Quỳ trước linh cửu của chồng đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP.HCM, Kiều Oanh không khóc, rất bình tĩnh. Cô gái còn quá trẻ này vừa trải qua một mất mát lớn... Bên người chị dâu vừa trở thành quá phụ, em trai và chị gái của Duy Nhân không kềm được xúc động, nước mắt tuôn trào.
Kiều Oanh đã khóc quá nhiều, suốt mấy tháng nay, từ khi biết chồng bệnh ung thư máu.
Hôm nay đã vĩnh viễn mất người chồng yêu thương, cô gái trẻ này không còn nước mắt để khóc nữa.
Góa phụ còn quá trẻ, nhỏ bé...
Kiều Oanh là cô gái có nghị lực, không khóc trước mặt Duy Nhân, cố gắng động viên chồng vượt qua bệnh tật. Thế nhưng, cô gái trẻ này hay khóc một mình, vì biết ngày xa người mình yêu thương sắp đến gần.
Di ảnh của người con trai hào hoa, một thời làm xiêu lòng bao cô gái.... Nhưng Duy Nhân chỉ dành tình yêu cho người vợ hiền.
Từ đây em đã xa anh thật rồi...
Vẻ bình tĩnh của người vợ trẻ.
Kiều Oanh quỳ trước linh cữu chồng, làm thủ tục mặc áo tang.
Cúi thật sát, xin vong linh chồng cho mình làm bổn phận của người vợ hiền.
Sư thầy đội tang cho Kiều Oanh.
Người em trai của Duy Nhân cũng đội tang cho anh.
Trong khi người chị dâu bình tĩnh, người thanh niên trẻ này không kềm được xúc động.
Anh đã không sợ đau đớn, hiến tủy cứu anh trai của mình. Nhưng mọi nỗ lực đã thất bại....
Hai vành khăn trắng trên hai mái đầu còn rất xanh.
"Tôi không biết nói làm sao cho hết nỗi buồn" - Chị Hai của Duy Nhân nghẹn ngào.
Duy Nhân ra đi khi tuổi đời mới 30, độ tuổi đang sung sức nhất của đời người.
Người mẫu Nam Thành có mặt tại đám tang Duy Nhân rất sớm.
Khung cảnh u buồn tại nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm.
Rất nhiều người đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dừng chân tiễn đưa Duy Nhân.
Theo MỘT THẾ GIỚI