Mr. Đàm nức nở khi công bố sự thật chấn động về mẹ ruột

Thứ tư - 14/12/2016 16:04
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai số tiền trong vòng 10 năm qua phải trả cho những nợ nần của mẹ là trên dưới 20 tỷ đồng.
Mr. Đàm khóc nức nở khi live stream công khai phải trả nợ thay mẹ hơn 30 năm qua. Ảnh: Chụp màn hình.
Mr. Đàm khóc nức nở khi live stream công khai phải trả nợ thay mẹ hơn 30 năm qua. Ảnh: Chụp màn hình.

Cách đây chưa lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phát sóng trực tiếp (livestream) lên trang cá nhân và chia sẻ câu chuyện của bản thân mà anh gọi là “khối u bệnh hoạn, kinh tởm mà nó đã đeo bám gia đình suốt hơn 30 năm qua”.

Mở đầu, anh nói: “Má tôi là bà Trần Thị Thọ đã gây ra một số nợ nần suốt thời gian qua và tôi phải trả rất nhiều lần đến kiệt sức. Từ bé, tôi đã phải đi khất nợ và làm mọi thứ để đối diện với việc làm này".

"Bất kỳ người nào đến nhà tôi cũng trở thành nạn nhân, má lấy số điện thoại và sau đó xin mượn tiền. Ngay cả các fan của tôi cũng bị liên lụy, từ những người khốn khó nhất. Người đến nhà chụp ảnh, người bán sữa đậu nành, cho đến người vừa bị tai nạn giao thông nhận một số tiền đền bù cũng bị má tôi mượn", anh chia sẻ thêm. 

Trong đoạn live stream, Đàm Vĩnh Hưng cũng công khai số tiền trong vòng 10 năm qua phải trả cho những nợ nần của mẹ là trên dưới 20 tỷ đồng. Đến lúc này, anh chỉ còn tài sản duy nhất là căn nhà tại quận 10 (TP.HCM), còn tất cả tiền bạc dành dụm cho tương lai và con cái đều đã ra đi hết.Nam ca sĩ Say tình khẳng định anh không đồng lõa hay bao che, cũng như quá mệt mỏi vì chịu đựng nên hôm nay công bố việc làm này để mọi người không trở thành nạn nhân tiếp theo. Đây cũng là giải pháp cho má anh, bạn bè, người thân, đồng nghiệp để không dễ dàng rơi vào vòng xoáy tiền bạc.

“Mỗi người phải trả lãi khoảng 5%, nhưng 40 con nợ cùng lúc như vậy thì phải trả rất lâu mới hết”, anh nghẹn ngào.

Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngần ngại chia sẻ việc bị chủ nợ đến tận nhà để tìm và đòi nợ. Ai cũng có giấy tờ ghi rõ ràng số tiền nợ, ngày giờ trả rất rõ ràng và có chữ ký của mẹ anh.

Clip Đàm Vĩnh Hưng kể về chuyện trả nợ cho mẹ ruột:


Status của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Anh kể ngay cả khi anh còn làm công việc cắt tóc thuở chưa đi hát, mỗi khi làm xong cho khách hàng nào được vài trăm nghìn đồng thì cũng phải đưa cho chủ nợ ngay lập tức.Đàm Vĩnh Hưng kể khi đi hát, rất nhiều giang hồ đứng chờ sẵn anh ở vũ trường để lấy tiền ngay lập tức. Còn sau những chuyến lưu diễn trở về nhà, tất cả cửa kính, cửa két sắt đều bị mở toang. Mr. Đàm gọi đây là “nỗi nhục ê chề” trong cuộc đời mình.

Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ anh chấp nhận việc sẽ có người cho rằng anh tố cáo chính người mang nặng đẻ đau ra mình. Tuy nhiên, anh rất khó để chấp nhận việc này cũng như mong muốn có thể cứu vãn sự tình.

Anh nói mình hoàn toàn có thể mua một căn hộ chung cư cho mẹ ở riêng nhưng rồi ở đó cũng sẽ trở thành một “bãi nợ”. Có thời gian anh quyết định đưa mẹ sang Mỹ nhưng cuối cùng phải rước mẹ về nước vì lời năn nỉ của con gái muốn được sống cạnh bà ngoại.

“Nếu cứ im lặng, tôi sẽ trả nợ cho đến chết. Khi già yếu, bệnh hoạn, tôi sợ cảnh nằm đó chờ đồng nghiệp hát những đêm nhạc từ thiện để gom tiền giúp mình chữa bệnh”, Đàm Vĩnh Hưng nói. Đến đây, anh bật khóc.

Anh kể nhiều đồng nghiệp thắc mắc vì sao anh đã nổi tiếng, giàu có nhưng phải đi hát quá nhiều, và lần này, anh không thể che giấu lý do nữa. Ngay cả chuyện tình cảm, nam ca sĩ cũng tâm sự anh không dám yêu ai vì nỗi niềm xấu hổ không có đủ khả năng bao bọc cho họ.

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự mọi năm anh vẫn trang hoàng nhà cửa, làm hang đá để mừng Giáng sinh, tuy nhiên năm nay, anh không muốn phải diễn mình đang vui vẻ, hạnh phúc được nữa.

Anh nhắn nhủ từ nay về sau mọi người đừng nghe lời dụ dỗ của mẹ anh. Với những bạn bè, anh mong họ cùng chia sẻ lời thỉnh cầu này để có thể chặn lại “cơn nghiện”.

Cuối cuộc trò chuyện, nam ca sĩ một lần nữa không ngăn được dòng nước mắt khi trải lòng: “Cảm ơn má đã sinh con ra, cũng xin lỗi má vì con phải làm như thế này. Con đã hết cách rồi”.

“Nếu nói ông trời cho tôi nhiều quá phải lấy đi một số thứ, nhưng ông đã lấy đi điều quá lớn. Một hạnh phúc bình thường ai cũng có nhưng tôi lại không. Một con gà, con chó cũng có thể có sự âu yếm của mẹ. Nếu để nổi tiếng mà mất đi điều này, tôi không muốn nổi tiếng đâu”, anh khóc nghẹn.

(Theo Zing)



Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây