Danh hài Bảo Quốc: "Mấy ngày tết, yêu nhất nồi thịt kho vợ nấu"

Thứ sáu - 03/02/2017 10:19
Tết này, sau một năm không gặp khán giả VN, NSƯT Bảo Quốc đã thu xếp trở về nước để kịp đón Tết Đinh Dậu cùng gia đình. Trông ông khỏe ra và vui vẻ trò chuyện với PV Tuổi Trẻ trong không khí xuân mới.
Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc bên khoảnh vườn nhỏ xuân Đinh Dậu - Ảnh: NGUYỄN LỘC
Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc bên khoảnh vườn nhỏ xuân Đinh Dậu - Ảnh: NGUYỄN LỘC

* Được biết, năm 2016 là năm đầu tiên ông ăn Tết Nguyên đán ở Mỹ. Cảm giác ăn tết xa quê như thế nào, thưa ông?

- Tôi có hai con đang định cư ở Mỹ (trong đó có nghệ sĩ Hồng Loan) và hai con tại VN, nên vợ chồng tôi vẫn thường xuyên đi về giữa VN và Mỹ. Ở Mỹ gia đình chúng tôi vẫn cố gắng duy trì những tập tục của người Việt.

Chúng tôi ở Cali, mùa tết bên đó khu Phước Lộc Thọ bán đầy đủ lắm, có chợ hoa nữa, còn nghe cả tiếng pháo. Chúng tôi cũng đón giao thừa, đi chùa, sáng mùng 1 cúng trời, Phật, rồi bạn bè, con cháu tới nhà chúc tết. Các cháu cũng mừng tuổi, lì xì…

Nhưng mình ăn tết quen ở VN nên những ngày này nhớ không khí tết Việt lắm.

Bên đó, mình giữ phong tục thì cũng không khí tết trong nhà thôi, còn bên này mới hai mươi mấy tết là đã rần rần rồi. Bước chân ra ngõ thấy nhà nhà người người sửa soạn, sắm tết thiệt là vui. Mấy ngày tết, không nói đâu xa bật tivi lên là không khí tết tràn ngập, quá chừng chương trình vui xuân.

Bên này, mỗi mùa tết đến vợ tôi chuẩn bị chu đáo và đầy đủ lắm, mai đào có đủ, mâm ngũ quả nào là cầu, dừa, đủ, xoài (xài), lại còn… sung nữa chớ! (cười). Mấy ngày tết, tôi mê nhất là nồi thịt kho nước dừa vợ nấu.

 

 
 
Clip Bảo Quốc chia sẻ với PV TTO - Clip: LINH ĐOAN

 

* Tết năm nay ông không tham gia biểu diễn trên sân khấu. Là nghệ sĩ không chạy sô ngày tết ông thấy buồn không?

- Cũng có bầu sô mời tôi diễn từ mùng 1 đến mùng 9 tết, mỗi ngày hai sô, diễn ngay tại thành phố không phải đi đâu xa. Nhưng vì về cận tết quá, thời gian tập dợt không có nhiều nên tôi không dám nhận. Đã nhận phải tập tành cho đàng hoàng.

Đã lâu, khán giả trong nước không xem mình diễn, mình không chuẩn bị kỹ sẽ làm họ thất vọng, là thiếu tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, năm qua tôi cũng có tham gia hai phim của đạo diễn Xuân Phước Tết, tết, tết…  Cali mùa hoa vàng.

Hai phim được quay tại Mỹ sau thời gian tôi mổ khối u. Phim Tết, tết, tết đã phát sóng trong dịp tết vừa qua rồi, còn Cali mùa hoa vàng nghe nói cũng sắp sửa lên sóng.

* Trong những lần gặp gỡ trước đây, ông từng chia sẻ mỗi lần đi khám định kỳ bác sĩ đều khen ông… không thể tốt hơn. Không có những bệnh tuổi già như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, mắt đọc báo vẫn không đeo kính. Hồi đầu năm 2016, bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe, ông có thấy lo sợ?

- Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải nhập viện để mổ xẻ. Khi khám định kỳ bên Mỹ bác sĩ bảo có khối u trong gan, nghe thế ai cũng bảo: xong rồi! Kể từ đó, tôi như người chịu án treo, mỗi ngày trôi qua là một ngày dài phải chờ đợi để xác định kết quả cuối cùng.

Khi Hồng Loan, con gái tôi, cầm giấy của bác sĩ báo u lành, tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc! Ông bà mình nói hổng có sai, sức khỏe là vàng. Bấy lâu nay mình ỉ mình khỏe nên vẫn còn chủ quan lắm, sau sự cố này mới thấy quý trọng sức khỏe hơn!

* Hiện tại ông có phải kiêng khem gì không?

- Bác sĩ chỉ yêu cầu kiểm tra định kỳ chứ không bắt kiêng khem gì hết. Nhưng bà xã tôi còn… khó hơn bác sĩ! (cười). Bả cho tôi ăn uống kỹ lưỡng lắm, chăm từng chút một. Tội nghiệp, mỗi đêm giật mình thức giấc bả đều choàng tay ôm lấy tôi, vì hồi nào giờ tôi không có bị gì nên lần này làm như bả sợ, cứ lo mất tôi!

Mấy chục năm nay tôi ghiền uống Coca, ngày nào cũng 6 - 7 lon, uống thay nước luôn. Mỗi lần quay phim hay đá banh mệt, về uống lon Coca là thấy khỏe liền. Nhưng lần này, tự thấy uống vậy là không tốt nên tôi bỏ luôn. Được cái, tôi ghiền gì thì ghiền nhưng đã kiên quyết là bỏ cái rụp không vương vấn!

* Sau tết ông sẽ lại sang Mỹ. Cuộc sống của ông bên đó như thế nào, thưa ông?

- Bên đó, cuối tuần tôi cũng có sô diễn nhưng sau đợt mổ tôi hạn chế bớt để giữ gìn sức khỏe. Vợ chồng tôi ở nhà rảnh rỗi thì chăm sóc hoa, cây kiểng trong vườn. Tôi có nhiệm vụ chở bà xã đi mua hoa, phân bón. Có dịp, cả nhà tôi bên đó lại tranh thủ đi du lịch để tình cảm gia đình luôn gắn bó.

Danh hài Bảo Quốc: 'Mấy ngày tết, yêu nhất nồi thịt kho vợ nấu'
Sức khỏe NSƯT Bảo Quốc hiện rất tốt. Ông chân thành gởi lời tri ân đến những khán giả đã thương mến và lo lắng khi hay tin ông mổ u gan hồi đầu năm 2016 tại Mỹ - Ảnh: NGUYỄN LỘC
Danh hài Bảo Quốc: 'Mấy ngày tết, yêu nhất nồi thịt kho vợ nấu'
Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc trước căn nhà của gia đình tại Mỹ - Ảnh: NVCC
Danh hài Bảo Quốc: 'Mấy ngày tết, yêu nhất nồi thịt kho vợ nấu'
Cháu gái chúc tết vợ chồng NSƯT Bảo Quốc ngày đầu năm mới ở Mỹ (năm 2016) - Ảnh: NVCC
Danh hài Bảo Quốc: 'Mấy ngày tết, yêu nhất nồi thịt kho vợ nấu'
Ở Mỹ, gia đình NSƯT Bảo Quốc thường đi du lịch cùng nhau để gắn kết tình cảm gia đình - Ảnh: NVCC
(Theo TTO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây