Danh hài Hồng Tơ lại vướng scandal tình ái?

Chủ nhật - 04/12/2016 16:36
Thời gian gần đây, dư luận lại rộ lên thông tin danh hài Hồng Tơ đam mê tửu sắc, vung tiền chạy theo một cô cave nào đó, bỏ vợ bỏ con. Vừa thoát ải đỏ đen anh lại sa vào ải ái tình…
Danh hài Hồng Tơ lộ ảnh giường chiếu với...
Danh hài Hồng Tơ lộ ảnh giường chiếu với...
Từng vướng “nghiệp” cờ bạc đến tán gia bại sản, từ một nghệ sĩ nổi tiếng phút chốc trắng tay, sống vất vưởng thậm chí là chui nhủi trốn nợ. Với quyết tâm làm lại từ đầu, Hồng Tơ đã tích cực chạy sô đi diễn, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để rồi không lâu sau đó, anh đã mua lại nhà, cưới được người vợ trẻ đẹp, có đứa con gái xinh như thiên thần…

Vì thế, thông tin danh hài Hồng Tơ bỏ vợ con để chạy theo gái đẹp khiến chúng tôi không khỏi hoài nghi, vì anh vừa mới thoát khỏi khổ nạn, chẳng lẽ anh chưa hối hận? Không muốn đoán già đoán non, chúng tôi gọi điện cho anh, với hi vọng sẽ nghe từ anh một lời giải thích. Nhưng, điều chúng tôi không muốn nghe đã được chính anh nói ra với chất giọng buồn bã: “Ờ thì, không giấu nhà báo, không có lửa thì làm sao có khói. Tui cũng biết tui làm vậy là sai, là có lỗi với vợ con và có lỗi người hâm mộ đã luôn quan tâm tui, luôn mong muốn tui thay đổi và hạnh phúc… Nhưng mà, tui có nỗi khổ riêng…”.


Danh hài Hồng Tơ

Người viết hỏi tới: "Nhưng cái gì, anh lại còn cố tìm lý do để ngụy biện sao?". Lúc đó anh mới cười hề hề, nói nhẹ: "Tui đâu có muốn như vậy, nhưng mà do... ông đạo diễn Võ Việt Hùng ổng bắt tui phải làm như vậy". Chợt ngớ người, thì ra lúc này anh đang tham gia vào bộ phim Thế thái nhân tình của đạo diễn Võ Việt Hùng. Trong đó anh đóng vai ông hội đồng giàu có nhưng trở chứng, chạy theo sắc đẹp của cô đào hát, ruồng bỏ vợ con để rồi đi đến bi kịch gia đình tan nát, cha con trở thành tình địch của nhau... Rồi anh cười ha hả: "Chỉ là phim thôi nhà báo ơi. Bây giờ hotgirl, người mẫu hay hoa hậu gì cũng không có ý nghĩa với tui hết. Vợ tui là số 1!".








Danh hài Hồng Tơ và các bạn diễn trong phim Thế thái nhân tình

Anh tâm sự: "Từ cõi chết trở về, ai mà không sợ chứ. Tui cũng là con người mà. Nói thiệt, giờ nghĩ lại những ngày tháng đen tối đó, tui còn rùng mình và ghê tởm chính con người của mình. Nhưng nghĩ lại, tui cũng tự khen cho ý chí của mình lắm. Lúc đó nhiều suy nghĩ tiêu cực lởn vởn trong đầu tui, rồi đủ thứ nỗi lo sợ, mặc cảm, tự ti… Nhưng tui dần dần vượt qua, tự động viên mình phải cố gắng. Lúc có tiền, làm 10 đồng tui xài tới 20 đồng, còn bây giờ, làm 10 đồng tui chỉ xài 3 đồng thôi, còn 7 đồng để dành dụm. Trời Phật không phụ người có chí, có lòng, nên không lâu sau tui đã có tiền để trang trải hết nợ nần, mua được căn nhà và cuộc sống hiện tại như bạn biết đó".

Đúng như lời anh nói, thời gian gần đây anh thay đổi rất nhiều, và thay đổi theo hướng rất tích cực, rất đáng ngưỡng mộ. Nếu trước đây anh thường trực ở các nhà hàng, vũ trường nhiều hơn ở nhà thì bây giờ, sau thời gian đi diễn, đi quay phim là anh về nhà, cùng phụ vợ làm việc nhà, chăm sóc con cái. Các cuộc chè chén với chiến hữu cũng thưa dần, bởi anh luôn nghĩ: Mình đi chơi thì bỏ vợ con ở nhà buồn, mà chở vợ con đi theo thì ồn ào ảnh hưởng đến con trẻ. Chỉ xét ở góc độ này cũng đủ cho anh điểm 10 về tình yêu dành cho vợ con rồi!




Danh hài Hồng Tơ hạnh phúc bên vợ con

Hồng Tơ rất tin vào tâm linh. Anh luôn quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tại nhà anh, dù là căn nhà hiện đại nhưng anh vẫn đặt chiếc tủ thờ bằng gỗ cẩn xà cừ, loại tủ xưa, trang trọng ở giữa nhà. Với anh, chiếc tủ thờ gợi lại nét tâm linh, giúp anh luôn nghĩ đến ông bà tổ tiên và cảm giác như họ đang hiện hữu trong nhà, giúp anh soi rọi mình để sống tốt hơn. Anh cũng thường xuyên ăn chay, thời gian rảnh thì đi chùa để tịnh tâm và nghiên cứu Phật pháp. Anh thường xuyên làm việc thiện, tập cho mình thói quen buông bỏ, không còn sân si nữa.

Nhìn bề ngoài, danh hài Hồng Tơ vẫn vậy. Vẫn bộ râu "sư phụ" đặc trưng, vẫn giọng cười vừa đểu vừa dê vừa nham hiểm, nhưng ánh mắt anh thì khác lắm. Ánh mắt ấy không còn sáng rực lên mỗi khi ai nói chuyện cá độ đỏ đen, ánh mắt ấy không còn hấp háy khi có chiến hữu rủ rê la cà quán xá… Ánh mắt ấy giờ chỉ sáng lên khi nghe ai đó nói về Phật pháp, về việc thiện, về sự an nhiên tự tại; ánh mắt ấy chỉ thấy vui khi ai đó nói về vợ con mình.

Đã từng là một nghệ sĩ đại gia tiêu tiền như nước; đã từng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sống những tháng ngày tăm tối nhất, bi đát cùng cực nhất; và hiện tại có một người vợ xinh đẹp đảm đang, một đứa con ngoan hiền đáng yêu, một căn nhà tràn ngập tiếng cười. Chắc chắn danh hài Hồng Tơ cảm nhận rõ hơn ai hết đâu là hư danh phù phiếm và đâu là giá trị thật sự của hạnh phúc. Xin chúc anh sẽ ngày càng viên mãn cùng tổ ấm nhỏ của mình và tiếng cười của anh còn vang xa nữa trong lòng người mến mộ.





Đón xem bộ phim mới nhất mà Hồng Tơ tham gia sắp được công chiếu

Với khán giả gần xa, những ai đã và đang yêu mến, quan tâm đến danh hài Hồng Tơ, nếu có lỡ nghe những thông tin không hay về anh, thì xin khoan vội trách phiền, quy kết tội cho anh nhé, tội nghiệp. Bởi những thông tin, nếu có, thì cũng chỉ là chuyện trên phim, trong kịch mà thôi. Bởi vì, danh hài Hồng Tơ đã thật sự thay đổi rồi, giờ anh tốt và ngoan lắm rồi. Không tin, bạn cứ hỏi vợ con và bạn bè anh Hồng Tơ thì biết!

HÙNG NHÍ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây