Phim hài ca nhạc “Hy sinh đời trai” – hấp dẫn và sâu sắc

Thứ năm - 20/08/2015 22:58

Phim hài ca nhạc “Hy sinh đời trai” – hấp dẫn và sâu sắc

Chọn thể loại hài vốn được đa số khán giả Việt yêu thích nhưng đạo diễn Lưu Huỳnh hướng đến sự chỉn chu, nghiêm túc khi thực hiện bộ phim “Hy sinh đời trai”.

Không chỉ là những mảng miếng hài chọc cười khán giả, “Hy sinh đời trai” còn là một câu chuyện đầy chất nhân văn và nhiều tình tiết gây cảm động. Phim xoay quanh nhân vật Linh (Tấn Beo), một công tử nhà giàu có niềm đam mê với đờn ca tài tử.

Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, muốn gì có nấy, nhưng Linh khiến ba mẹ phiền lòng vì một nỗi sợ rất kỳ lạ: sợ đàn bà… Dù vậy, với chàng trai này, nó vẫn không phải là điều gì đó quá to tát.

0p9a8779-1439969397.jpg

Bỏ nhà đi để tránh áp lực của gia đình, anh ôm cây đàn trên vai và rong đuổi khắp nơi, vừa đàn vừa hát kiếm sống qua ngày. Nỗi sợ lấy vợ của Linh ngày càng được nâng cao theo thời gian khi anh chứng kiến những người bạn thân và cả những người lạ khổ sở vì bị vợ dày vò, ruồng rẫy.

0p9a8341-1439969431.jpg

Bi kịch của chàng trai đạt đến cao trào khi bố mẹ, bạn bè liên tục thúc ép anh phải lấy vợ. Và trên đường tìm kiếm niềm vui khác, Linh phải đối mặt với những chuyện “dở khóc dở cười” để rồi kết thúc cuộc dạo chơi bằng một sự việc không ai có thể dự đoán được trước.

0p9a9035-1439969445.jpg

Bên cạnh khai thác để tài mới lạ, phần âm nhạc của phim cũng giúp cho “Hy sinh đời trai” có thêm những gam màu thú vị. Đều thể hiện khả năng ca hát kết hợp với diễn xuất, một vài khoảnh khắc như Tấn Beo đọc rap hay Hồ Ngọc Hà quyến rũ “thiếu gia” bằng ca khúc “Đừng xa em đêm nay” là những điểm độc đáo trong các phân cảnh của phim.

0p9a9122-1439969458.jpg

Ngoài nội dung đặc sắc, phần âm nhạc ấn tượng, phim “Hy sinh đời trai” còn mang tới cho khán giả những thông điệp đặc biệt về lòng nhân ái của con người và cuộc sống hạnh phúc đáng có ở người phụ nữ.

Từ hình ảnh, tính cách của các nhân vật trung tâm, mỗi người sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình sau những tiếng cười đầy sảng khoái.

Theo: Tuổi Trẻ


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây