Nghệ sĩ cùng đồng lòng hướng về Biển Đông

Thứ bảy - 10/05/2014 15:44
Tuần qua, cùng với làn sóng mạnh mẽ của nhân dân và thanh niên cả nước kêu gọi đoàn kết, hướng về biển đảo quê hương, phản đối những hành động khiêu khích của Trung Quốc..., rất nhiều văn nghệ sĩ cũng đã bày tỏ lòng yêu nước, yêu hòa bình của mình thông qua các trang mạng xã hội và kêu gọi mọi người cùng đồng lòng hướng về biển Đông của Tổ quốc.
Ca sĩ Thu Minh và bạn bè thể hiện lòng yêu nước và yêu hòa bình
Ca sĩ Thu Minh và bạn bè thể hiện lòng yêu nước và yêu hòa bình
Ca sĩ Thu Minh mặc dù còn đang ở Nam Phi cùng với ca sĩ Thanh Bùi trong chiến dịch kêu gọi giớ trẻ VN chung tay bảo vệ thiên nhiên và bảo vê loài tê giác nhưng cũng đã post lên trang facebook cá nhân của mình bức ảnh "Việt Nam muôn năm" rất đáng yêu cùng với các bạn bè để bày tỏ tình đoàn kết và yêu nước. Thu Minh nhấn mạnh: "Không ai muốn chiến tranh xảy ra cả... Những hình ảnh này không phải cổ xuý cho chiến tranh. Tất cả chỉ muốn thể hiện sự đoàn kết và lòng yêu nuớc của những người con VN, hiện đang rất cần để Thế Giới thấy được trong thời điểm này".

Còn ca sĩ Bảo Thy thì kêu gọi: "Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Thế giới được bình an và đất nước VN sẽ không phải đối diện với chiến tranh. Chiến tranh không ai mong xảy ra, nếu lại xảy ra thì Việt Nam sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với những nỗi buồn không ai muốn chứng kiến. Các bạn và Lona may mắn sinh ra trong thời bình sẽ không thể hiểu và cảm nhận nổi chiến tranh khủng khiếp và đau thương đến như thế nào đâu, ly tán, biệt ly, tang tóc… Thế nên việc đầu tiên mà bây giờ chúng ta có thể đồng lòng làm được đó là cùng nhau cầu nguyện cho đất nước VN thân yêu nói riêng và cho nền hòa bình của toàn Thế giới nói chung... Cả nhà nhé".


Ca sĩ Bảo Thy

 
Ca sĩ Đông Nhi thì tỏ ra bình tĩnh: "Không biết tình hình đã ổn thỏa chưa, nhưng những lúc như thế này tất cả chúng ta phải luôn kiên định, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và cũng phải cẩn thận với những đối tượng phản động, với những lời rủ rê lôi kéo vào các cuộc biểu tình phản động nhé cả nhà ơi. Cũng mong rằng mọi chuyện sẽ giải quyết được bằng các hình thức khác chứ không phải chiến tranh, và xin được chúc các người lính biển luôn có tinh thần và sức khỏe tốt để chắc tay súng bảo vệ bờ cõi Việt Nam".
 

Ca sĩ Đông Nhi

 
Nghệ sĩ Cát Phượng thì "chửi" rất hài hước: "TÔI! Và tất cả những con người VN da vàng máu đỏ vẫn luôn hướng về VN, về nguồn cội và luôn hướng về Biển Đông! Bọn Tàu Khựa kia... Tụi bây có nhìn thấy cái mặt của Tao chưa??? Cái mặt hông có nụ cười với cái ánh mắt nhìn Đăm Đăm vào tụi bây đó!!! Còn chưa biết rút lui?? Đừng để Tao nổi Điên nghe. Tao mà nổi Điên là Tụi bây chết chắc (mặc dù Tao chưa biết Giết tụi bây bằng cách nào). Tụi bây bỏ cái Lòng tham vô đáy đó đi! Đừng có mà thấy Đất Nước Tao có Mỏ Dầu, Mỏ Vàng rồi nhảy vào Đào Mỏ! Có ngon Lấy cái Mỏ của Tao nè... Mỏ Tao mà Chửi là tụi bây Đinh tai nhức óc! Nghe giọng cười của Tao chưa?? Ha há!...".
 

Danh hài Cát Phượng

 
Danh hài Nhật Cường cũng kể một câu chuyện vui: "Câu chuyện hôm qua nhưng hôm nay tôi mới kể... Chuyện là vầy: không hiểu mấy đứa con nít ở xóm tôi nó có ghét Trung Quốc như người lớn chúng tôi không? Mà tụi nó chơi lấy dép tạc lon, chiếc lon nó sơn hàng chữ đỏ TÀU KHỰA TRUNG QUỐC, tôi mới thấy lạ hỏi cậu bé 11 tuổi: tại sao con không lấy cục gạch đập nát cái lon mà lấy dép tán chi cho mệt... Cậu bé thở hổn hển trả lời: con đập nó nát, nó chết lấy đâu con chơi... Con phải để nó sống tụi con mới hành hạ được chứ. Tui liền trớ qua câu hỏi khác: nếu con có 1 điều ước thì con sẽ ước điều gì? Cậu bé vừa gải đầu vừa nói: con ước bản đồ Trung Quốc không có trên trái địa cầu.....tự hiểu ha....?".
 

Ảnh chế vui trên facebook danh hài Nhật Cường

Còn danh hài Tấn Beo post lên tấm hình đang cầm 1 chiếc xẻng rất ngầu và phán:
 
"Chúng tôi muốn hòa bình... Kẻ nào xâm chiếm đất nước quê hương tôi
thì phải qua xác chết của tôi!"

 
Đặc biệt, nhà thơ Lê Minh Quốc có hẳn bài viết Thành trì lòng dân trên Phụ Nữ Chủ Nhật. Bài viết nói về tình thần yêu nước và đoàn kết dân tộc đã làm nên trận tuyến lòng dân đã thể hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam vừa thiêng liêng vừa cảm động từ xưa đến nay. Bài viết nhấn mạnh: "Trong những ngày này, cả nước không thể bình tâm khi hay tin biển Đông đang dậy sóng. “Chúng ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới”. Mỗi con dân nước Việt lại thao thức với lời dặn dò của ông vua anh hùng Trần Nhân Tông: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”; lại trăn trở với lời dạy của vua Lê Thánh Tông: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy mất một phân núi, một tấc sông…”.Tinh thần bất khuất và khí khái ấy có được bởi chính nghĩa đứng về phía dân tộc ta. Thật vậy, lịch sử đã chứng minh một chân lý rõ ràng, không thể chối cãi: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”.
 

Hoàng Sa hiện là một huyện của thành phố Đà Nẵng. Chắc chắn báu vật ấy không thể mất vĩnh viễn vào tay kẻ ngoại xâm. Lòng tin này đã được xác tín trong máu thịt từ ngàn đời và nơi ấy đã có những người con ưu tú đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Hơn ai hết, từ nơi đầu sóng ngọn gió, người lính bảo vệ Trường Sa càng vững tay súng bởi biết rằng hậu phương cũng là một trận tuyến. Trận tuyến ấy chính là lòng dân, không gì có thể phá vỡ nổi tình cảm của người dân hướng về tuyến trước.

Đọc sử, ta biết rằng, cuối năm 1406, trước nguy cơ nước nhà bị giặc phương Bắc xâm lấn, nhà Hồ xuống chiếu truyền gọi các quan về triều họp bàn kế hoạch kháng chiến. Có người khuyên nên đánh để trừ mối lo về sau. Có người cho rằng nên tạm hòa, chiều theo những điều chúng muốn để hoãn binh thì hơn. Khi được Hồ Hán Thương hỏi ý kiến, Tể tướng Hồ Nguyên Trừng đứng dậy, tay nắm chặt quả quyết: “Thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo”. Thượng hoàng Hồ Quý Ly lúc ấy đang ngồi dự họp, nghe lời nói khí khái như thế cảm động lắm.

Hậu phương vững chãi phía sau chính là nguồn đồng viên, nguồn sinh lực lớn lao nhất tiếp sức cho người lính. Một lần nữa, lịch sử đang chứng minh rằng, truyền thống ấy không bao giờ mất. Người lính của chúng ta không bao giờ không đơn độc bởi tin rằng, lòng dân đã thuận thì thành trì ấy sẽ tạo nên một sức mạnh vô song. Điều đơn giản, bất kỳ ai cũng biết là cuộc chiến nào huy động được sức mạnh toàn dân thì chiến thắng là một lẽ hiển nhiên".

SGGT (Tổng hợp)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây