa thì cả khán phòng đồng vang lên tiếng hét của các bé: “không được mở”. “đó là con sói độc ác”… Trong một tình huống khác, khi đôi diễn viên nhí vừa kết thúc bài khiêu vũ, MC bước ra nhún nhảy và hỏi các em có muốn khiêu vũ không, thì hàng trăm bé đã ào lên đứng chật cả sân khấu, rồi hào hứng nhảy theo MC một vũ điệu vui tươi, để rồi người lớn cũng không thể nhận ra đâu là diễn viên thật và đâu là “diễn viên” khán giả. Hiếm có một sân khấu nào tạo được sự gần gũi, thân thiện và tự tin với các bé như thế.

Một chút hạn chế, cũng là trăn trở của những người tâm huyết xây dựng “Ngôi nhà tuổi thơ”, đó là sâu khấu chưa được dàn dựng hoành tráng, âm thanh ánh sáng chưa được hiện đại, dàn diễn viên đa số chưa có tên tuổi trong làng giải trí… Thế nhưng giữa thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều nghệ sĩ chỉ dám nghĩ, dám mong làm sao có nhiều show diễn để kiếm thu nhập, ổn định cuộc sống, thì việc một nghệ sĩ trẻ đã dành hết tình yêu, tâm huyết cho trẻ em, dám vì tiếng cười của các em nhỏ mà dốc hết kinh phí, khả năng, trí tuệ ra để xây dựng “Ngôi nhà tuổi thơ”, tạo một sân chơi giải trí ổn định hàng tuần cho các em thiếu nhi thật đáng trân trọng.

Những hạn chế kể trên rất cần những Mạnh Thường Quân, những nhà tài trợ, những người thật sự yêu mến và mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi, cùng với Trúc Thy khắc phục, lấp đầy những khiếm khuyết đó. Nếu có một sự đầu tư căn cơ, ổn định và dài hạn, chắc chắn “Ngôi nhà tuổi thơ” sẽ là một địa chỉ quen thuộc của thiếu nhi thành phố, nơi các em muốn đến vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần để, không phải xem, mà là tham gia vào một ngày vui tươi và hào hứng nhất trong tuần của các em.
                                                                                                                                    THANH HÙNG

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn Sài Gòn Giải Trí là vi phạm bản quyền

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây