Những chọn lựa lãng mạn cho Lễ tình nhân

Thứ ba - 14/02/2017 13:21
Nhiều bạn trẻ cho biết đêm nay - đêm của Lễ tình nhân (14/2), họ sẽ dành cho người mình yêu một đêm ấm áp với những không gian lãng mạn, mới lạ để lưu giữ những kỷ niệm yêu đương.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) về đêm luôn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ vào ngày lễ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) về đêm luôn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ vào ngày lễ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bạn trẻ chọn bữa tối ấm cúng cùng người yêu, uống cà phê ngắm TP lung linh về đêm. Nhiều vợ chồng lính thì tặng nhau những vần thơ lãng mạn.

Bạn Nguyễn Phương Mai (sinh viên năm nhất khoa địa lý Trường ĐH KHXH&NV) cho biết Mai sẽ cùng bạn trai ra trung tâm TP vui chơi. Mai dự định đi ăn tối tại một quán ăn ở chung cư Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), sau đó sẽ chọn một quán cà phê nằm ngay bancông chung cư để ngắm dòng người tản bộ. Ngoài ra, cô nàng 9X này đã chuẩn bị một món quà nhỏ để gửi tặng đến bạn trai nhân Ngày lễ tình nhân.

Còn Tiến Dũng, nhân viên marketing tại tòa nhà Bitexco (Q.1), cho biết dù anh và bạn gái cùng chung chỗ làm nhưng anh chưa bao giờ dắt bạn gái lên đài quan sát tòa nhà cao nhất TP này. Do đó, hai bạn sẽ thưởng thức cà phê và nhìn ngắm TP lung linh về đêm ở một vị trí đặc biệt.


Tòa nhà Bitexco và trung tâm Sài Gòn góc nhìn từ quận 2

“Thực ra với tôi ngày nào cũng là 14-2 vì đã thương nhau thì tình cảm thể hiện hằng ngày rồi, lúc nào cũng nghĩ cho nhau và luôn làm những điều tốt đẹp cho nhau. Còn những dịp lễ này với tôi chỉ là làm mới mẻ đi một chút để bạn gái thấy chuyện yêu đương thêm phần thú vị” - Dũng chia sẻ.

Biết được bạn gái mong muốn có một bộ hình đẹp cho những ngày đầu năm, người yêu của Phương Thảo (26 tuổi, nhân viên văn phòng) đã chở cô đến một trung tâm thương mại lớn ở Q.1 để bạn gái tha hồ làm duyên trước ống kính. “Hai đứa hay đi loanh quanh TP rồi chụp hình để sau này... già khoe với con cháu” - Thảo vui vẻ nói.

Yêu nhau suốt bốn năm, Lê Khôi (23 tuổi) sang nước ngoài làm việc. Valentine này Khôi vừa đặt hàng một hộp chocolate được làm bằng tay và nhờ cửa hàng chuyển đến nhà trọ người yêu. “Ở cách xa nhau gần cả nửa vòng Trái đất, càng gần Ngày tình nhân càng thấy nhớ” - Khôi tâm sự.

Phan Thị Cẩm Tiên (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Q.1) cùng bạn trai sắp xếp một chuyến du lịch chung vào cuối tuần sau đến Hội An, tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng nhau ở vùng đất mà cả hai đều muốn “check - in”.

Những địa điểm hẹn hò

Một vài địa điểm ngay trung tâm TP.HCM được gợi ý cho bạn trẻ làm chốn hẹn hò vào dịp Lễ tình nhân:

- Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1): phố tản bộ nằm giữa trung tâm TP này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Sau khi dạo bước trên phố, bạn có thể chọn bất kỳ một quán cà phê, thức ăn nhanh nào nằm san sát hai bên đường Nguyễn Huệ.

- Cầu Ánh Sao (Q.7): sẽ thật là thú vị nếu bạn nắm tay người yêu dạo bước trên con đường mà dưới chân mình ánh đèn lấp lánh như những ánh sao, một không gian lãng mạn và thoáng đãng. Ngoài ra, bạn có thể đi mua sắm cùng người yêu ở những trung tâm mua sắm cách cầu Ánh Sao chỉ vài bước chân.


Nhiều cặp tình nhân chọn cầu Ánh Sao làm nơi hò hẹn

- Rạp chiếu phim: để đáp ứng nhu cầu xem phim của những cặp tình nhân, tại nhiều rạp chiếu phim ở TP có ghế đôi riêng tư với các bộ phim kể về tình yêu mơ mộng.

- Cà phê từ trên cao: vài năm trở lại đây, các quán cà phê từ các tòa cao ốc ở trung tâm TP mọc lên nhiều hơn. Bạn trẻ có thể thoải mái lựa chọn một quán cà phê vừa với túi tiền để ngắm TP từ góc nhìn trên cao, lại có thể trò chuyện, tâm sự bên người mình yêu thương.

- Ngắm TP từ Q.2: nếu bạn là người thích sự yên tĩnh thì bờ sông Q.2 ở khu vực hầm Thủ Thiêm sẽ là lựa chọn hàng đầu. Từ vị trí này, bạn có thể cảm nhận không gian lồng lộng gió với tầm nhìn là những tòa cao ốc của TP lung linh trong ánh đèn bên kia sông. Những chiếc du thuyền trên sông Sài Gòn rực rỡ sắc màu cũng làm cho không gian này thêm phần thú vị. Tại đây cũng có nhiều điểm giữ xe và điểm bán nước uống với giá cả phải chăng cho các bạn trẻ.

Ngày tình nhân của lính nhà giàn

Khác với những cặp tình nhân tặng quà, hoa cho người yêu trong Ngày lễ tình nhân 14-2, giữa biển khơi lính nhà giàn DK1 lại có kiểu tặng “độc lạ” không giống ai nhưng chẳng kém phần lãng mạn.

Lần đầu tiên xa người yêu trong Ngày lễ tình nhân, thiếu úy Bùi Trung Kiên hiện công tác ở nhà giàn DK1/10 (Cà Mau) gọi điện về Đài phát thanh truyền hình Cà Mau, nhờ hát bài Gần lắm Trường Sa tặng người yêu.

Kiên chia sẻ: “Hi vọng bạn gái tôi hiểu được nỗi lòng người lính. Chúng tôi đã hẹn tháng 10 sẽ làm đám cưới. Tuy xa nhau nhưng tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau trên điện thoại”.

Trung tá Lê Xuân Nam làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần B) cho biết: “Năm nay tớ tặng vợ bài thơ tự làm. Vợ tớ vốn người lãng mạn mà. Nhà giàn chẳng có hoa tươi / Gửi em con cá vài lời yêu thương / Chúc em hai buổi tới trường / Nuôi dạy con tốt, chiến trường anh đi”.

Chị Lương Thị Thu - vợ trung tá Lê Xuân Nam, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh ở Vũng Tàu. Mỗi năm đến dịp Ngày lễ tình nhân, chị cũng làm thơ tặng chồng rồi đọc qua điện thoại. Bài thơ năm nay của chị có tựa đề Nhớ anh: Xa anh bao tháng trời / Anh công tác ngoài khơi / Em ở nhà dạy học / Nỗi nhớ không thành lời.

Dẫu ở xa đất liền, hạ sĩ Trần Văn Hạnh ở nhà giàn DK1/16 vẫn gửi về đất liền tặng người yêu món quà đặc biệt. Đó là ngôi nhà hạnh phúc làm bằng tăm tre. Còn chiến sĩ Nguyễn Trần Tuấn Nam ở nhà giàn Phúc Nguyên 2 thì tặng người mình yêu “hoa hồng trong điện thoại”... mai thắng

(Theo Tuổi Trẻ)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây