Câu chuyện cảm động về Quách Tuấn Du đưa nghệ sĩ nghèo đi dự Hội Xuân Văn Nghệ Sĩ

Thứ năm - 19/01/2017 15:11
Tối qua 18/1/2017, trên thảm đỏ Hội Xuân Văn Nghệ Sĩ do kênh TH Let's Viet tổ chức, mọi người thấy ca sĩ Quách Tuấn Du đi cùng một phụ nữ ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Nhiều người cứ tưởng anh đưa mẹ đi dự hội xuân nhưng không phải. Đó chính là nghệ sĩ Trang Thanh Xuân hiện đang già yếu bệnh tật và hằng ngày phải đi bán vé số mưu sinh.
Nhiều người tưởng Quách Tuấn Du đưa mẹ đi dự Hội xuân Văn Nghệ sĩ, nhưng không phải
Nhiều người tưởng Quách Tuấn Du đưa mẹ đi dự Hội xuân Văn Nghệ sĩ, nhưng không phải
Nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân (trái) xuất hiện trên thảm đỏ cùng ca sĩ Quách Tuấn Du

Nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân (trái) xuất hiện trên thảm đỏ cùng ca sĩ Quách Tuấn Du tại một buổi gặp gỡ những người trong nghề. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ sinh năm 1952 tiếp xúc với công chúng ở một sự kiện văn hóa, sau gần 30 năm rời xa sân khấu. Quách Tuấn Du là người mời bà tham dự chương trình.

Cô đào chính một thời

Cô đào chính một thời mặc áo dài, choàng khăn và trang điểm nhẹ. Bà cho biết bản thân xúc động khi lại được đứng dưới ánh đèn lúc về già. "Tôi cũng không ngờ có ngày phép màu xảy ra với tôi. Đó là món quà tinh thần vô giá mà tôi ghi nhớ suốt đời", nghệ sĩ rưng rưng.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân ký tên lên bảng lưu niệm dành cho các nghệ sĩ.

Bà hội ngộ

Bà hội ngộ nhạc sĩ Trần Tiến (thứ hai từ trái sang) và nhiều nghệ sĩ khác.

Trước đó, bà được ca sĩ Quách Tuấn Du tìm đến tận nhà, hỏi thăm, tặng quà Tết và mời đi dự sự kiện cùng mình. Đây là mong muốn c

Trước đó, bà được Quách Tuấn Du (phải) tìm đến tận nhà, hỏi thăm, tặng quà Tết và mời đi dự sự kiện cùng. Nam ca sĩ nảy sinh ý định này sau khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nữ nghệ sĩ anh ái mộ một thời. Hiện Trang Thanh Xuân sống cùng em gái tên Thanh Đào (trái) trong một phòng trọ chật chội. Hàng ngày, hai chị em mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai ở chợ Rạch Ông, quận 8, TP HCM. Thu nhập từ 20 nghìn đến 100 nghìn đồng mỗi ngày chỉ đủ cho bà và em gái sống lay lắt qua ngày.

Cô đào nổi tiếng thập niên 1970 tâm sự mình mới chuyển chỗ trọ do chủ nhà tăng tiền thuê. Hơn một năm nay, bà không được ai đến hỏi han, quan tâm.

Nghệ sĩ nổi tiếng thập niên 1970 tâm sự bà mới chuyển chỗ trọ do chủ nhà cũ tăng tiền thuê. Hơn một năm nay, bà không được ai ghé thăm, hỏi han. Cuộc sống hai chị em sau một thời gian bớt nhọc nhằn nhờ được trợ giúp thì nay đã về lại nếp cũ.

Khi được ca sĩ trẻ đề nghị

Khi được ca sĩ trẻ đề nghị đưa đi gặp các đồng nghiệp, bà ngại ngùng vì mặc cảm gia cảnh khốn khó bấy lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà nhận lời đàn cháu vì muốn có lại cảm giác hồi hộp khi thoa son lên môi sau hàng chục năm trời.

Nghệ sĩ được Quách Tuấn Du mua áo dài, đưa đi làm tóc, trang điểm.

Nghệ sĩ được Quách Tuấn Du mua áo dài, đưa đi làm tóc, trang điểm.

Giọng ca Tàu về quê hương còn tự tay đeo chuỗi hạt, cài áo dài cho

Giọng ca "Tàu về quê hương" còn tự tay đeo chuỗi hạt, cài áo dài cho nghệ sĩ gạo cội. "Nhiều người từng cho tôi tiền, quần áo, thức ăn khi biết tôi hoạn nạn, khốn khó nhưng hành động của Quách Tuấn Du khiến tôi cảm kích vô cùng", nữ nghệ sĩ nói.

Từng có rất nhiều người cho tôi tiền, cho tôi quần áo, thức ăn khi biết tôi hoạn nạn, khốn khó nhưng hành động của Quách Tuấn Du khiến tôi cảm kích vô cùng

Trang Thanh Xuân tên thật là Đào Thị Thanh Xuân, sinh năm 1952 tại TP HCM, trong một gia đình nghệ sĩ nghèo có ba mẹ đều theo gánh hát. Ở tuổi 20, Thanh Xuân đã hát chính trên một số sân khấu. Tên tuổi bà chỉ đứng sau các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như Minh Vương, Bạch Lê, Thanh Kim Huệ... Bà được nhắc đến nhiều nhất với vai Bạch Thanh Nga trong vở "Máu nhuộm sân chùa" hát chung với Minh Tâm, Vũ Linh. 

Sau năm 1975, Trang Thanh Xuân chưa đủ nổi danh để trụ lại thành phố nên phiêu dạt theo những gánh hát tỉnh lẻ, kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ. Sau đó, bà nghỉ hát, đi bán bánh, ngô luộc nuôi gia đình.


Trên facebook của mình Quách Tuấn Du kể: "Khi đưa cô đi làm tóc và make up, cô cứ luôn miệng nói cô hồi hợp và run lắm. Du hỏi cô lý do cô nói mấy chục năm nay rồi cô không dùng tới son phấn, quần áo đẹp. Giờ cô lại mặc nó và còn nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa hiện về nên tim cô cứ đập. Cô bị tim nên càng làm Du lo hơn, nhưng một lát sau cô đã lấy lại bình tĩnh và Du mới an tâm đưa cô đi dự Lễ hội...".

"Càng tiếp xúc với cô Du mới thấy mình và các bạn thật sự quá may mắn với thời này, cơ hội có nhiều dễ tỏa sáng thành ngôi sao nên Du tha thiết kêu gọi mọi người có thời gian tranh thủ chia sẻ sự may mắn khi có được đến với những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là nghệ sĩ nghèo..." - Quách Tuấn Du bộc bạch qua câu chuyện này.

(Theo VNEpress)


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây